Lệ Quyên mặc đầm 92 triệu lên truyền hình và thừa nhận: "Tôi thích đàn ông hỗn hỗn, láo láo"

Long Phạm |

"Tôi không thích đàn ông hiền lành, tôi thích đàn ông hỗn hỗn, láo láo" – Lệ Quyên cho biết.

Vừa qua, tập cuối cùng chương trình Người ấy là ai đã lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn và thú vị. Trong đó, nhân vật gây ấn tượng nhất tuần này không ai khác ngoài Lệ Quyên, với những phát hiện đầy thú vị của cô.

Lệ Quyên mặc đầm 92 triệu lên sóng truyền hình

Lệ Quyên ít khi gây xôn xao về những bộ đồ mình mặc nhưng cũng được xem là nữ hoàng đồ hiệu của showbiz. Cô luôn chi mạnh tiền để diện những bộ đồ từ các thương hiệu đình đám nhất.

Lệ Quyên mặc đầm 92 triệu lên truyền hình và thừa nhận: Tôi thích đàn ông hỗn hỗn, láo láo - Ảnh 1.

Đầm 92 triệu của Lệ Quyên

Trong chương trình vừa qua, Lệ Quyên mặc một chiếc đầm hoa đơn giản, khiến ít người để ý. Nhưng thực chất, đó lại là mẫu đầm mới nhất trong bộ sưu tập Xuân Hè 2018 – 2019 của Dolce & Gabbana, có giá lên tới 92 triệu đồng.

Trấn Thành là người đầu tiên nhận ra Lệ Quyên mặc đầm hiệu nên đã thốt lên: "Hôm nay người ta mặc đầm Đôn Chề đấy nhé".

Lệ Quyên mặc đầm 92 triệu lên truyền hình và thừa nhận: Tôi thích đàn ông hỗn hỗn, láo láo - Ảnh 2.

Lệ Quyên: "Tôi thích đàn ông hỗn hỗn, láo láo"

Tới chương trình, Lệ Quyên liên tục có những phát ngôn rất "mặn" và gây chú ý. Cụ thể, khi được Trấn Thành ghép đôi với các chàng trai trẻ, cô tỏ ra thích thú, nhưng lại từ chối và nói:

"Người ta bồng bột chỉ có giai đoạn thôi. Khi qua tuổi bồng bột rồi mà vẫn manh động thì không ai tha thứ cho tôi cả".

Trong lúc Lệ Quyên đang nhận xét về chàng trai thứ ba là không chịu nhìn vào cô gái nhân vật chính, Hương Giang mới nói: "Chị Lệ Quyên để ý tới anh chàng thứ nhất thì làm sao biết được chàng trai thứ hai này có nhìn cô gái hay không".

Lệ Quyên lập tức phản bác: "Tôi không thích đàn ông hiền lành, tôi thích đàn ông hỗn hỗn, láo láo". Câu nói này khiến, mọi người đều ồ lên ngạc nhiên.

Lệ Quyên mặc đầm 92 triệu lên truyền hình và thừa nhận: Tôi thích đàn ông hỗn hỗn, láo láo - Ảnh 4.

Tiếp đó, khi mọi người đang tranh luận xem chàng trai số 5 có phải người đã có gia đình hay không, Lệ Quyên mới nói: "Có những người vợ cũng lạ lắm, thích khám phá, thích đưa chồng mình ra cho người khác để xem có hấp dẫn không, nên việc anh này có vợ là bình thường".

Hương Giang: "Bố mẹ tôi đã mất đi người con trai sau khi tôi chuyển giới"

Lấy đi nhiều nước mắt của khán giả trong chương trình tuần này là Tiến Thành, trợ lí giám đốc tại một công ty và viết kịch bản cho các Vlog. 

Trên sân khấu chương trình, Tiến Thành đã xúc động kể lại câu chuyện đầy khó khăn của mình. Anh nói:

"Tôi là con một và cháu đích tôn trong một gia đình tại Hà Nội. Hiện tại, gia đình tôi sau 2 năm tôi công khai giới tính vẫn chưa đón nhận tôi. Đi làm về, tôi vẫn trốn tránh mọi người vì sợ mọi người hỏi bao giờ lấy vợ, rồi nói này nọ. 

Tôi tự thu hẹp mình như vậy dẫn đến trầm cảm. Gia đình tôi cũng bị áp lực vì họ hàng, bạn bè hỏi nhiều nên tạo áp lực tới tôi. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn chết đi để không phải đối mặt với mọi thứ".

Sau khi xong câu chuyện của Tiến Thành, Lệ Quyên đã tỏ ra thấu hiểu và tự lấy chính con mình ra để nói:

"Bản thân tôi là người miền Bắc nên tôi biết gánh nặng của người cháu đích tôn, con độc đinh nó rất nặng nề. Tôi không dám tin em là người đồng tính. Nhưng em đã dám bộc lộ khao khát của mình thì em rất dũng cảm.

Lệ Quyên mặc đầm 92 triệu lên truyền hình và thừa nhận: Tôi thích đàn ông hỗn hỗn, láo láo - Ảnh 5.

Tôi sẽ là người nói lời động viên em vì ở đây, tôi là người duy nhất đã có con. Bản thân tôi có quan điểm rất văn minh, không phải vì tôi là nghệ sĩ, mà dù làm gì tôi vẫn có quan điểm như thế.

Với tôi, điều quan trọng nhất đối với một người con là ngoan, trưởng thành và có ích cho xã hội, còn dù con mình là giới tính nào, làm nghề gì cũng đều là cục kim cương của tôi.

Tất nhiên, người bố người mẹ nào trong cuộc đời này cũng mong muốn con mình bình thường theo quy luật cuộc sống, nhưng không phải điều gì mình mong muốn cũng vậy.

Tất nhiên, con tôi còn nhỏ và tôi cũng mong muốn nó có cuộc sống êm ấm, bình thường như bao người khác. Nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra và tôi nhìn nhận điều đó rất văn minh. Quan trọng nhất với tôi vẫn là phải sống thật tốt. Hãy cứ hạnh phúc nhé!".

Lệ Quyên mặc đầm 92 triệu lên truyền hình và thừa nhận: Tôi thích đàn ông hỗn hỗn, láo láo - Ảnh 6.

Không những vậy, nữ ca sĩ cũng thấu hiểu cả với cha mẹ chàng trai, dù biết họ đang kì thị, gây áp lực với anh chàng. Cô khuyên: "Về một khía cạnh nào đó, tôi mong em hiểu và cảm thông cho người lớn, đặc biệt là những người miền Bắc. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Bắc nên tôi hiểu được điều đó.

Nhưng em hãy bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực nhất. Em cứ nhìn thẳng vào sự thật rồi mọi người sẽ yêu thương bạn một cách tròn đầy thôi".

Câu nói sâu sắc của Lệ Quyên đã khiến chàng trai bật khóc. Sau đó, cô đã lên tận nơi để ôm anh chàng.

Lệ Quyên mặc đầm 92 triệu lên truyền hình và thừa nhận: Tôi thích đàn ông hỗn hỗn, láo láo - Ảnh 7.

Dương Triệu Vũ cũng xúc động lên tiếng: "Tôi muốn gửi lời tới ba mẹ em. Cô chú ơi, dù con cái cô chú có thuộc giới tính nào thì mình vẫn nên hãnh diện vì điều đó. 

Để thành người dũng cảm như vậy, Tiến Thành đã rất đáng ngưỡng mộ rồi, cô chú nên hãnh diện vì có người con như em. Con cũng rất ngưỡng mộ em. Hi vọng cô chú không buồn lòng về em, để em được sống một cách thoải mái".

Trấn Thành thì nói: "Khi con cái mình nói nó đồng tính, ai cũng sốc hết, vì ai cũng muốn con cái mình nối dõi tông đường, là người bình thường. 

Nhưng trước khi muốn như vậy thì hãy nghĩ xem cái muốn đó tốt cho con mình hay cho mình. Quý vị có thể buồn vì con mình, nhưng không thể ép nó sống theo ý mình được".

Lệ Quyên mặc đầm 92 triệu lên truyền hình và thừa nhận: Tôi thích đàn ông hỗn hỗn, láo láo - Ảnh 8.

Hương Giang lại lấy chính câu chuyện của mình để tâm sự với mọi người: "Tôi từng khóc như bạn. Nhưng ngày xưa tôi không được mọi người ủng hộ như thế này. Cha mẹ của bạn còn con trai, còn cha mẹ tôi thậm chí đã mất đi người con trai của mình sau khi tôi chuyển giới. 

Nhưng tôi luôn phấn đấu để thành công. Khi bạn thành công, người ta sẽ tự động tôn trọng bạn. Lúc đó, dù bạn là đích tôn hay không, gái hay trai cũng chẳng có gì quan trọng cả".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại