Chuyện công an đến tận nhà 'hộ tống' thí sinh ngủ quên đi thi: Chắc chắn không phải màn kịch của ai

Thanh Tú |

"Từ lúc xe của 2 anh công an xuất phát, cho tới lúc em Yến đến cổng để vào phòng thi chỉ gói gọn trong khoảng 10 - 13 phút", phóng viên có mặt ở điểm thi kể.

Em Trần Thị Yến (Hà Giang) là nữ sinh ngủ quên khi kỳ thi THPT Quốc gia đang diễn ra sáng 26/6, tại điểm thi trường THPT Lê Hồng Phong.

Ghi nhận của báo giới cho hay, một điểm phó của điểm thi ngay khi phát hiện thí sinh vắng mặt, đã khẩn cấp ra cổng trường thông tin về họ, tên, địa chỉ của thí sinh này, đồng thời nhờ một cảnh sát giao thông dùng xe chuyên dụng tới đón thí sinh.

Nhà thí sinh Yến cách điểm thi gần 4km. Một cán bộ công an và một CSGT dùng xe máy và xe chuyên dụng kịp thời tới nhà đón em Yến tới điểm thi.

Đáng nói, từ hôm qua (27/6), mạng xã hội xuất hiện thông tin nghi "việc công an tới nhà thí sinh đón đi thi là diễn".

Sáng 28/6, một số phóng viên trực tiếp có mặt tại điểm thi, chứng kiến hoặc chụp được hình ảnh công an và CSGT "hộ tống" Yến tới điểm thi, đã lên tiếng về sự việc.

Phóng viên Hữu Dánh (báo VTC News) kể trên tờ Tổ Quốc, thời điểm đó, khi thấy một thầy giáo hớt hải chạy ra tìm tổ an ninh túc trực phía cổng trường, với nhạy cảm nghề nghiệp, mấy anh em phóng viên vội sẵn sàng tác nghiệp.

Vị điểm phó của điểm thi thậm chí còn e dè khi thấy phóng viên. Vị này nói nhỏ với đồng chí CSGT về trường hợp thí sinh Yến, kèm thông tin bố thí sinh đã mất, mẹ đi làm xa, em này ở với anh chị nhưng gọi tới nhà không ai nghe máy.

Chuyện công an đến tận nhà hộ tống thí sinh ngủ quên đi thi: Chắc chắn không phải màn kịch của ai - Ảnh 1.

Công an "hộ tống" kịp thời thí sinh ngủ quên tới điểm thi. Ảnh: Lao động

"Tiếp đó, một đồng chí áo xanh leo lên chiếc xe Wave cũ phóng thẳng đi. Tiếp đó, anh CSGT cùng chiếc "bồ câu" lao đi vun vút trước mặt mà chúng tôi vẫn chưa kịp định hình là có chuyện gì. Cùng lúc đó, mấy anh em phóng viên gọi xe ôm đuổi theo nhưng chỉ theo được khoảng 1km thì bị mất dấu.

Từ lúc xe của 2 anh công an xuất phát, cho tới lúc em Yến đến cổng để vào phòng thi chỉ gói gọn trong khoảng 10 - 13 phút. Em ấy vẫn được vào thi vì chưa quá giờ theo quy định", anh Hữu Dánh kể với nguồn trên.

Theo thuật lại của phóng viên Chí Tuệ (báo Tuổi trẻ), đường Hà Giang khá vắng, cộng với việc CSGT hú còi ưu tiên nên việc di chuyển khá nhanh. Ngoài ra, Đại úy Vũ Đức Lợi (Phó công an phường Minh Khai, TP Hà Giang - người chạy xe tới nhà đón thí sinh Yến) từng phụ trách địa bàn khu 5 mà gia đình em Yến ở, do đó, việc tìm nhà thí sinh không phải vấn đề khó.

Buổi sáng hôm diễn ra môn thi, anh chị của thí sinh đi làm sớm không gọi nên em đã ngủ quên.

Anh Tuệ cho hay, chính Đại úy Lợi năm ngoái đã giúp một thí sinh bị hỏng xe đến điểm thi đúng giờ.

"Tôi định không nói gì nhưng nghĩ mình cần phải lên tiếng để mọi người hiểu đúng về anh.

Đây là những gì tôi chứng kiến sự việc ngày hôm đó. Tôi hy vọng qua câu chuyện này, bạn đọc sẽ phần nào hiểu rõ hơn về câu chuyện anh công an đón thí sinh ngủ quên ở Hà Giang, nó chắc chắn không phải là màn kịch của ai cả, đừng biến việc của tấm lòng thành điều bị nghi ngờ", phóng viên Chí Tuệ nói trên Tuổi trẻ.

Người trực tiếp tới nhà thí sinh Yến - Đại úy Vũ Đức Lợi, trước đó chia sẻ trên báo VTC News, khi anh đến nhà, thí sinh vẫn đang ngủ. Anh gọi em này dậy, lập tức đưa tới điểm thi đúng giờ và lúc thí sinh tới trường chỉ còn khoảng 3 phút nữa là hết giờ vào phòng thi.

Theo Đại úy Lợi, khi đón thí sinh anh chỉ mong khẩn trương đưa em đó tới điểm thi đúng giờ, nếu trễ thì sẽ không được thi, từ đó thiệt thòi cho cả quá trình học tập của em Yến. Việc làm của anh cũng là trách nhiệm của các chiến sĩ công an.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại