Ẩn sau scandal "dở khóc dở cười" là sự bối rối đến cùng cực của bóng đá Thái Lan

Đoàn Dự |

Thật khó tin LĐBĐ Thái Lan (FAT) lại vướng phải một sai sót đáng trách đến vậy để rồi lâm vào cảnh "dở khóc dở cười". Nhưng có lẽ FAT cũng ôm nỗi khổ mà chỉ riêng họ hiểu.

Từ chuyện "quân anh quân tôi" đến sự bất ổn ngày càng trầm trọng

Không phải chờ đến lúc ông Akira Nishino đưa ra tuyên bố gây sốc, bóng đá Thái Lan mới lâm vào cảnh bối rối vì vị trí HLV trưởng cho ĐTQG.

Thực ra, vị trí ghế nóng này đã có vấn đề từ lúc ông Chủ tịch Somyot Poompanmuang lên nhậm chức và Kiatisak vẫn còn đang rất thành công vào năm 2016. Nhiều nguồn tin của Thái Lan cho rằng Kiatisak là thân tín của vị Chủ tịch cũ nên không có mối quan hệ thật sự tốt đẹp với ông Somyot Poompanmuang.

Đây cũng được cho là nguyên nhân khiến Zico Thái không còn gắn bó với Voi chiến từ năm 2017, dù ngay trước đó việc anh dẫn dắt ĐTQG Thái Lan vào vòng loại cuối World Cup 2018 khu vực châu Á được khen ngợi rất thành công.

Ẩn sau scandal dở khóc dở cười là sự bối rối đến cùng cực của bóng đá Thái Lan - Ảnh 1.

Mối quan hệ giữa Chủ tịch FAT Somyot Poompanmuang và HLV Kiatisak không êm ấm?

FAT khẳng định họ muốn tìm một HLV đẳng cấp hơn, để đưa Voi chiến thật sự dự VCK World Cup, chứ không chỉ dừng lại ở vòng loại cuối như với Sắc. Song cũng từ đây, ĐTQG Thái Lan bước vào một giai đoạn bất ổn ở vị trí ghế nóng.

Ông Rajevac đẳng cấp và áp dụng cho Thái Lan một lối chơi những tưởng sẽ chặt chẽ, khoa học hơn. Nhưng không. Voi chiến không giữ lại được lối chơi đẹp mắt dựa trên nền tảng kỹ thuật cao và ban chuyền ngắn. Họ tấn công kém đi và phòng ngự cũng không hề tốt. Thất bại 1-4 trước Ấn Độ ở trận đầu VCK Asian Cup 2019 khiến ông Rajevac mất việc.

Ẩn sau scandal dở khóc dở cười là sự bối rối đến cùng cực của bóng đá Thái Lan - Ảnh 2.

Câu chuyện của HLV Rajevac tại Thái Lan không vui vẻ như những ngày đầu mới ký hợp đồng.

Trợ lý Sirisak Yodyardthai là người được đôn lên thay ông Rajevac. Thái Lan sau đó đã lọt vào được vòng loại trực tiếp Asian Cup nhưng ông Sirisak Yodyardthai lại không thể dẫn dắt Voi chiến lâu dài do thiếu bằng HLV theo yêu cầu của AFC.

Sau thêm một thành công nữa là chiến thắng 1-0 trên sân Trung Quốc ở giải giao hữu, như để phục hận trận thua 1-2 tại vòng 1/8 Asian Cup, ông Sirisak Yodyardthai ngày càng được FAT tín nhiệm. Thậm chí, LĐBĐ Thái Lan đã có một hành động khá lạ lùng là xin AFC cho ông Sirisak Yodyardthai được... chậm bằng, tiếp tục dẫn dắt Voi chiến. Dĩ nhiên, việc này không được chấp thuận.

Đến King's Cup thì có lẽ FAT cũng không cần khổ tâm nghĩ cách giữ ghế cho ông Sirisak Yodyardthai thêm nữa. Vì dưới quyền HLV này, Thái Lan thua Việt Nam 0-1 và cũng thua Ấn Độ 0-1, dù mục tiêu là phải vô địch.

Ẩn sau scandal dở khóc dở cười là sự bối rối đến cùng cực của bóng đá Thái Lan - Ảnh 3.

Sự bối rối của LĐBĐ Thái Lan

Thất bại toàn diện ở King's Cup đẩy FAT vào vòng xoáy cần phải tìm một HLV mới thật chất lượng trong thời gian ngắn. Áp lực khiến Chủ tịch Somyot Poompanmuang nhiều lần phải lên phát biểu trước truyền thông.

"Tôi muốn hỏi các cổ động viên bóng đá Thái Lan muốn gì. Mọi người muốn một HLV có kinh nghiệm dày dạn, từng dẫn dắt một đội bóng dự World Cup, nhưng tất cả cũng như chơi xổ số".

"Tất nhiên tôi cũng muốn có một HLV giúp tuyển Thái Lan vô địch Đông Nam Á, châu Á rồi dự World Cup nhưng ai mà biết được là nếu lựa chọn như vậy thì kết quả có được như mong đợi không? Đôi khi những HLV mà chúng ta tưởng là giỏi hóa ra lại không giỏi. Có những HLV mà chúng ta không thích lại đem đến kết quả tốt".

Sau khi than thở việc tìm HLV mới như đánh xổ số, ông Somyot Poompanmuang nêu ra một quan ngại mà FAT từng gặp phải:

"Chúng ta hãy chờ thêm một thời gian nữa. Chúng tôi sẽ có thông cáo báo chí chính thức. Tôi muốn mọi thứ phải thật rõ ràng, chắc chắn. Bởi vì chỉ còn 1% khả năng chưa thể ký hợp đồng cũng là còn vấn đề.

Mọi chuyện đều có thể xảy ra, và thực tế nó đã từng xảy ra. Trước đây, chúng tôi gần như đã thống nhất được với một HLV nước ngoài và chỉ chờ ký hợp đồng. Nhưng rồi anh ta xin về nước vì vấn đề gia đình. Chúng tôi không muốn điều này lặp lại".

Tưởng như giữa những áp lực lớn, FAT vẫn giữ được sự bình tĩnh thì Chủ tịch Somyot Poompanmuang lại mắc phải chính sai lầm ông vừa tự cảnh báo tất cả. Hợp đồng với HLV người Nhật Bản, Akira Nishino chưa chính thức chốt, nhưng ông Somyot Poompanmuang và FAT đã vội công bố cho toàn thể bàn dân thiên hạ.

Ẩn sau scandal dở khóc dở cười là sự bối rối đến cùng cực của bóng đá Thái Lan - Ảnh 4.

Để rồi khi trở về Nhật Bản, ông Akira Nishino khẳng định rằng chưa ký hợp đồng với FAT. Câu chuyện trở thành một trong những scandal dở khóc dở cười nhất lịch sử LĐBĐ Thái Lan.

Theo truyền thông Thái Lan chia sẻ vào tối qua thì có vẻ báo chí Nhật Bản đã thêm không ít "gia vị" vào câu chuyện giật gân này. Còn về cơ bản, giữa FAT và HLV Akira Nishino đã đạt được các thỏa thuận quan trọng nhất.

Ông Akira Nishino chỉ còn muốn cân nhắc về một vài điều khoản và sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng - được cho là sẽ kết hợp với LĐBĐ Thái Lan.

Báo Thái Lan cũng chỉ ra rằng, Chủ tịch Somyot Poompanmuang đã "xin phép" ông Akira Nishino để sớm được công bố mọi việc, dù hợp đồng chưa chính thức ký kết. Và từ đấy, scandal mới nổ ra.

Không biết có đúng là ông Somyot Poompanmuang đã "xin phép" và ông Akira Nishino đã "đồng ý" hay chưa, nhưng sự thật vẫn là chưa bản hợp đồng nào được ký. Trong thế giới bóng đá, 2 bên thường vẫn chỉ đưa ra tuyên bố cuối cùng khi đã ngồi cùng nhau, viết xong chữ ký xuống bản hợp đồng.

Ẩn sau scandal dở khóc dở cười là sự bối rối đến cùng cực của bóng đá Thái Lan - Ảnh 5.

Ở đây, Thái Lan rõ ràng đã "cầm đèn chạy trước ô tô" dù có thể họ nắm giữ đến 99% sự chắc chắn. Ông Somyot Poompanmuang đã hớ nặng vì chính 1% mà ông vừa mới tự cảnh báo chỉ cách đây ít ngày.

Là vị tướng chỉ huy của bóng đá Thái Lan, đứng sau có rất nhiều ban bệ hỗ trợ, tin rằng Chủ tịch Somyot Poompanmuang không chỉ đơn thuần là một phút bốc đồng mà công bố sớm chuyện ký hợp đồng với HLV Akira Nishino. Hành động sơ sót của FAT có lẽ xuất phát từ việc họ đã phải chịu áp lực quá lớn trong thời gian quá dài về việc chiêu mộ một HLV mới đẳng cấp.

HLV Akira Nishino có thừa chất lượng và sự đẳng cấp mà bóng đá Thái Lan đang cần. Có thể vì lẽ đó, người Thái đã quá vội vàng...

Giờ thì mọi chuyện dù diễn ra thế nào cũng không thể trọn vẹn được nữa. Nếu ông Akira Nishino thật sự không ký hợp đồng cùng FAT, đây sẽ là đòn đau cho bóng đá Thái Lan.

Còn nếu 2 bên "kết duyên" với nhau, chắc chắn cũng cần mất nhiều tháng để những ồn ào lắng xuống. Đấy là chưa kể, nếu Voi chiến chơi không tốt dưới thời ông Akira Nishino thì câu chuyện dở khóc dở cười hiện tại sẽ lại bị đào xới lên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại