Ammy Minh Khuê: "Sexy không nhất thiết phải khoe 3 vòng gợi cảm hay mặc giống như một quả bom sex"

Thanh An |

"Tôi sợ nhất là nghèo, nếu như nghèo tôi không thể độc lập, không thể lo cho bản thân cuộc sống ổn định", Ammy Minh Khuê tâm sự.

- Sau 3 năm biến mất khỏi showbiz vì biến cố gia đình, chị trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết: vừa đóng phim, vừa ca hát. Điều đó cần sự nỗ lực rất nhiều, nhất là với 1 người phụ nữ. Đâu là lý do khiến chị cố gắng đến như vậy?

Sau biến cố gia đình, tôi biến mất khỏi showbiz, phần lớn vì buồn, nhưng một phần vì lúc đó cũng đã khá nản với nghề. Tôi thấy mình đã nỗ lực và hết mình với nghề nhưng nhận lại không được như mong muốn. Tôi thấy thật vất vả để sống được với nghề. 

Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại nghệ thuật nữa, nhưng sau 2 năm ngưng hoạt động, tôi nhớ nghề da diết, thương người hâm mộ luôn mong chờ tôi tái xuất và tôi quyết định quay trở lại. 

Lúc đầu tôi nghĩ chỉ đơn thuần là quay trở lại một cách lặng lẽ, làm việc bằng đam mê như nó vốn vậy. Nhưng sau khi nghe một số người cho rằng tôi vắng bóng là vì hết thời, câu nói đó là động lực khiến tôi quyết định phải trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết để chứng minh cho họ thấy, rằng tôi chưa bao giờ hết chỗ đứng. 

Ammy Minh Khuê: Sexy không nhất thiết phải khoe 3 vòng gợi cảm hay mặc giống như một quả bom sex - Ảnh 1.

Tính tôi khá ngông, khi muốn chứng minh điều gì thì sẽ làm bằng được, cho dù có phải tiêu hết tất cả số tiền tôi có hay dành cả thanh xuân cho nó. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy cảm ơn họ, nếu không có những lời nói đó tôi đã không có được quyết tâm như vậy. 

- Trước đây, vì sự ra đi đột ngột của mẹ, có một thời gian dài chị "chạy trốn" sang Singapore để cân bằng cuộc sống. Bây giờ, chuyện đã nguôi ngoai nhưng 1 lần nữa, chị tiếp tục qua đó sống và làm việc. Lần này vì điều gì? 

Tôi vốn yêu đất nước Singapore, nhưng lí do cho việc quyết định một lần nữa làm việc tại đây thêm một thời gian dài (6 tháng) là vì vừa bị mất một số tiền hơn 1 tỷ vì quá tin tưởng bạn bè. Làm nghệ thuật ở Việt Nam rất khó để có thể để dành. 

Vì tôi luôn muốn sản phẩm được tốt nhất có thể nên tất cả tiền tôi kiếm được đều đem tái đầu tư hết. Việc tôi đi xa xứ kiếm tiền cũng vì muốn có tài chính tốt hơn để làm nghệ thuật, không muốn việc tài chính ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. 

Nhưng lần đi xa này thì khác, tôi không trốn chạy, mà chỉ tạm phải xa Việt Nam vài tháng, tôi đã chuẩn bị kha khá sản phẩm đủ để phát hành trong 6 tháng vắng mặt, không để mọi người nghĩ rằng tôi biến mất. 

Ammy Minh Khuê: Sexy không nhất thiết phải khoe 3 vòng gợi cảm hay mặc giống như một quả bom sex - Ảnh 2.

- Showbiz là nơi luôn thay đổi, sau vài năm trở lại, chị có thấy mình là "người đàn bà đã cũ" - như tên bộ phim chị vừa đóng?

"Gừng càng già càng cay", ông bà ta nói thường ít khi sai, tôi tự tin hơn khi mình là "đàn bà đã cũ" , kinh nghiệm là thứ là tuổi trẻ không bao giờ có được. Có lẽ chính vì vậy mà càng ngày tôi càng được nhiều bạn trẻ mến mộ.

Tôi cảm thấy háo hức muốn chinh phục thử thách. Bây giờ tôi đã khác, không còn non trẻ như trước mà chín chắn hơn nhiều, kinh nghiệm nhiều hơn, thấy được nhiều bài học mà mình đã trải qua để không bước vào thất bại một lần nữa. 

- Ở khía cạnh ca sĩ, chị nói sẽ theo đuổi hình ảnh sexy gợi cảm, chị đã chuẩn bị điều đó ra sao? Chị có tự tin không? 

Tôi luôn quan niệm sự sexy gợi cảm không nhất thiết phải khoe 3 vòng gợi cảm, hay ăn mặc giống như một quả bom sex, tôi không theo trường phái đó, tôi thấy nó thật lố lăng và nhạt nhẽo. Với tôi, việc sinh ra là một người phụ nữ đã là một sự gợi cảm.

Ammy Minh Khuê: Sexy không nhất thiết phải khoe 3 vòng gợi cảm hay mặc giống như một quả bom sex - Ảnh 3.

Chỉ cần thấy một tấm lưng hay một bờ vai trần đã là quá hấp dẫn, hấp dẫn ở việc bạn tự tin vào bản thân - vốn là điều quan trọng nhất. 

Tôi tự tin mình là một người phụ nữ có bản lĩnh và mạnh mẽ, thế là đủ. Tôi chủ động và quyết định mọi thứ cho cuộc sống của mình và không có khái niệm dựa dẫm vào đàn ông. 

- Đàn bà thường có năm nỗi sợ: Nghèo, xấu, già, chết và bị bỏ rơi. 1 người bản lĩnh như chị sợ gì nhất? 

Tôi sợ nhất là nghèo, nếu như nghèo tôi không thể độc lập, không thể lo cho bản thân cuộc sống ổn định. Không thể lo cho những người thân yêu của tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn, không thể theo đuổi ước mơ, không thể làm những gì mình muốn, đó là điều đáng sợ nhất. 

Ngoài ra, già, xấu, và chết là điều không ai rồi cũng phải trải qua, tôi đã chuẩn bị đủ tinh thần cho việc đó, nên không có gì phải sợ. Còn việc "bị bỏ rơi", tôi đã bao giờ có suy nghĩ dựa dẫm vào ai đâu mà phải sợ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại