Tuấn Anh tỏa sáng, HAGL hạ SLNA trong trận cầu ngập tràn siêu phẩm

Linh Đan - Ảnh: Cao Nguyên |

Trận đấu trên sân Pleiku diễn ra với thế trận vô cùng kịch tính. Cả hai đội đều có được những siêu phẩm và Tuấn Anh cũng một lần ghi tên lên bảng điện tử.

Vòng 17 V-League 2019: HAGL 3-2 SLNA

Cả HAGLSLNA đều chủ động dâng cao đội hình và nhập cuộc với thế trận tấn công. Sự quyết liệt của trận đấu khiến cho một cầu thủ HAGL dính chấn thương và phải nhập viện từ khá sớm. Ngay phút 16, Dụng Quang Nho sau pha va chạm với Olaha đã nằm sân đầy đau đớn khiến các bác sĩ phải ngay lập tức đưa cầu thủ này lên xe cứu thương.

Trong hoàn cảnh phải có thực hiện sự thay đổi người bất đắc dĩ, HAGL lại bất ngờ có được bàn thắng mở tỉ số. Phút 24, Văn Toàn khống chế bóng rồi bĩnh tĩnh xoay người thực hiện cú dứt điểm từ khoảng cách hơn 20m. Bóng khẽ chạm chân một cầu thủ SLNA khiến thủ thành Nguyên Mạnh dù bay người hết cỡ cũng không thể cản phá.

Tuấn Anh tỏa sáng, HAGL hạ SLNA trong trận cầu ngập tràn siêu phẩm - Ảnh 1.

Văn Toàn đã chơi một trận xuất sắc với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Có được bàn thắng mở tỉ số, HAGL chơi thanh thoát và suýt chút nữa có được bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 32 nếu tân binh Felipe Martins dứt điểm quyết đoán hơn trong tình huống đối mặt.

Đến phút 41, SLNA bất ngờ có được bàn gỡ. Từ quả đá phạt gần vòng cấm chếch về phía cánh phải, Hồ Khắc Ngọc tạo ra một đường cong đẹp mắt khiến thủ môn Sietsma không thể cản phá.

Thế nhưng chỉ 2 phút sau, thế dẫn trước lại được HAGL tái lập. Từ cự ly hơn 20m, Tuấn Anh tung cú sút xa quyết đoán, bóng khẽ chạm một cầu thủ SLNA khiến Nguyên Mạnh bị lỡ đà và không thể cứu thua. Đây là bàn thắng đầu tiên của Tuấn Anh sau 4 năm ở giải VĐQG.

Tuấn Anh tỏa sáng, HAGL hạ SLNA trong trận cầu ngập tràn siêu phẩm - Ảnh 2.

Khoảnh khắc đi vào lịch sử V.League của Tuấn Anh.

Bước sang hiệp 2, HAGL nới rộng cách biệt bằng bàn thắng của Minh Vương ở phút 71. Tiền vệ mang áo số 8 thoát xuống khôn ngoan, phá bẫy việt để nhận đường chọc khe tinh quái của Văn Toàn rồi dứt điểm quyết đoán hạ gục Nguyên Mạnh.

Hi vọng được nhen nhóm trở lại cho SLNA 2 phút sau đó, khi Tuấn Tài bất ngờ có được bàn thắng tuyệt đẹp. Trong nỗ lực đột phá và thực hiện cú căng ngang từ bên cánh phải, số 10 của SLNA vô tình đưa bóng vượt qua đầu thủ môn Sietsma bay thẳng vào lưới.

Trong những phút còn lại, SLNA nỗ lực dồn ép và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm nhưng không thể có được bàn san bằng tỉ số. Chung cuộc HAGL giành chiến thắng với tỉ số 3-2 và thoát khỏi vị trí áp chót trên BXH sau vòng 17.

Đội hình xuất phát trận HAGL vs SLNA

HAGL: Sietsma, Xuân Trường, Minh Vương, Văn Toàn, Tuấn Anh, Trọng Sáng, Văn Thanh, Đức Lương, Quang Nho, Kim Bong Jin, Felipe Martins

SLNA: Nguyên Mạnh, Memovic Damir, Văn Khánh, Olaha, Ngọc Toàn, Tuấn Tài, Xuân Mạnh, Khắc Ngọc, Đình Đồng, Xuân Thắng, Vinicius.

Ghi bàn: Văn Toàn (24’), Tuấn Anh (43’), Minh Vương (71’) | Khắc Ngọc (41’), Tuấn Tài (73’)

Ở các trận đấu diễn ra cùng giờ, SHB Đà Nẵng không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại DNH Nam Định với tỉ số 2-0; B.Bình Dương có trận thứ 4 liên tiếp không biết thắng khi để Quảng Nam cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà.

Trong khi đó tại Lạch Tray, trận đấu giữa Hải Phòng và Than Quảng Ninh diễn ra vô cùng gay cấn. Hải Phòng mở tỉ số trước nhưng đã để cho đội khách vươn lên dẫn lại 2-1 với các bàn thắng của Mạc Hồng Quân và Giang Trần Quách Tân.

Dù vậy, đội chủ nhà sau đó đã chơi tất tay, đẩy cao đội hình tấn công và đã có 2 bàn thắng để có được chiến thắng 3-2 chung cuộc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại