Mơ sang châu Âu như Công Phượng, tài năng nhí của bầu Đức từ chối lò Viettel, PVF

Hải Bình |

Đó là ước mơ của Ninh Đình Nguyên, cầu thủ U17 HAGL không may bị gãy xương đòn trận đầu ra quân tại giải U17 Quốc gia 2019, phải làm khán giả "bất đắc dĩ" từ khá sớm.

Dính chấn thương gãy xương đòn trái sau pha vào bóng thô bạo của cầu thủ U17 Đồng Tháp, tiền vệ Ninh Đình Nguyên đã phải sớm nói lời chia tay giải U17 Quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp. Buồn và hụt hẫng là thế, nhưng tiền vệ người TP.HCM đã gạt chuyện xui đó sang một bên, hướng đến tương lai xa và cao hơn.

Mơ ước được sang châu Âu chơi bóng như Công Phượng

Gia nhập đội năng khiếu HAGL từ năm 2015, hằng ngày được tập luyện, sinh hoạt bên cạnh những người đàn anh nổi tiếng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hay Văn Toàn thế nhưng, khi được hỏi về thần tượng của bản thân, Đình Nguyên trả lời khá bất ngờ.

"Thực sự, tôi không có thần tượng ai cả, nếu có tôi chỉ thần tượng chính bản thân mình thôi. Còn nếu ước mơ, tôi mơ ước được như anh Công Phượng. Bởi vì nếu được như anh ấy, tôi cũng sẽ được sang châu Âu chơi bóng, đó là giấc mơ của tôi khi bước lên lớp 5.

Trước khi vào tập luyện bóng đá ở HAGL, tôi đã lên Google tìm hiểu rất nhiều về đội bóng hiện tại của mình. Khi đó, tôi thấy các anh lớn như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn được đi nước ngoài thi đấu suốt, nên tôi đã quyết tâm được nhận vào đây".

Mơ sang châu Âu như Công Phượng, tài năng nhí của bầu Đức từ chối lò Viettel, PVF - Ảnh 1.

Đình Nguyên trong màu áo U17 HAGL ngày ra quân đối đầu với U17 Đồng Tháp và dính chấn thương gãy xương đòn bên trái. Ảnh: Anh Khoa.

Từ chối lò Viettel, PVF

Sau khi U17 HAGL giành vé vào chơi vòng bán kết U17 Quốc gia 2019, Đình Nguyên đã được chú ruột đưa về TP.HCM kiểm tra chấn thương, xem thử có cần phẩu thuật hay không.

Theo như kết quả kiểm tra sáng nay tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Quận 1, Đình Nguyên chỉ cần nẹp cố định vết thương 2 tháng sẽ quay lại được với sân cỏ.

Vẫn nhờ công cụ Google, vẫn là những cú click chuột tìm kiếm thông tin để tìm hiểu về các lò đào tạo trẻ hay nhất ở Việt Nam, những kết quả hiển thị ra hàng đầu trước mắt Đình Nguyên khi đó đều là Học viện HAGL JMG.

"Thông qua Goolge, tôi đọc và biết được Học viện HAGL JMG là nơi có giáo áo huấn luyện hiện đại nhất Việt Nam. Tuy nhiên, trước khi quyết định thi tuyển vào HAGL, tôi vẫn thử sức mình tại các trung tâm như Viettel và VPF.

Năm 2013 tôi đăng ký thi vào trung tâm Viettel. Khi đó, có gần 5000 thí sinh đăng ký thi tuyển, nhưng Viettel chỉ lấy 12 người, tôi chính là 1 trong số 12 người đó. Nhưng tôi không vào đây tập luyện vì vẫn muốn thử sức thêm. Khi ấy, thầy Hồng Sơn và Phương Nam đã chọn tôi.

Năm 2015, tôi đăng ký thi vào PVF, khi đó thầy Trần Minh Chiến trực tiếp kiểm tra và chọn, tôi đậu sau đó. Cũng trong năm này, tôi đăng ký thi vào HAGL và được nhận, cuối cùng tôi chọn HAGL để hiện thực giấc mơ một ngày được sang châu Âu chơi bóng".

Mơ sang châu Âu như Công Phượng, tài năng nhí của bầu Đức từ chối lò Viettel, PVF - Ảnh 3.

Đình Nguyên bên mẹ sau thời gian dài xa nhà tập luyện và thi đấu tại HAGL. Ảnh: Hải Nguyễn.

Tuổi thơ dữ dội

Để được sống với đam mê bóng đá như hiện tại, Đình Nguyên đã trải qua tuổi thơ khá dữ dội. Mẹ của anh năm nay đã 73 tuổi, vì muốn con trai theo nghiệp đèn sách nên cấm cửa Nguyên đến với bóng đá.

Bởi với bà Ninh Thị Quyên, Đình Nguyên không khác gì cục vàng 10 mà ông trời đã ban cho bà. Theo lời kể của Đình Nguyên, mẹ anh mang thai đến lần thứ 4 mới hạ sinh được anh, đứa con trai và là người thân duy nhất mà bà có được trên cuộc đời này. Bởi bố của Nguyên đã mất khi anh còn chưa ra đời.

"Thực sự, bóng đá đã thấm vào người tôi từ nhỏ. Khi còn ở Sài Gòn, tôi không nhớ đã bao nhiêu lần trốn học, trốn đi lễ để được đá banh cùng chúng bạn. Sau những lần đó, tôi biết mẹ sẽ dành tặng những trận đòn.

Thế nhưng, trong cặp tôi lúc nào cũng có bộ quần áo cầu thủ, cái tật trốn học đi đá banh cùng chúng bạn không bỏ được. Ngày tôi được nhận vào HAGL và bước lên Gia Lai ăn tập bóng đá, mẹ đã khóc rất nhiều. Nhìn những giọt nước mắt của mẹ, tôi đã tự nhủ mình sẽ thành công, sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp để mẹ được vui", Đình Nguyên Tâm Sự.

Hai trận bán kết giải U17 Quốc gia 2019 sẽ diễn ra vào ngày 9/7 tới đây, U17 Thanh Hóa đối đầu U17 HAGL ở trận bán kết 2 lúc 18h30. Trong khi đó, U17 Viettel sẽ chạm trán U17 PVF ở trận bán kết 1 lúc 16h00. Cả hai trận đấu đều được diễn ra trên sân Tây Ninh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại