Đội bóng phong trào buồn và sốc trước nghi án gạ dàn xếp tỉ số

Linh Đan |

Nghi án gạ dàn xếp tỉ số tại một giải bóng đá trong nước đang gây xôn xao dư luận, đồng thời khiến đội bóng khác không giấu được nỗi buồn.

Trong sáng 25/7, bóng đá nước nhà bất ngờ xôn xao vì một đoạn băng ghi âm bị rò rỉ với nội dung gạ dàn xếp tỉ số ở một giải trong nước. Nội dung cuộc trao đổi được cho là giữa hai HLV của hai đội bóng tham dự giải đấu:

HLV A (được gọi là Tú): "Bây giờ thế này, kèo cũng như vậy đó. Anh nói luôn, em vô địch đi, anh đứng nhì. Trận tới anh thắng, trận chung kết anh sẽ trả lại em, khóa sổ. Và đội em sẽ nhận hết danh hiệu cá nhân. Nếu anh em cương nhau, thằng Gia Việt vào chung kết thì em bị lỗ đó. Thôi em đứng nhất đi, anh đứng nhì. Có thể em lấy Cầu thủ xuất sắc và Thủ môn xuất sắc luôn.

Nếu em để thằng Gia Việt vô thì rất là khó chịu, vì nó có những sự tác động từ bên ngoài. Anh nói vậy, nếu em OK thì anh sẵn sàng đứng nhì".

HLV B: "Anh Tú ơi, cái này em cũng nói thật. Giờ Gia Việt mới chơi, em thấy phong trào cũng đang lên. Thôi em nghĩ anh em mình cứ chơi sòng phẳng cho phong trào phát triển. Thành tích anh em mình mấy năm nay là vô tư rồi".

HLV A: "Như thế tự nhiên mình tạo ra cái thế rất là khó em à".

HLV B: "Giờ em buông cho anh, Gia Việt thấy thì cũng rất dở. Phong trào nó mất đi".

HLV A: "Cái này anh nói vậy thôi, tùy em. Mình đang có cơ hội, tự nhiên mình cương nhau làm gì. Mà nếu em thích thì anh em đá sòng phẳng, thế thôi em nhé".

Đội bóng phong trào buồn và sốc trước nghi án gạ dàn xếp tỉ số - Ảnh 1.

Trước những diễn biến nói trên, chúng tôi đã liên hệ với HLV của Olympic Gym & Fitness (giải đấu CLB này mới tham gia được cho là liên quan đến câu truyện kể trên). Chia sẻ với Trí thức trẻ, HLV Trần Đức Bảo Long cho biết cảm thấy rất buồn nếu như đúng là có câu chuyện gạ gẫm dàn xếp tỉ số xảy ra.

"Thực sự khi biết tin tôi thấy bất ngờ và sốc. Buồn lắm chứ. Chúng tôi là một đội bóng phong trào, lần đầu tiên được tham dự một sân chơi tầm cỡ quốc gia thấy rất vinh dự, chỉ đơn giản cố gắng chơi hết mình, gặp đội nào cũng vậy chứ chẳng có suy nghĩ gì.

Trên thực tế ở lượt trận cuối, vì không còn hi vọng vào chung kết nên chúng tôi hoàn toàn có thể đá nhẹ nhàng giữ sức cho trận tranh giải Ba nhưng đã không làm thế. Khi mình tham dự giải đã ký vào biên bản do VFF đưa ra, cam kết tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực thì phải tôn trọng cái chữ ký của mình."

Dù rất buồn nhưng HLV Trần Đức Bảo Long vẫn khẳng định sẽ không vì chuyện tiêu cực của cá nhân khác (nếu có) làm ảnh hưởng tới đam mê, mong muốn tham dự một giải đấu tầm cỡ quốc gia.

"Bóng đá không chỉ có một vài đội bóng, cá nhân mà là cả một hệ thống. Nếu có chuyện như vậy thì cũng không phải tất cả làm bậy mà chỉ ở một vài cá nhân. Cuối cùng sự vụ ra sao thì đó là câu chuyện của đội bóng khác.

Kinh phí chúng tôi tự túc bỏ ra, không phải do ngân sách của tỉnh đầu tư hay gì cả nên nếu có cơ hội vẫn sẽ tiếp tục tham gia. Nếu làm được điều gì với đam mê và đóng góp cho phong trào thì tôi vẫn làm hết mình chứ không có vấn đề gì ảnh hưởng từ vụ việc này cả."

Liên quan đến vụ việc này, tờ Lao Động cho biết đã liên lạc với HLV hai đội bóng đá bãi biển Khánh Hòa và Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong khi HLV đội Khánh Hòa tắt máy thì bên còn lại là HLV Mai Văn Đức của Đà Nẵng lên tiếng phủ nhận.

Một vị nhận là lãnh đạo đội bóng bãi biển Đà Nẵng cũng khẳng định cần phải làm việc với HLV để có kết luận chính thức trước khi thông báo chính xác về vụ việc.

"Về phía đơn vị chủ quản cũng như HLV của Đà Nẵng chưa hề có bất kì phát ngôn nào về vụ việc này. Chúng tôi cũng đang tìm hiểu đoạn ghi âm đó rò rỉ từ đâu.

Hiện tại HLV Mai Văn Đức đang làm việc với lãnh đạo đội bóng và phải tường trình về sự việc trên. Khi có kết luận và những báo cáo lên cấp trên, thì chúng tôi mới có thể thông tin về vấn đề này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại