Võ sư Thiếu Lâm, Vịnh Xuân bị mỉa mai vì làm trò “điên rồ” ở đại hội võ lâm Trung Quốc

Tiểu Mã |

Làng võ Trung Quốc đang tranh cãi gay gắt bởi “đại hội võ lâm” do một loạt võ sư cổ truyền nước này thành lập nên.

Theo tờ Sohu, 12 võ sư cổ truyền của Trung Quốc vừa đứng ra để tổ chức "đại hội võ lâm" lần thứ hai tại Bắc Kinh vào ngày hôm qua (27/7). Trong số 12 võ sư này bao gồm nhiều gương mặt quen thuộc và hầu hết trong số đó đều trải qua những thất bại đáng xấu hổ. Điển hình phải kể tới Ngũ Đông Lượng phái Thiếu Lâm, Dư Xương Hoa phái Vịnh Xuân, Ngụy Lôi phái Thái Cực hay Điền Dã.

Được biết, Lữ Cương (bại tướng mới nhất của Từ Hiểu Đông) cũng được mời tham dự sự kiện này nhưng ông đã từ chối vào phút chót.

Tờ Sohu đã dùng từ "điên rồ" ngay tại dòng nhan đề để nói về đại hội võ lâm mới nhất tại Bắc Kinh. Lý do là bởi dù mang danh nghĩa là một đại hội võ thuật nhưng sự kiện này lại không có bất kỳ một trận thượng đài đúng nghĩa nào. Các võ sư tham dự sự kiện chỉ để… thuyết giảng và chụp ảnh!

Võ sư Thiếu Lâm, Vịnh Xuân bị mỉa mai vì làm trò “điên rồ” ở đại hội võ lâm Trung Quốc - Ảnh 1.

Các võ sư chụp ảnh ở thảm đỏ.

Võ sư Thiếu Lâm, Vịnh Xuân bị mỉa mai vì làm trò “điên rồ” ở đại hội võ lâm Trung Quốc - Ảnh 2.

Ngụy Lôi dẫn đầu tại thảm đỏ.

Võ sư Thiếu Lâm, Vịnh Xuân bị mỉa mai vì làm trò “điên rồ” ở đại hội võ lâm Trung Quốc - Ảnh 3.

Điền Dã mang theo binh khí sở trường của mình.

Ban tổ chức còn gây tranh cãi khi trải thảm đỏ để các võ sư bước ra sân khấu. Mỗi võ sư đều mang theo những binh khí sở trường của mình. 


Thế nhưng, ngay tới một bài biểu diễn binh khí đẹp mắt cũng không hề xuất hiện ở đại hội. Mở đầu sự kiện, người dẫn đầu trong màn "diễu hành" ở thảm đỏ chính là Ngụy Lôi – nhân vật từng chịu vô số chỉ trích sau trận thua trước Từ Hiểu Đông năm 2017.

Tờ báo Trung Quốc bình luận: "Những vị võ sư này bước ra sân khấu trước sự chứng kiến của hàng trăm người hâm mộ võ thuật và rất đông phóng viên… Ngụy Lôi đang cho thấy ông có một tâm trạng rất tốt. 

Sau khi kết thúc phần trình diễn ở thảm đỏ, ông được ngồi vào ghế VIP. Khi các võ sư khác còn đang bận thuyết giảng, Ngụy Lôi liên tục bĩu môi, phong cách bậc thầy của ông là điều không thể nghi ngờ. Ông luôn giữ khư khư chiếc quạt giấy trên tay dù hội trường được trang bị máy lạnh đầy đủ.

Võ sư Thiếu Lâm, Vịnh Xuân bị mỉa mai vì làm trò “điên rồ” ở đại hội võ lâm Trung Quốc - Ảnh 4.

Ngụy Lôi mang phong cách của một võ sư "bậc thầy"!.

Dư Xương Hoa – người từng nhận là một "bậc thầy" của Vịnh Xuân Quyền lại biết cách gây chú ý theo cách riêng của mình. Anh ngồi một mình một góc, thưởng thức dưa hấu, anh đào, các loại trái cây và thưởng thức đồ uống cao cấp. Khuôn mặt của Dư Xương Hoa đỏ ửng. Có vẻ như anh ta vừa uống vài ly.

Võ sư Thiếu Lâm, Vịnh Xuân bị mỉa mai vì làm trò “điên rồ” ở đại hội võ lâm Trung Quốc - Ảnh 5.

Dư Xương Hoa tại đại hội võ lâm ở Bắc Kinh.

Võ sư Thiếu Lâm, Vịnh Xuân bị mỉa mai vì làm trò “điên rồ” ở đại hội võ lâm Trung Quốc - Ảnh 6.

Trong lần thứ hai tổ chức đại hội võ lâm, sự điên rồ đã kết thúc một cách khá nhanh chóng. Dự kiến, các võ sư này còn tiếp tục tổ chức đại hội lần thứ ba, thứ tư và nhiều hơn nữa. 

Nhưng chúng ta hãy chờ đợi Ngụy Lôi, Ngũ Đông Lượng, Điền Dã, Dư Xương Hoa và các võ sư còn lại thể hiện một phong cách khác. Đó phải là những cuộc chiến đấu chứ không phải một cuộc dạo chơi như đại hội lần này".

Được biết, trước khi đại hội diễn ra thì võ sư Ngụy Lôi và Điền Dã đã có một cuộc "giao tay" bên lề. Tuy nhiên, đây không phải là một trận đấu thực sự và nó cũng mau chóng kết thúc sau khi hai võ sư suýt xô xát với nhau.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại