Người đàn ông khắc khổ dầm mưa đi mua bánh sinh nhật và hành động đẹp của chủ cửa hàng

Trình Ca |

Người đàn ông trong đêm mưa gió ấy khiến người ta không khỏi xúc động.

"- Cô ơi, cô bán cho tôi cái bánh nào to to đẹp đẹp, hôm nay là sinh nhật con gái tôi. Cô ghi lên dùm tôi là mừng sinh nhật Tuyết Nhung, con tôi học lớp 4, 10 tuổi rồi cô.

Người đang khoác lên mình cái bao ni lông... khiến cô chủ ngước nhìn. Sau khi ghi xong cô chủ quán nói:

"- Con tặng chú cái bánh này, chú mang về cho em - Ơ, sao lại tặng tôi, tôi và cô đâu quen biết nhau?

- Con thương chú như thương ba con vậy, chú cho con gởi bánh này cho em. Chú có một tâm hồn rất đẹp".

Trong cuộc sống, ai cũng muốn được sống một cuộc sống đầy đủ, giàu sang. Nhưng mỗi con người là một số phận.

Họ không được quyền lựa chọn nơi mình sẽ được sinh ra. Họ không hề muốn con cái mình cực khổ và luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho con mình.

Lại có những đứa con oán trách cha mẹ không lo cho mình đầy đủ, không phải họ không lo cho bạn mà nó nằm ngoài khả năng của họ. Bạn đâu biết rằng khi bạn nói ra những lời nặng nhẹ trách móc, đối với họ nó còn đau hơn vết dao cắt vào da thịt.

Sau những lần bạn vấp ngã, dù không đứng dậy nổi họ vẫn đến bên cạnh nâng bạn dậy. Họ luôn sẳn sàng hy sinh cuộc đời lẫn mạng sống để bạn được hạnh phúc, vì bạn là con của họ".

Người đàn ông khắc khổ dầm mưa đi mua bánh sinh nhật và hành động đẹp của chủ cửa hàng - Ảnh 1.

Người bố khắc khổ đi mua bánh sinh nhật cho con.

Đây là câu chuyện đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Một người bố dầm mưa đi mua bánh cho con. Ngay sau đó, cô bán hàng đã biếu chú một chiếc bánh coi như món quà tặng cho cô bé.

Đó có lẽ là sự thương cảm, đồng cảm của chủ cửa hàng. Cô xúc động trước tình thương của ông bố và thấu hiểu sự chăm lo của ông với con gái. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại