Vừa ra tù, giết chết bạn cùng trại giam vì câu nói "mới đi tù về nên anh em coi thường"

Văn Minh |

Cho rằng câu nói "mới đi ở tù về, anh em coi thường" của Tiến là nhằm vào mình nên Sáng gọi người đánh chết Tiến.

Ngày 22/7, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Lương Minh Sáng (25 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Lê Hoàng Bảo (21 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) cùng mức án tử hình về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Sáng và nạn nhân Nguyễn Văn Tiến (36 tuổi) quen biết với nhau khi cùng chấp hành án tại Trại giam Định Thành. Năm 2018, cả hai được tha tù về địa phương sinh sống.

Tối 14/1, Sáng nhậu cùng với Tiến trên đường Phạm Ngũ Lão (quận Ninh Kiều). Tiến nói với Sáng rằng "mới đi ở tù về anh em coi thường".

Vừa ra tù, giết chết bạn cùng trại giam vì câu nói mới đi tù về nên anh em coi thường - Ảnh 1.

Sáng (áo trắng) tại phiên tòa.

Sáng cho rằng, bạn nhậu tỏ ý khinh thường mình. Sáng rủ Bảo cầm gậy 3 khúc, lưỡi kéo đánh nạn nhân. Bảo cầm kéo đâm nhiều nhát vào người Tiến, còn Sáng cầm gậy ba khúc đánh một người trong nhóm nhậu.

Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn. Rạng sáng 16/1, Sáng ra đầu thú, Bảo bị bắt giữ tại phòng trọ. Kết quả kiểm tra, cảnh sát phát hiện cả hai đều dương tính với ma túy.

HĐXX nhận định hai bị cáo mới ra tù nhưng không hối cải. Sáng chỉ vì lời nói không rõ mục đích của nạn nhân, rủ Bảo mang hung khí đánh người, dẫn đến án mạng thể hiện tính chất côn đồ nên cần có hình phạt nghiêm khắc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại