Biết người yêu có thai, chàng trai hứa “rước nàng về dinh” và cái kết không thể phũ hơn

Ngân Hà |

Bị bạn trai và mẹ anh liên tục gieo hy vọng, hứa hẹn rồi trở mặt phũ phàng dù đang bầu “vượt mặt”, cô gái quyết định chia sẻ toàn bộ câu chuyện cùng cái kết không thể cay đắng hơn.

Đồng ý cho cưới dù bị "họ hàng, bạn bè chê trách"

Đó là lời tuyên bố của người mà cô gái Nguyễn Thị Hồng Tươi, đến từ Hậu Giang xem là "mẹ chồng tương lai".

Hồng Tươi và anh T.C.D, 26 tuổi, quê Hưng Yên tình cờ quen nhau khi anh D. vào Nam làm việc. Thời điểm ấy, Tươi đang là chuyên viên trang điểm, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Biết người yêu có thai, chàng trai hứa “rước nàng về dinh” và cái kết không thể phũ hơn - Ảnh 1.

Hồng Tươi và bạn trai - anh T.C.D yêu nhau một thời gian ngắn sau khi quen biết

Nhiều lần đi chơi, C.D công khai tán tỉnh, đeo bám quyết liệt dù nhỏ tuổi hơn bạn gái. Bị những lời nói ngon ngọt cùng sự ga lăng của anh D. hạ gục, Hồng Tươi nhận lời trở thành bạn gái của chàng trai này.

"Yêu nhau một thời gian thì mình có thai. Thời điểm đó anh về quê đám cưới chị gái nhưng vẫn luôn giữ liên lạc, hằng ngày nhắn tin, nói chuyện động viên mình rất nhiều.

Lúc đó là cuối năm 2018, anh dỗ dành, hứa hẹn về thưa chuyện với bố mẹ rồi sau Tết đón hai mẹ con ra. Mình mong chờ đến ngày được đoàn tụ với nhau lắm"- Cô gái Hậu Giang kể.

Biết người yêu có thai, chàng trai hứa “rước nàng về dinh” và cái kết không thể phũ hơn - Ảnh 2.

Bạn trai dỗ dành, hứa hẹn sẽ đón Tươi về chăm sóc

Khi mẹ của C.D biết chuyện, bà chủ động liên lạc với Hồng Tươi và chia sẻ dù không hề muốn nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận cho con trai cưới Tươi.

Mẹ anh bày tỏ sự cảm thông với Tươi "cùng là phụ nữ nên bác thông cảm cho con"; "bác lo con cưới thằng D. về sẽ khổ vì nó ít tuổi hơn, tính tình trẻ con".

Trước những lời an ủi của "mẹ chồng tương lai", Hồng Tươi vô cùng hạnh phúc như cởi được nỗi lo âu suốt thời gian mang thai, một mình tự chăm sóc bản thân.

Biết người yêu có thai, chàng trai hứa “rước nàng về dinh” và cái kết không thể phũ hơn - Ảnh 3.

Mẹ C.D miễn cưỡng nhận con dâu vì "cùng là phụ nữ nên bác thông cảm cho con"

"Mẹ chồng tương lai" của Tươi hứa sẽ nhận con dâu, cháu nội: "Bác chấp nhận cho con trai bác lấy con thì cả họ hàng, bạn bè đều chê trách. 

Mong hai đứa sống tốt, hạnh phúc với nhau để chứng minh cho mọi người thấy lựa chọn đó không sai."

Cái kết không thể "phũ" hơn khi hay tin chồng sắp cưới lấy vợ đúng ngày con trai chào đời

Ôm hy vọng về một tổ ấm giản dị cho đứa con đầu lòng, Hồng Tươi dù một thân một mình tự đi khám thai, vượt qua nỗi mệt nhọc vì ốm nghén vẫn cảm thấy vui khi nghĩ đến ngày chồng sắp cưới đón mẹ con cô ra Bắc sống.

Thế nhưng, càng hy vọng bao nhiêu, cô càng cay đắng với cái kết phũ phàng nhận được. Không lâu sau, những tin nhắn quan tâm, hỏi thăm của chồng sắp cưới ngày càng thưa thớt cho đến khi mất hẳn.

Cô gái Hậu Giang kể: "Anh bảo bị bố mắng mỏ quá, không chịu nổi. Ngày càng lạnh nhạt, cãi nhau nhiều hơn và cuối cùng là chặn luôn facebook, zalo, điện thoại của mình.

Mình nghĩ anh chịu áp lực gia đình nên chỉ động viên, dỗ dành chứ không một lời trách móc. Chỉ mong qua Tết để được đoàn tụ. Không ngờ Tết xong, anh mất tích luôn.

Mẹ anh ta cũng "trở mặt" 180 độ, bảo sau khi đi xem bói toán gì đó, thấy tuổi tác hai đứa rất xấu, cưới nhau về con trai bà sẽ gặp bất trắc… Rất nhiều lý do để phản đối chuyện hai đứa cưới nhau".

Biết người yêu có thai, chàng trai hứa “rước nàng về dinh” và cái kết không thể phũ hơn - Ảnh 4.

Theo Hồng Tươi, điều khiến cô đau khổ, hụt hẫng nhất chính là việc bạn trai và gia đình liên tục hứa hẹn, dỗ dành ngon ngọt, sau đó lại bất ngờ tìm cách ruồng bỏ bằng được, dù cô đang mang trong mình giọt máu của họ.

Hiện tại, Hồng Tươi đang mang tháng ở tháng thứ 8. Đỉnh điểm câu chuyện là bạn trai cô sẽ làm lễ đính hôn với tình mới vào tháng sau, đúng thời điểm con trai đầu lòng của Tươi và anh ta chào đời.

"Anh cắt đứt mọi liên lạc, lập facebook mới và sống một cuộc đời riêng từ khi nào mình không hay.

Chỉ biết, anh và bạn gái mới – là giáo viên ở cùng quê sẽ làm lễ ăn hỏi vào tháng sau, cũng là lúc mình sinh con.

Thậm chí, C.D còn chửi rủa mình khi biết mình "làm phiền" cô bạn gái mới kia. Anh ta hứa chuyển khoản 10 triệu đồng làm chi phí sinh con, với điều kiện mình xóa hết mọi hình ảnh, câu chuyện, đừng để vợ sắp cưới của anh ta biết."

Câu chuyện lỳ kỳ tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ. Không chỉ bức xúc vì sự thiếu suy nghĩ của người đàn ông trong câu chuyện, bà mẹ kia cũng bị lên án vì cách hành xử phũ phàng không kém.

Nhiều người cho rằng, đã đến nước này, Hồng Tươi không nên tiếc nuối kẻ đã ruồng bỏ mình, mà nên tập trung chăm lo sức khỏe, nuôi con khỏe mạnh, sống tốt vì bản thân và con trai.

Cô gái Hậu Giang cho hay, cô đã xác định sẽ không để bản thân hy vọng rồi lại hụt hẫng thêm nữa. Hiện tại, cô đã về quê nghỉ ngơi, chuẩn bị cho sự chào đời của con trai và cắt đứt liên lạc với kẻ bội bạc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại