Kỳ Duyên: "Tôi và Ngọc Sơn vì từ tốn, lịch sự nên cứ thua Việt Hương"

Tùng Ninh |

"Tôi và Ngọc Sơn vì từ tốn, lịch sự nên cứ thua Việt Hương. May quá, chúng tôi hôm nay có thêm Lâm Khánh Chi" – Kỳ Duyên chia sẻ.

Mới đây, một clip ghi lại cảnh hậu trường chương trình Ca sĩ bí ẩn đã được phát lên trang riêng của chương trình. Trong clip có đầy đủ sự xuất hiện của Ngọc Sơn, Kỳ Duyên, Lâm Khánh Chi, Việt Hương, Chí Tài và Anh Đức.

Lâm Khánh Chi: "Bắt tôi làm gì cũng được nhưng đừng bắt hát trước Ngọc Sơn"

Mở đầu clip, Lâm Khánh Chi vui vẻ chia sẻ: "Anh Ngọc Sơn và chị Kỳ Duyên là thần tượng của tôi từ khi còn nhỏ. Cả hai anh chị đến giờ vẫn còn rất đẹp".

Khi được đề nghị hát một bài, Lâm Khánh Chi từ chối và nói: "Tôi không thể nào múa rìu qua mắt thợ được. Anh Ngọc Sơn hát rất hay nên đừng ai kêu tôi hát trước mặt anh ấy.

Bắt tôi làm gì cũng được nhưng đừng bắt tôi hát trước mặt anh Ngọc Sơn".

Kỳ Duyên: Tôi và Ngọc Sơn vì từ tốn, lịch sự nên cứ thua Việt Hương - Ảnh 1.

Lâm Khánh Chi cũng tiết lộ rằng, bản thân rất ngưỡng mộ Ngọc Sơn, Kỳ Duyên và nhan sắc của cô được ví như Kỳ Duyên. Cô nói:

"Tôi dám chắc đội tôi sẽ thắng vòng này vì anh Ngọc Sơn hát quá hay. Tôi là một fan của anh Ngọc Sơn từ rất lâu rồi. Anh ấy là một biểu tượng, tượng đài của Bolero.

Ngày xưa tôi đi hát ở đoàn Sao Đêm còn là ca sĩ mới nổi thì anh Ngọc Sơn đã là siêu sao. Đến bây giờ, anh ấy vẫn nổi tiếng và được ngưỡng mộ.

Từ ngày xưa, tôi đã mê anh Ngọc Sơn. Mỗi lần diễn chung sân khấu, tôi đều ngồi sau cánh gà nghe Ngọc Sơn hát xong rồi mới đi về.

Còn chị Kỳ Duyên thì rất thông minh và sâu sắc. Sắc đẹp của tôi được nói là rất giống với chị Kỳ Duyên, như một Kỳ Duyên thứ hai.

Chị cũng là thần tượng của tôi. Bởi vậy, khi nhận lời mời tham gia chương trình, tôi đồng ý ngay vì biết sẽ được ngồi cạnh hai anh chị".

Kỳ Duyên: "Tôi và Ngọc Sơn vì từ tốn, lịch sự nên cứ thua Việt Hương"

Về phía mình, Kỳ Duyên cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Lâm Khánh Chi. Cô nói: "Rất may mắn khi chương trình hôm nay có được Lâm Khánh Chi, nên rất vui.

Đội bên kia đã có Việt Hương nói rất nhiều rồi, lại thêm Anh Đức nữa, hai danh hài họ đấu với nhau. Tôi và Ngọc Sơn vì từ tốn, lịch sự nên cứ thua Việt Hương.

Kỳ Duyên: Tôi và Ngọc Sơn vì từ tốn, lịch sự nên cứ thua Việt Hương - Ảnh 3.

May quá, chúng tôi hôm nay có thêm Lâm Khánh Chi. Cô bé này rất duyên dáng và dễ thương. Lúc gặp trong hậu trường, tôi bất ngờ nên cứ hỏi Lâm Khánh Chi là ai, người mẫu hay ai mà đẹp thế".

Ngọc Sơn tiết lộ thêm: "Tôi đã đi hát với Lâm Khánh Chi được hơn 20 năm, từ đầu thập niên 90 tới giờ. Chúng tôi đi hát với nhau ở nhiều đoàn và đến đâu Lâm Khánh Chi cũng ngoan, hiền hậu, dễ thương".

Anh Đức: "Nói không cho nói, ăn cũng không cho ăn"

Trong lúc chờ ghi hình, Anh Đức đói quá nên xin tạm một bát súp của Việt Hương. Nhưng chưa kịp ăn thì Việt Hương đã nói: "Súp này của tôi nấu, mang lên. Nó kêu nó đói, hỏi chị có gì ăn được không tôi mới cho.

Kỳ Duyên: Tôi và Ngọc Sơn vì từ tốn, lịch sự nên cứ thua Việt Hương - Ảnh 4.

Bình thường người ta ăn có hai trứng thôi. Nó đòi ăn tới ba trứng mới chịu".

Anh Đức nghe vậy liền thanh minh: "Em không đòi, con bé kia nó đưa cho em đã có rồi. Khổ lắm. Đi quay làm gì có đồ ăn".

Tiếp đó, Lâm Khánh Chi còn ra trêu chọc, không cho Anh Đức ăn rồi giật bát súp đưa cho Chí Tài, khiến Anh Đức phải thốt lên: "Nói không cho nói, ăn cũng không cho ăn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại