Đặt mua cá cảnh trên mạng, khi nhận hàng thanh niên ngỡ ngàng vì sự cố không tưởng

Trình Ca |

Giở thùng hàng ra, chàng trai tìm "mỏi mắt" mới thấy con cá mới đặt mua qua mạng.

"Mất một ngày đi sắm chậy cá rồi lên mạng tìm hiểu giống cá cảnh thì vô tình ánh mắt của ta đã va phải vào hình ảnh của nó. Mình đặt hàng, bắn tiền và ngồi mơ tưởng về tương lai được nhìn ngắm em ấy bơi lội tung tăng.

Giây phút ấy cuối cùng cũng đến. Mình nhận được hàng và háo hức mở thùng xốp ra. Ồ bất ngờ chưa, chẳng có một con cá nào cả. Mình hoảng hốt gọi thẳng cho shop bán hàng thì họ nói:

"Em cứ nhìn xung quanh cái thùng xem, xem con cá nó có nấp ở đâu đó không?".

Mình lật đật kiểm trả thì ối, chưa thấy con cá nào bé đến thế. Vất đi thì tội mà nuôi thì chán. Nuôi cá cảnh mà tìm mỏi mắt không thấy cá đâu.

Ai cho xin động lực để nuôi em nó đi được không. Hay là mình nên đi đo kính nhỉ".

Đây là chia sẻ của một thanh niên về câu chuyện con cá cảnh của mình. Mua cá về, anh chàng chẳng thấy hàng đâu, cứ ngỡ là ngời bán hàng quên gửi.

Đặt mua cá cảnh trên mạng, khi nhận hàng thanh niên ngỡ ngàng vì sự cố không tưởng - Ảnh 1.

Hình cá trên mạng.

Đặt mua cá cảnh trên mạng, khi nhận hàng thanh niên ngỡ ngàng vì sự cố không tưởng - Ảnh 2.
Đặt mua cá cảnh trên mạng, khi nhận hàng thanh niên ngỡ ngàng vì sự cố không tưởng - Ảnh 3.

Con cá nhỏ xíu ngay cả khi so với... cái thìa.

Đặt mua cá cảnh trên mạng, khi nhận hàng thanh niên ngỡ ngàng vì sự cố không tưởng - Ảnh 4.

Con cá lọt nhỏ đến mức khó nhận ra bằng mắt thường.

Hóa ra con cá quá nhỏ, lẫn vào đám sỏi, chàng trai phải "căng mắt" ra tìm mới thấy.

Dân mạng để lại nhiều bình luận hài hước sau khi đọc câu chuyện. Mua cá cảnh để ngắm mà mỏi mắt mới tìm thấy thì còn ngắm gì được nữa. 

"Tại mấy viên đá to quá thôi, giờ bỏ cát vào có khi con cá lại nổi bật lên, nhìn rõ hơn đấy nhé. Cá cảnh gì mà vừa bé vừa ít màu như thế nhỉ?", một dân mạng dí dỏm. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại