Bộ Quốc phòng: Thiếu úy biên phòng tự ý bỏ ra ngoài uống rượu trước khi về bắn chết đồng đội

PV |

"Khi chúng tôi đang tập võ thì Đạt đi về. Lúc này, Đạt bị anh em trách vì sao đi mà không xin phép. Sau đó anh ta vào phòng lấy súng và xả đạn vào những người xung quanh", một nạn nhân kể lại.

Tại cuộc họp báo quý 2 của Bộ Quốc phòng vào chiều 9/7, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng), đã thông tin chính thức vụ việc thiếu úy biên phòng dùng vũ khí quân dụng bắn tử vong đồng đội tại tỉnh Long An.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức đánh giá hành vi sử dụng súng quân dụng trái phép của quân nhân Tạ Quang Đạt ở Đồn biên phòng quốc tế cửa khẩu Bình Hiệp, tỉnh Long An "là vụ việc rất đau lòng trong quân đội".

Kết quả điều tra cho thấy, Đạt được điều động vào đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp từ tháng 8/2018. Đạt tính trầm, sống tách biệt, ít giao tiếp với mọi người, tâm lý diễn biến thất thường, có dấu hiệu trầm cảm, hoang tưởng.

Trưa 15/6, quân nhân Đạt tự ý bỏ ra ngoài uống rượu, khi về đơn vị có nhắc nhở thì quân nhân này không làm chủ được bản thân, bị kích động thần kinh, dẫn đến sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, đã bắn chết đại uý Vũ Hào Hiệp (Phó đồn) và làm 3 người khác bị thương.

"Cho đến nay, 3 người bị thương là thượng úy Trần Minh Triết, binh nhất Nguyễn Duy Công và anh Phan Văn Lợi - là người dân, đã ổn định sức khỏe", báo Thanh niên ghi lời Thiếu tướng Đức tại buổi họp báo.

Bộ Quốc phòng: Thiếu úy biên phòng tự ý bỏ ra ngoài uống rượu trước khi về bắn chết đồng đội - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 15/6, thiếu úy Đạt đang làm nhiệm vụ thì bất ngờ đi vào bên trong lấy khẩu AK và xả đạn vào đồng đội khiến 4 người bị thương, trong đó có 1 người dân.

Sau một thời gian ôm súng cố thủ ở đồn cùng khẩu AK bên trong trụ sở trong tình trạng kích động mạnh, đến 20h15' thì hung thủ nổ súng vào đầu tự sát bất chấp sự tích cực vận động, kêu gọi của lực lượng liên quan.

"Khi chúng tôi đang tập võ thì Đạt đi về. Lúc này, Đạt bị anh em trách vì sao đi mà không xin phép. Sau đó anh ta vào phòng lấy súng và xả đạn vào những người xung quanh", nạn nhân Triết kể lại phút kinh hoàng sau khi vụ việc xảy ra.

Rất may, loạt đạn trúng chân của anh Triết, nên anh cố bò ra khỏi tầm đạn của Đạt và được đưa đến Bệnh viện đa khoa Long An kịp thời cùng anh Lợi.

Không may mắn như anh Triết và Lợi, đại úy Vũ Hào Hiệp (35 tuổi) dính loạt đạn vào ngực, bụng và xương chậu, nạn nhân gục ngã, nằm trên vũng máu ngay trong trụ sở, thông tin trên báo Zing.vn

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại