HAGL may mắn "thoát nạn" hai lần liên tiếp chỉ trong vòng 4 ngày

Linh Đan |

Dù rời sân với nét mặt đau đớn thấy rõ và phải nhập viện kiểm tra ngay lập tức sau trận đấu, tuy nhiên rất may chấn thương của tiền vệ Trần Thanh Sơn không quá nặng.

Vào chiều 10/7, U22 Việt Nam đã có trận đấu tập với U18 Việt Nam tại Trung tâm PVF. Trong trận đấu này, Thanh Sơn có mặt ở đội hình xuất phát và được BHL tin tưởng trao cho chiếc băng đội trưởng. Không phụ lòng những người thầy và đồng đội, tiền vệ thuộc biên chế HAGL đã có một trận đấu tương đối ấn tượng.

Tuy nhiên trong một tình huống va chạm ở phút 72, Thanh Sơn đổ gục xuống sân và tỏ ra vô cùng đau đớn. BHL U22 Việt Nam lập tức rút cầu thủ này ra nghỉ để đội ngũ y tế chăm sóc.

Theo quan sát, tiền vệ sinh năm 1997 gặp phải chấn thương ở vùng ngực. Thanh Sơn không giấu được nét mặt đau đớn với những bước chân tập tễnh rời sân. Sau khi trận đấu kết thúc, cầu thủ này ngay lập tức được đưa tới bệnh viện Thể thao Việt Nam để tiến hành kiểm tra.

HAGL may mắn thoát nạn hai lần liên tiếp chỉ trong vòng 4 ngày - Ảnh 1.

Và theo cập nhật mới nhất, rất may khi Thanh Sơn chỉ bị chấn thương phần mềm, dập cơ. Hôm nay cầu thủ này sẽ trở về Gia Lai để nghỉ ngơi và dự kiến cần khoảng 2, 3 tuần nghỉ ngơi để có thể trở lại sân cỏ.

Như vậy, chỉ trong vòng ít ngày, HAGL đã liên tiếp có 2 cầu thủ gặp phải chấn thương liên quan đến vùng ngực nhưng rất may đều chỉ bị tổn thương phần mềm. Trước đó trong trận gặp Quảng Nam tại vòng 14 V.League 2019 vào hôm 7/7 vừa qua, Nguyễn Phong Hồng Duy cũng phải lên xe cấp cứu đi thẳng tới bệnh viện sau một tình huống tranh chấp bóng bổng.

HAGL may mắn thoát nạn hai lần liên tiếp chỉ trong vòng 4 ngày - Ảnh 2.

Đang trong thời gian dưỡng thương, Hồng Duy cũng có mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu giữa U22 Việt Nam và U18 Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại