Flores cười khẩy lời thách đấu của Tuấn hạc: "Ai có thể tin anh ta, ai tin được chứ?"

Đoàn Dự - Hoàng Xuân (Tất Đạt dịch) |

Chia sẻ ở sân bay Nội Bài tối qua, võ sư Flores đã nhận xét nhiều về trận đấu với võ sĩ L.Cường và phản hồi cả lời thách đấu của võ sư Tuấn hạc.

Flores trải lòng về trận đấu với L.Cường, mỉa mai võ sư Tuấn hạc

Tối qua, sau khi giao lưu với võ sĩ tán thủ nghiệp dư L.Cường ở Hà Nội, võ sư Flores và các huynh đệ đồng môn đã ra sân bay Nội Bài để vào TP.HCM. Tại sân bay, Flores đã có cuộc trao đổi với Trí Thức Trẻ.

Nhận xét về đối thủ L.Cường, Flores cho biết: "Đầu tiên, tôi muốn nói L.Cường là một võ sư rất giỏi và dũng cảm. Như anh có thể đọc trong tiểu sử, Cường đã tập luyện rất chăm chỉ. Khi giao đấu, tôi thấy cậu ấy khá mạnh.

Tôi thấy cậu ấy rất chuyên nghiệp và đã luyện tập được một thời gian dài. Chúng ta có thể thấy trong các video rằng Cường luôn luôn cố gắng cải thiện bản thân và tôi có thể nói rằng cậu ấy rất mạnh. Các cú đá rất rắn rỏi. Các cú đấm cũng mạnh không kém. Tôi rất vui và tôi cũng mong muốn gặp được một đối thủ mạnh".

Nói về trận giao lưu với L.Cường, Flores tiếp: "Đó là một cuộc đấu xã giao bởi vì chúng tôi chưa đặt luật rõ ràng cụ thể. Có rất nhiều giới hạn được đặt ra trước khi trận đấu bắt đầu và có nhiều thay đổi được áp dụng vào phút chót.

Thậm chí có rất nhiều khoảng nghỉ giữa các vòng đấu, hoặc khi ông ấy ngã chúng tôi sẽ phải dừng lại, không đánh tiếp nữa. Vậy nên tôi có thể nói rằng chúng tôi chỉ đang trao đổi chiêu thức".

Flores cười khẩy lời thách đấu của Tuấn hạc: Ai có thể tin anh ta, ai tin được chứ? - Ảnh 2.

Flores ra sân bay Nội Bài để vào TP.HCM tối qua 29/6.

"Lưu Cường đã luôn khiêu khích và ra lời thách đấu với tôi trong 2 năm qua, vậy nên tôi đã chấp nhận" - Flores.

Khi được hỏi, nếu trận đấu không dừng lại mà tiếp tục, liệu Flores có tự tin sẽ hạ gục L.Cường hay không, võ sư người Canada chia sẻ:

"Tôi cũng muốn nói là để có một trận giao đấu thực sự thì luật lệ phải rõ ràng. Chỉ có như vậy chúng ta mới biết được kết quả chính xác là thế nào. Những người chứng kiến trận chiến có thể có quan điểm của riêng họ. Họ sẽ biết là tôi có thể, hay không thể hạ gục đối thủ.

Điểm mạnh của L.Cường là những cú đá, đúng vậy, tôi cảm nhận được những cú đá của Cường rất mạnh mẽ. Cậu ấy là một võ sư nguy hiểm, không phải là dân không chuyên. Tôi có thể cảm nhận và nhìn ra điều đó.

Như tôi đã nói trước đó, ngay trước lúc bắt đầu trận đấu, đã có những giới hạn được đặt ra. Không dùng đầu gối, không dùng khuỷu tay. Nó thay đổi rất nhiều thứ. Chúng tôi không thể phát huy hết tất cả tiềm năng. Vậy nên một khi có thêm các giới hạn, kết quả chắc chắn thay đổi. Trận đấu sẽ diễn ra theo hướng khác nếu có thể sử dụng đầu gối, khuỷu tay".

Chuẩn võ sư Flores tỉ thí với võ sĩ L.Cường

Sau trận đấu, Flores cho biết mình không gặp thêm chấn thương nào mà chỉ hơi đau 1 chút nhưng là từ trước trận. Thời gian tới, Flores sẽ thưởng ngoạn ở Việt Nam.

"Tôi có gia đình và anh em ở đây. Tôi đã tới Việt Nam hơn 10 lần, ít nhất là 10 lần. Vậy nên khi tôi tới đây tôi sẽ dành thời gian với gia đình, sư phụ, cha. Đây là kế hoạch của tôi sau trận đấu".

Trong lần Flores ra Hà Nội, khi biết tin võ sư Tuấn hạc đã gửi lời thách đấu đến người từng thua anh 10 năm về trước. Điều này đã được võ sư Tuấn hạc chia sẻ từ sớm với Trí Thức Trẻ, tuy nhiên yêu cầu rằng chỉ phát đi thông điệp sau trận Flores gặp L.Cường. Võ sư Tuấn hạc không muốn làm phân tâm Flores trước cuộc gặp L.Cường.

Tuy nhiên, khi nghe lời thách đấu từ võ sư Tuấn hạc, Flores lại tỏ ra mỉa mai:

"Ai có thể tin Tuấn hạc? Ai tin được chứ? Mọi thứ đã được ghi hình nhiều lần và cậu ta đã đổi ý bao nhiêu lần chứ? Cậu ta đã bỏ lỡ cơ hội và có thể sống cả đời còn lại với nỗi hổ thẹn đó. Vậy nên tôi sẽ không phí thêm thời gian và nói bất kì lời nào về Tuấn hạc. Tôi đã cho cậu ta rất nhiều cơ hội.

Như tôi đã nói trước đó, Tuấn hạc không đáng tin tưởng. Tôi sẽ không tin bất kì lời nào phát ra từ mồm ông ta nữa. Không bao giờ".

Flores cười khẩy lời thách đấu của Tuấn hạc: Ai có thể tin anh ta, ai tin được chứ? - Ảnh 5.

Flores cho rằng Từ Hiểu Đông đã sai khi chê bai toàn bộ nền võ cổ truyền.

Về trường hợp của Từ Hiểu Đông, người Flores rất muốn giao đấu, có nhiều người cho rằng cách Từ Hiểu Đông thách đấu võ lâm Trung Quốc cũng không khác gì cách Flores đi giao đấu tại Việt Nam. Flores đã phản ứng cách nhìn này.

"Tôi đã nhận lời của Từ Hiểu Đông. Tôi là người đầu tiên nhận lời giao đấu với ông ta, và tôi đã công khai chuyện này rõ ràng trên báo chí. Không có gì phức tạp ở đây cả.

Giờ đây Hiểu Đông có thể đã biết tôi là ai, kể từ lúc 2 năm trước khi tôi "gõ cửa" nhà ông ta. Còn bây giờ đều phụ thuộc vào ông ấy có muốn mở cửa hay không.

Cách ông ấy làm rất sai. Cho rằng tất cả võ thuật là giả tạo là điều không đúng. Đó là sai lầm của Hiểu Đông. Có những điều tốt và xấu, nhưng không thể đánh đồng tất cả được".

Cuối cùng, Flores bất ngờ chia sẻ một chi tiết mà có lẽ anh đang khá băn khoăn vì chưa được làm rõ sau trận gặp L.Cường:

"Một điều rất quan trọng nữa mà tôi muốn nói với anh là tôi và L.Cường đều cùng hạng cân. Tuy nhiên tôi thấy một số báo đã ghi sai về vấn đề này. Chúng tôi chỉ hơn kém nhau 4kg và cậu ấy trẻ hơn tôi 12 tuổi.

Khi tôi đánh với Đoàn Bảo Châu, tôi mở lòng bàn tay, họ có thể thấy tôi đã rất cố gắng kiềm chế. Và với Hoài Linh, tôi không sử dụng chân mà chỉ sử dụng tay bởi sự khác biệt trong độ tuổi. Điều này rất quan trọng bởi nó có thể thay đổi hoàn toàn kết quả trận đấu. Lần thứ 3, tôi đã nói là không nhận lời giao đấu mà chỉ trao đổi xã giao".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại