Em gái hôn mê sau khi ngã, anh trai cầm tấm gỗ đánh chết em vì sợ bị mắng

Feng Ling |

Em gái vô tình trượt chân ngã hôn mê, anh trai thấy thế liền dùng tấm gỗ đánh chết em gái vì sợ bị mắng.

Chiều ngày 13/7, cảnh sát huyện Vĩnh Ninh, thành phố Ngân Xuyên, khu tự trị Hồi Ninh Hạ (Trung Quốc) nhận được tin báo bé gái 6 tuổi Lý Ngọc Đồng mất tích, nhờ cảnh sát giúp đỡ tìm kiếm bé gái.

17h30 chiều ngày 14/7, cảnh sát phát hiện thi thể của tiểu Lý tại căn nhà đất bỏ hoang ngay trong thôn. Ngay sau đó, cảnh sát liền bắt giữ hai bé trai khác là Tô Nhất (12 tuổi) và Tô Nhị (7 tuổi).

Em gái hôn mê sau khi ngã, anh trai cầm tấm gỗ đánh chết em vì sợ bị mắng - Ảnh 1.

Tiểu Lý trước khi bị mất tích

Được biết, Tiểu Lý năm nay mới 6 tuổi rưỡi, đang đi học lớp mẫu giáo lớn, tính tình hướng ngoại cởi mở, dưới cô bé còn có một em trai năm nay mới hai tuổi.

Bố mẹ thường xuyên đi làm ăn xa nhà nên tiểu Lý sống với bà nội. Hai bé trai bị cảnh sát đưa đi lần lượt là Tô Nhất và Tô Nhị, con của con gái bà nội tiểu Lý với chồng thứ hai, cũng được xem như là anh em trong nhà. Hai nhà cách nhau chỉ vài trăm mét, thường ngày tiểu Lý vẫn hay chơi đùa với hai người anh, quan hệ rất tốt không hề có mâu thuẫn hay bất thường gì.

Qua quá trình điều tra và tiến hành xét nghiệm pháp y, cảnh sát xác nhận hung thủ chính là người anh Tô Nhất.

Theo thông báo của cảnh sát, hôm đó, tiểu Lý đang chơi cùng Tô Nhất và Tô Nhị thì vô tình trượt chân ngã từ giá bằng gỗ, đập đầu xuống đất hôn mê. Tô Nhất thấy vậy, sợ tiểu Lý tỉnh dậy sẽ mách bố mẹ rồi sẽ bị phạt nên dùng tấm gỗ đánh vào đầu tiểu Lý khiến cô bé tử vong.

Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục xét xử làm rõ.

Theo Beijing Youth News

http://www.sohu.com/a/327650295_119889

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại