Nhìn scandal của Thái Lan mới thấy Việt Nam đã may mắn cỡ nào!

Đoàn Dự |

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) nói tìm HLV cho ĐTQG như đánh xổ số. Thế thì Việt Nam đã trúng độc đắc, còn xứ Chùa Vàng nguy cơ vướng phải... vé số giả.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sắp diễn ra (17/7), Thái Lan và Việt Nam sắp biết các đối thủ của mình để lên kế hoạch chuẩn bị cho trận đầu tiên sẽ diễn ra ngày 5/9.

Thế nhưng cho đến hiện tại, "ghế nóng" ở Voi chiến vẫn trống. Người Thái vẫn đang phải chờ đợi HLV Akira Nishino chính thức ký vào bản hợp đồng dẫn dắt ĐTQG xứ Chùa Vàng. Song song với đó, lại xuất hiện nhiều tin tức chẳng mấy hay ho.

Rằng theo Siam Sport, ông Akira Nishino lại đang cân nhắc có nên làm GĐKT ở LĐBĐ Nhật Bản hay không. Hoặc tờ Thairath phỏng vấn Phó giám đốc bộ phận kỹ thuật LĐBĐ Thái Lan thì được biết khi dự khán trận Chonburi vs Buriram United, HLV Akira Nishino đã chê khả năng tư duy chiến thuật của cầu thủ xứ Chùa Vàng.

"Nishino thừa nhận ông ấy khá lo lắng nếu chính thức nắm đội Thái Lan. Lý do là vì trước đây ông luôn làm việc với cầu thủ hiểu biết chiến thuật, hiểu về trận đấu" - Thairath trích lời vị quan chức FAT.

Nhìn scandal của Thái Lan mới thấy Việt Nam đã may mắn cỡ nào! - Ảnh 1.

Như vậy, việc Thái Lan có chính thức chiêu mộ được HLV Akira Nishino hay không vẫn còn rất mông lung. Nguy cơ người Thái đụng phải "vé số giả" trong hành trình tìm người dẫn dắt ĐTQG là không nhỏ.

Nhìn vào hành trình tìm HLV của người Thái, bỗng thấy nhớ hành trình tìm HLV của bóng đá Việt Nam sau khi HLV Hữu Thắng từ chức vì kỳ SEA Games thảm họa hồi năm 2017.

Khi ấy, bóng đá Việt Nam diễn ra hàng loạt những hệ quả tiêu cực, như mâu thuẫn và màn "võ mồm" giữa VFF với cựu HLV SLNA, sự chất vấn của truyền thông về quy trình tìm HLV mới của LĐBĐ nước nhà.

Thời điểm ấy, VFF đưa ra hàng loạt tiêu chí dành cho HLV mới, hướng đến nhiều cái tên châu Âu. Nhưng rồi bất ngờ, người ta ngã ngửa khi VFF bỏ qua hết các quy trình đã nêu để "bập" vào một ông HLV "lạ hoắc" do bầu Đức tiến cử: Park Hang-seo.

Nhìn scandal của Thái Lan mới thấy Việt Nam đã may mắn cỡ nào! - Ảnh 2.

Bức ảnh lịch sử khi NHM Việt Nam lần đầu biết VFF đàm phán với HLV Park Hang-seo tại Hàn Quốc.

Trong quá trình VFF tìm người thay HLV Hữu Thắng, bầu Đức đã cực lực "ném đá" HLV Hoàng Anh Tuấn và GĐKT Gede. Rồi đùng 1 cái, ông dẫn Phó Chủ tịch chuyên môn Trần Quốc Tuấn cùng Tổng thư ký Lê Hoài Anh sang Hàn Quốc, ký nháp với thầy Park.

Truyền thông Việt Nam đã có những phản ứng rất mạnh mẽ về việc "xen ngang" đầy thô bạo này của bầu Đức. Nhưng không có gì thay đổi, giữa tháng Mười, HLV Park Hang-seo ký hợp đồng với VFF trước sự chứng kiến của truyền thông Việt Nam.

NHM, giới chuyên gia, truyền thông Việt Nam đầy lo lắng trước một vị HLV bị gọi là "Ông ngủ gật", bị tìm ra quá khứ từng mâu thuẫn với LĐBĐ Hàn Quốc, hay phải dẫn dắt các CLB hạng thấp mà cũng chẳng mấy thành công vài năm trước khi đến Việt Nam...

Song bóng đá đúng là trò chơi chứa đựng nhiều may rủi. Chất lượng cầu thủ, HLV tuy đóng vai trò quan trọng nhất, nhưng sự may mắn hay "phù hợp" cũng có ý nghĩa quyết định.

Ông thầy người Hàn Quốc đã đến Việt Nam đúng lúc lứa Công Phượng - Quang Hải bắt đầu đi vào độ chín và phong cách huấn luyện kiểu "papa" (như một người cha với những đứa con) thật sự phù hợp với dàn cầu thủ còn rất trẻ về tuổi đời.

Nhìn scandal của Thái Lan mới thấy Việt Nam đã may mắn cỡ nào! - Ảnh 3.

Những thay đổi chiến thuật của thầy Park đi ngược lại với "tham vọng" phải đẹp và thắng của Việt Nam, thoạt nghe cũng chẳng "hợp" với tố chất con người Việt là thấp bé, "mỏng cơm".

Thầy Park rất nhanh đã xây dựng được một U23 Việt Nam tường đồng vách sắt ở khâu phòng ngự, sắc sảo nhạy bén khi phản công. Nền tảng của lối chơi ấy là thể lực cực kì sung mãn dù trước đó, bóng đá Việt Nam luôn tự ti về yếu tố này.

Cho đến hiện tại, đi qua VCK U23 châu Á, Asiad, AFF Cup năm 2018, Asian Cup và King's Cup 2019, HLV Park Hang-seo đã có quá nhiều thành công với bóng đá Việt Nam. Tất cả bắt đầu từ chuyến đi đột xuất của bầu Đức, ông Trần Quốc Tuấn và Lê Hoài Anh sang Hàn Quốc.

Bầu Đức và một vài cộng sự có công tìm ra thầy Park, thậm chí sẵn sàng trả lương cho vị HLV này trong bản hợp đồng đầu tiên. VFF dù ít dù nhiều cũng có công khi chấp nhận đề nghị của bầu Đức, và hỗ trợ HLV Park hết mình trong gần 2 năm qua.

Bóng đá Thái Lan giờ đang rối loạn chẳng khác nào Việt Nam thời điểm chia tay HLV Hữu Thắng. Chúng ta đã may mắn trúng độc đắc khi tìm thầy mới, còn người Thái liệu sẽ nhận được kết cục nào?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại