Fan mắc bệnh hiểm nghèo viết thư cho Hari Won: "Dù một ngày chị không còn nổi tiếng, em vẫn ở bên chị"

Long Phạm |

Hari Won đã có hành động khá xúc động khi nhắc đến căn bệnh hiểm nghèo.

Mới đây, Hari Won đã tổ chức sinh nhật lần thứ 34. Sau sinh nhật này, cô nhận được rất nhiều quà tặng, lời chúc từ bạn bè đồng nghiệp, người thân và fan hâm mộ. Vì vậy, Hari Won đã quay lại clip cảnh cô bóc quà.

Trong clip, Hari Won tỏ ra vô cùng thích thú trước các món quà giản dị từ bạn bè và người hâm mộ tặng mình. Trong đó có một bó hoa rất to của Trấn Thành.

Fan mắc bệnh hiểm nghèo viết thư cho Hari Won: Dù một ngày chị không còn nổi tiếng, em vẫn ở bên chị - Ảnh 1.

Hari Won được tặng rất nhiều quà, trong đó có bó hoa của Trấn Thành

Đa số các món quà đều không đắt giá, chỉ là thú bông, ảnh và đồ ăn, nhưng cô vẫn vui sướng khi thấy chúng.

Hari Won liên tục khen các món quà dễ thương, đáng yêu và gọi chúng là "con" mình để mỗi ngày được ôm. Khi mở một hộp quà có đôi dép bên trong, Hari Won còn xỏ chân vào đi luôn.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả xúc động và suy nghĩ là hành động nhỏ của Hari Won. 

Cô bóc từng món quà rất trân trọn, nâng niu, không lướt nhanh qua các bức thư, tấm thiệp mừng như nhiều nghệ sĩ khác mà chăm chú đọc từng bức một.

Trong đó, có một bức thư dài khá xúc động được chính Hari Won đọc lên:

"Chúc chị yêu của em có một ngày sinh nhật vui vẻ. Em chúc chị luôn thành công trong sự nghiệp và luôn xinh đẹp, có nhiều sức khỏe và hạnh phúc bênh anh Thành.

Fan mắc bệnh hiểm nghèo viết thư cho Hari Won: Dù một ngày chị không còn nổi tiếng, em vẫn ở bên chị - Ảnh 3.

Em thương chị lắm, em biết chị rất vất vả, không có thời gian ăn uống, nghỉ ngơi. Em cũng biết những gì chị phải trải qua. Em cũng mắc một căn bệnh khó chữa, chỉ uống thuốc cầm chừng được thôi, không khỏi được.

Bệnh của em bị biến chứng qua thận, qua mắt rồi. Mắt phải em không còn nhìn được, mà chỉ nhìn được mắt trái thôi. Nhưng em sẽ không bỏ cuộc mà phải học chị để chiến đấu tới cùng với căn bệnh này.

Chị hãy ủng hộ và cho em thêm sức mạnh nhé. Chị luôn là niềm động viên của em đó. Mỗi lần chị yêu buồn hay vui, em sẽ luôn sẵn sàng chia sẻ, trò chuyện với chị. Dù một ngày chị không còn nổi tiếng nữa, em vẫn sẽ ở bên chị".

Fan mắc bệnh hiểm nghèo viết thư cho Hari Won: Dù một ngày chị không còn nổi tiếng, em vẫn ở bên chị - Ảnh 4.

Sau khi đọc hết bức thư này, Hari Won rưng rưng nước mắt và nói: "Em ơi, cô lên. Tất cả những gì quan trọng nhất trong cuộc sống là sự tích cực. Tích cực sẽ làm cuộc sống hạnh phúc. Căn bệnh dù thế nào, chỉ cần suy nghĩ tích cực sẽ chiến thắng nó".

Fan mắc bệnh hiểm nghèo viết thư cho Hari Won: Dù một ngày chị không còn nổi tiếng, em vẫn ở bên chị - Ảnh 5.

Hành động này của Hari Won khiến nhiều khán giả xúc động và suy nghĩ, vì bản thân cô cũng mắc bệnh hiểm nghèo và đã vượt qua nó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại