Diễn viên Thu Quỳnh và 3 lần bị cưỡng hôn trong phim "Về nhà đi con"

Ý An (tổng hợp) |

Trong phim "Về nhà đi con", Huệ là nhân vật bị cưỡng hôn nhiều lần nhất.

Là chị cả trong gia đình, mẹ mất sớm, Huệ vừa làm chị vừa thay mẹ cùng bố chăm sóc nuôi nấng các em.

Đến cả cuộc tình đẹp với mối tình đầu, Huệ cũng phải từ bỏ để lo cho gia đình. Sau này, Huệ an phận lấy Khải để có một cuộc sống bình ổn thế nhưng cô đã phải hứng chịu biết bao nhiêu tủi hờn, đau khổ bởi thói cờ bạc, ghen tuông, vũ phu của người đàn ông này.

Không những vậy, Huệ còn là nhân vật bị cưỡng hôn nhiều nhất trong phim. Tính tới thời điểm này, cô đã 3 lần bị cưỡng hôn. Người đầu tiên là chính chồng Huệ, người thứ 2 là sếp trong công ty. Người thứ 3 là lão chủ nhà biến thái nơi Huệ đến hỏi thuê mặt bằng kinh doanh.

Diễn viên Thu Quỳnh và 3 lần bị cưỡng hôn trong phim Về nhà đi con - Ảnh 1.

Có thể nói Huệ là người phụ nữ chịu nhiều đau khổ, bất hạnh nhất trong phim

Bị chính chồng mình cưỡng hôn thô bạo

Ngay từ đầu phim, Khải (Trọng Hùng đóng) được xây dựng là một người đàn ông rất yêu thương vợ. Thế nhưng, anh có một tật xấu khó bỏ chính là thói cờ bạc. Bao nhiêu của nả hai vợ chồng tích cóp dành dụm để mua nhà, Khải nướng sạch trên xới bạc.

Không những vậy, Khải còn là một kẻ vũ phu và thô thiển. Vì ghen tuông với vợ, Khải đã thô bạo cưỡng hôn Huệ.

Quá đau lòng trước thái độ của chồng, Huệ tìm cách thoát khỏi nụ hôn. Sau đó, cô còn dành cho Khải một cái tát thật mạnh kèm tuyên bố: "Sống mà cứ hành hạ nhau như thế này thì ly hôn đi".

Hành động cưỡng hôn của Khải đã mở đầu cho chuỗi bi kịch của Huệ trong suốt một thời gian dài sau đó, khiến cô có đủ quyết tâm để rời bỏ người đàn ông cục cằn, thô lỗ.

Diễn viên Thu Quỳnh và 3 lần bị cưỡng hôn trong phim Về nhà đi con - Ảnh 2.

Cảnh cưỡng hôn thô bạo của Trọng Hùng và Thu Quỳnh

Sếp cùng công ty cưỡng hôn trong văn phòng làm việc

Sau khi ly hôn Khải, Huệ cũng đóng cửa quán bán đồ ăn và tìm công việc tạp vụ trong một công ty game. Đó chính là công ty của Quốc (Tuấn Tú đóng).

Trước sự nết na hiền dịu của Huệ, Quốc đã nảy sinh tình cảm đơn phương. Thế nhưng, vì vừa trải qua một cú sốc tâm lý rất lớn, lâu nên Huệ chưa sẵn sàng đón nhận một tình cảm mới.

Trong một buổi tối muộn cả hai còn ở lại văn phòng, Quốc đã lao vào "cưỡng hôn" Huệ. Tuy nhiên, Huệ không cự tuyệt hay chống cự quyết liệt.

Theo phán đoán của nhiều khán giả, có thể Huệ cũng có chút tình cảm với Quốc, nhưng vì em gái ruột của Huệ cũng đem lòng yêu ông Quốc nên cô cảm thấy khó xử.

Vả lại, với một người phụ nữ như Huệ, khoảng thời gian gần gũi với Quốc vẫn quá ngắn ngủi để cô có thể sẵn sàng cho một mối quan hệ thật sự.

Hiện tại, Huệ đã không còn làm ở công ty của Quốc nữa nhưng cả hai vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

Diễn viên Thu Quỳnh và 3 lần bị cưỡng hôn trong phim Về nhà đi con - Ảnh 3.

Cảnh cưỡng hôn của Tuấn Tú và Thu Quỳnh

Lão chủ nhà "dê xồm" cưỡng hôn trong thang máy

Sau khi rời công ty Quốc, Huệ quyết định sẽ mở một nhà hàng kinh doanh ăn uống. Vì thế, cô cần tìm mặt bằng để mở quán.

Trong quá trình đi tìm mặt bằng, Huệ gặp phải một tên chủ nhà bệnh hoạn. Vừa nhìn thấy Huệ, hắn đã buông lời tán tỉnh.

Không những vậy, khi thấy Huệ chần chừ, lão ta còn không ngần ngại xông vào thang may để tiếp tục sàm sỡ, cưỡng hôn Huệ.

Bị dồn vào góc thang máy, Huệ không biết làm gì khác ngoài chịu trận. Khi thang máy vừa mở ra, cô lập tức chạy khỏi thì vô tình gặp Quốc.

Theo hé lộ từ đoàn làm phim, ở tập sau, Quốc sẽ "xử đẹp" tên chủ nhà háo sắc, biến thái đó.

Diễn viên Thu Quỳnh và 3 lần bị cưỡng hôn trong phim Về nhà đi con - Ảnh 5.

Tên chủ nhà "dê xồm" đã sàm sỡ Huệ trong thang máy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại