Cụ bà 77 tuổi kể lại giây phút bị con chó Malinois lao vào cắn xé ở Hà Nội

Hoàng Hải |

Khi vừa sang đến cổng nhà cháu ngoại, bà D. bất ngờ bị con chó Malinois giật tung dây xích lao vào cắn.

Vào khoảng 17h ngày 20/7, tại ngõ 274/7 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, (Hà Nội) xảy ra vụ việc con chó Malinois lao vào tấn công bà Nguyễn Thị D. (77 tuổi, sống tại địa chỉ trên). 

Sau khi bị con chó cắn, bà D. được người thân đưa vào viện Việt Đức cấp cứu, điều trị. Còn con chó cắn bà D. được xác định là của gia đình người cháu ngoại nuôi.

Sau thời gian được các bác sĩ cấp cứu, điều trị, hiện tình trạng sức khỏe của bà D. đã ổn định, tỉnh táo nhưng vẫn còn mệt và đau ở nhiều bộ phận trên cơ thể.

Mặc dù đã gần 2 ngày trôi qua nhưng khi nhắc lại thời điểm bị con chó lao ra cắn xé, bà D. vẫn chưa hết sợ hãi.

Cụ bà 77 tuổi kể lại giây phút bị con chó Malinois lao vào cắn xé ở Hà Nội - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Bà D. cho hay, vào chiều 20/7, bà sang nhà cháu ngoại là vợ chồng chị Đinh Thu N. (SN 1990, trú ngõ 274/7 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) để chơi và gọi cháu sang ăn cơm. 

Khi bà vừa sang tới cổng nhà cháu gái thì con chó giật tuột dây xích rồi lao vào cắn xé bà.

"Lúc đó, tôi chỉ kịp hất cái mõm nó ra thì nó lại lao vào cắn vào phía bên trên đùi tôi một nhát.

Cháu N. thấy thế mới lao ra giữ con chó lại. Lúc đó con chó như bị điên, nó hất cả cháu N. ngã xuống đất. 

Sau đó, cháu N. gào lên bảo tôi đứng lên, tôi vừa vùng đứng lên thì con chó lại đớp ngay vào cánh tay trái. Con bé cứ lôi ra, con chó lại lao vào cắn tận 3 nhát mới chịu buông khi có 1 số thanh niên tới giải cứu...", bà D. sợ hãi kể lại giây phút bị con chó Malinois nhà cháu ngoại cắn.

Cụ bà 77 tuổi kể lại giây phút bị con chó Malinois lao vào cắn xé ở Hà Nội - Ảnh 2.

Bà D. được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Ngay sau khi bà D. được giải cứu khỏi con chó dữ, mọi người nhanh chóng đưa bà đi viện cấp cứu. 

Theo bà D. cũng may là con chó chỉ cắn vào phần mềm, không cắn vào xương khớp và những vùng nguy hiểm. 

Tuy nhiên, 2 vết thương ở vùng trên đùi phải khâu đến 30 mũi, mỗi vết thương rách khoảng 10 cm. Hiện giờ các bác sĩ dùng nẹp chân bó bột để các vết thương mau lành.

Thông tin với PV, ông Đặng Xuân Thước - Tổ trưởng tổ dân phố số 1, phường Bồ Đề, (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, chủ nhân của con chó chính là cháu ngoại của nạn nhân.

Gia đình chủ chó mới chuyển đến dãy nhà trọ trong khu vực ngõ 274/7 phố Phú Viên sinh sống được một thời gian ngắn. 

Hôm xảy ra sự việc, bà D. sang gọi gia đình cháu ngoại sang ăn cơm thì bị con chó lao vào cắn. 

"Khi cháu ngoại vừa mở cửa thì con chó xồ ra bị tuột xích và lao vào tấn công cụ bà. 

Thấy vậy, cháu ngoại lao vào can ngăn và đánh đuổi con chó ra nhưng bất thành. Con chó chỉ buông tha cụ bà khi bị mấy thanh niên cầm gậy gỗ lớn ra đánh...", ông Thước cho biết.

Ông Phạm Trọng Hảo - Chủ tịch UBND phường Bồ Đề, quận Long Biên cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra vụ việc. Bà Nguyễn Thị D. được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, điều trị.

Cơ quan chức năng xác định, bà D. bị giống chó Malinois cắn ở nhiều vị trí, chấn thương nặng tại tay trái và đùi phải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại