Đường đến bản án tử của một trưởng bản

DƯƠNG HÓA |

Gần 20 năm là trưởng bản, Lầu Giống Lồng được người dân trong bản hết sức tin tưởng, quý mến. Nhưng do con đông, cuộc sống túng thiếu nên khi có 2 người đàn ông Lào đến đặt vấn đề nhờ bán ma túy, Lầu Giống Lồng liền "nhắm mắt đưa chân". Chỉ vì hám lợi, người đàn ông này đã "nhúng chàm" và ngày càng lún sâu, không có lối thoát.

Chồng kéo vợ vào tù

Lầu Giống Lồng (1972, trú tại bản Huồi Thăng, xã Huồi Tụ, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) làm Trưởng bản Huồi Thăng từ năm 2000.

Là người uy tín trong bản, lại được người dân tin tưởng, quý mến nên hết nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác, mọi người lại tiếp tục bầu Lồng nắm giữ vị trí quan trọng nhất bản này.

Sáng 30-3-2019, trong lúc Lầu Giống Lồng đang ở trong rẫy thì có 2 người đàn ông Lào tên là Vừ Chùa Rê và Pó Lầu đến gặp nói về việc muốn mang ma túy từ Lào sang bán nhưng sợ công an kiểm tra nên nhờ Lồng cất giúp ít hôm nữa quay lại lấy.

Lồng đồng ý và nói hai người đàn ông Lào đi về nhà Lồng cất ma túy vào gác xép trong buồng ngủ. Hai người Lào nói với Lồng số ma túy gồm 4 bánh heroin, 5 gói ma túy đá, 30 gói hồng phiến, hiện đang đi tìm khách mua, khi nào có khách đến thì nhờ Lồng bán giúp lấy tiền.

Giá hồng phiến là 2,5 triệu đồng/gói, heroin 4.500 USD/bánh, một kg ma túy đá giá 3.500 USD đến 3.800 USD.

Cũng theo lời hai người Lào nói, nếu bán được sẽ trả tiền công "hậu hĩnh" nên Lồng gật đầu. Sau đó, Hờ Y Cở (1975,vợ của Lồng) đi làm rẫy về thì Lồng cũng trao đổi về chuyện có hai người đàn ông Lào đến gửi hàng, Cở khuyên chồng là mặc kệ họ.

Trưa cùng ngày, có một người đàn ông tên Dũng đến lán của Lồng hỏi mua 1 bánh heroin với giá 115 triệu đồng, Dũng đưa tiền cho Lồng và Hờ Y Cở cũng nhìn thấy. Sau đó, Lồng quay về nhà mở ba lô ra lấy 1 bánh heroin rồi giao dịch.

Hai người Lào quay lại lán để lấy tiền rồi đưa cho Lồng 2 triệu đồng tiền công. Thấy chồng cầm nhiều tiền, Hờ Y Cở đi vào hỏi chồng thì được Lồng giải thích là có bán giúp ít ma túy cho người Lào, Cở khuyên chồng đó là việc của họ, không nên dính vào.

Ngày 9-4, có hai người đàn ông giới thiệu tên Tuấn và Thành đến lán của Lồng hỏi mua 2 bánh heroin với giá 230 triệu đồng và hẹn tối sẽ đến lấy. Đến tối cùng ngày, hai người đàn ông này đến lấy hàng và lấy thêm 30 gói hồng phiến với tổng số tiền 320 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi đang giao dịch với Tuấn và Thành thì bị CAH Kỳ Sơn ập vào bắt giữ hai vợ chồng Lầu Giống Lồng. Lợi dụng sơ hở, hai vị khách đã cầm tiền chạy thoát.

Trả giá

Ngày 24-7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai vợ chồng Lầu Giống Lồng và Hờ Y Cở. Lồng bị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" còn Cở bị truy tố về tội "Không tố giác tội phạm".

Vừa bước vào phòng xét xử, Hờ Y Cở đã ôm mặt khóc rưng rức. Có lẽ, người đàn bà này cũng rất bất ngờ về việc mình bị bắt.

Bởi đối với một phụ nữ quanh năm chỉ biết đến nương rẫy, ít giao lưu tiếp xúc với bên ngoài thì nhận thức pháp luật hạn chế là điều tất yếu. Chỉ vì biết việc chồng buôn ma túy mà bản thân lại không tố giác tội phạm nên Hờ Y Cở đã phải lãnh hậu quả.

Tại phiên tòa, hai vợ chồng bị cáo Lầu Giống Lồng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Lồng khai nhận, bản thân đảm nhận chức vụ Trưởng bản từ năm 2000 đến nay. "Bị cáo đã nhiều lần xin thôi chức trưởng bản nhưng người dân cứ tín nhiệm, bầu hết lần này đến lần khác.

Do túng tiền, nhà lại đông con nên khi được hai người Lào nhờ bán ma túy, bị cáo quyết định làm liều. Bây giờ bị cáo đã biết mình sai, chỉ mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo", bị cáo Lồng gạt nước mắt.

Theo lời người phiên dịch, Hờ Y Cở cho rằng, bản thân biết được việc chồng nhận lời bán hộ ma túy và đã khuyên chồng việc mua bán "hàng" là việc của họ nhưng Lầu Giống Lồng vẫn không chịu nghe lời vợ.

"Bị cáo chỉ mong HĐXX xem xét cho bị cáo sớm được trở về để nuôi dạy các con. Nếu cả bố và mẹ vào tù thì các con không biết dựa dẫm vào ai cả", Hờ Y Cở khóc nức nở.

Giờ nghị án, hai vợ chồng nói gì đó với nhau bằng tiếng bản địa, Cở nhìn chồng rồi lại quay xuống nhìn con, giọt nước mắt lăn dài trên má. Cả Lồng và Cở đều thay nhau dặn dò các con đủ điều, người thân nhìn cảnh ấy cũng không cầm được nước mắt.

Căn cứ vào các tình tiết tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo Lầu Giống Lồng là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo Lồng dù nhiều năm làm trưởng bản, có hiểu biết pháp luật nhưng vẫn bất chấp đi buôn ma túy.

Các bị cáo có tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, bố là người có công với cách mạng được tặng huy chương.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lầu Giống Lồng tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; Hờ Y Cở 3 tháng 14 ngày về tội "Không tố giác tội phạm". Do mức án của Hờ Y Cở bằng thời gian tạm giam nên Cở được thả tự do ngay tại tòa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại