Không phải Messi, đây mới là thứ đang dần hủy hoại Argentina

Nam Khánh |

Lần đầu tiền sau nhiều năm, người Argentina phải lo nơm nớp trước nguy cơ đội nhà bị loại từ vòng bảng Copa America, cho dù có Messi trong đội hình.

1. Điểm "tích cực" duy nhất đối với Argentina, và đó chẳng phải là một điều đáng mừng, là mọi chuyện hoàn toàn có thể trở nên tồi tệ hơn cả những gì mà họ đã trải qua.

Sau trận hòa với Paraguay, Argentina có khả năng tiến vào vòng tứ kết Copa America nếu họ đánh bại được Qatar. Nhưng không có gì đảm bảo chắc chắn rằng họ vượt qua được nhà vô địch châu Á. Một thế cục đầy ảm đạm, ngặt nghèo đã xuất hiện sau 2 trận đấu nhạt nhòa.

Argentina lại cho thấy một hình ảnh rời rạc, vô vọng. Một lần nữa, chúng ta gần như không thể nhận thấy họ có bất kì một kế hoạch,chiến lược nào.

Một lần nữa, lại là những tình huống tấn công không có một chút trơn tru, tinh tế nào và sự yếu kém, hoảng loạn khi phải đối mặt với những pha phản công. Rất ít ai cảm thấy bất ngờ với việc Sergio Aguero và Nicolás Otamendi trở nên nhạt nhòa với hàng tá stress đang phải gánh chịu.

Việc Argentina đã không phải nhận thêm trận thua thứ hai trước Paraguay chủ yếu là nhờ vào hai khoảnh khắc đầy may mắn.

Không phải Messi, đây mới là thứ đang dần hủy hoại Argentina - Ảnh 1.

Đầu tiên, là một quả penalty mang đậm dấu ấn của thế giới bóng đá hiện đại mà họ được trao cho và Messi chuyển hóa thành công, sau khi cú sút của Lautaro Martinez đưa bóng sượt qua cánh tay của Iván Piris trước khi chạm trúng xà ngang.

Đó là một lỗi mơ hồ và khó nhận ra đến mức không một cầu thủ nào của Argentina khiếu nại gì về tình huống này và đều tỏ ra hoang mang, ngơ ngác khi trọng tài chính cho tạm dừng trận đấu để chạy đi kiểm tra lại video quay chậm của pha bóng này.

Sau đó, Derlis Gonzalez đã phải đứng nhìn pha sút penalty của mình bị cản phá bởi Franco Armani. Đó không phải là chi tiết quan trọng nhất, đáng chú ý nhất ở đây, là trong khi Piris đã phải nhận thẻ vàng vì để bóng chạm tay, thì Otamendi lại không phải nhận bất kì một thẻ phạt nào sau khi đốn ngã Gonzalez trong vòng cấm.

Không phải Messi, đây mới là thứ đang dần hủy hoại Argentina - Ảnh 2.

Tính chất của việc này lại càng trở nên quan trọng hơn khi Otamendi phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm với Almiron ở phút 83; đáng lẽ ra Paraguay nên được hưởng thêm thời gian đá bù giờ (vì những lần trận đấu bị tạm dừng để trọng tài xem VAR) và lợi thế thi đấu hơn người.

Đối với Argentina, có thể kết quả của trận đấu gặp Paraguay đã tốt hơn so với trận mở màn, nhưng đây lại được đánh giá là một màn trình diễn còn tệ hại hơn cả trận thua 0-2 trước Colombia.

2. Sẽ thật ngớ ngẩn khi đổ hoàn toàn mọi lỗi lầm lên huấn luyện viên Lionel Scaloni, "con dê" mới nhất vừa bị đưa lên bàn tế thần.

Nếu ông không toát mồ hôi khi đứng trên đường biên giống như người tiền nhiệm của mình, Jorge Sampaoli, thì có lẽ chỉ vì Scolani không có tiếng tăm lớn đến mức cần phải căng thẳng lo hình ảnh bị "sụp đổ".

Chuyện không thể hiểu được ở đây chính là, quốc gia này đã sản sinh ra cả hai vị huấn luyện viên đã dẫn dắt cả hai đội bóng góp mặt trong trận chung kết Copa Libertadores vừa qua, một vị huấn luyện viên đã cùng đoàn quân của mình tiến vào trận chung kết Champions League.

Không phải Messi, đây mới là thứ đang dần hủy hoại Argentina - Ảnh 3.

Họ có những vị thuyền trưởng của các nhà vô địch Europa League và Copa Sudamericana ở mùa giải trước, cũng như 5 nhà cầm quân đã góp mặt ở World Cup diễn ra trên đất Nga vào mùa hè năm ngoái, để rồi bước vào Copa America 2019 với một vị huấn luyện viên chưa bao giờ được thử sức ở bất kì một giải đấu lớn nào.

Scaloni có thể sẽ phát triển khả năng chỉ đạo của ông và tiến xa trong tương lai, nhưng ở hiện tại, ông vẫn còn quá nhiều thiếu sót.

Và tiếp theo, chính là vấn đề khó xử mang tên Lionel Messi, người đang gánh trên vai nhiệm vụ chấm dứt 26 năm khát danh hiệu của Argentina và việc giành được một danh hiệu cấp đội tuyển quốc gia đã trở thành một câu chuyện luôn ám ảnh lấy anh, cũng như cả đội bóng này.

Messi là một thiên tài, đó là một sự thật đã quá rõ ràng, và Argentina cũng đã được hưởng lợi không ít từ anh.

Lần gần nhất Argentina đối đầu với Paraguay tại đấu trường Copa America, trong trận bán kết diễn ra vào 4 năm trước, anh đã góp dấu giày vào tất cả 6 bàn thắng mà Albicelestes ghi được, một trong số đó là một pha đi bóng cực kì kỹ thuật khiến ba cầu thủ phòng ngự của đối phương ngã đè lên nhau.

Không phải Messi, đây mới là thứ đang dần hủy hoại Argentina - Ảnh 4.

Tuy nhiên, anh đồng thời cũng chính là một "vấn đề" của đội bóng này. Messi đang dần dần trở nên thua kém so với Cristiano Ronaldo sau cái sự thật rằng anh đang ngày càng làm việc ít hơn, hoạt động ít hơn ở trên sân.

Ngôi sao số 1 của Argentina đã trở thành một con người hoàn toàn khác so với chàng trai luôn xông xáo, năng nổ và tích cực tham gia vào pressing như của một thập kỷ trước đây (Vào mùa giải 2008/2009, Messi rất tích cực tham gia tranh cướp bóng, với 2,1 pha tắc bóng và đánh chặn mỗi trận tại giải vô địch quốc gia; còn ở mùa giải năm ngoái, con số đó chỉ là 0,5).

Có lẽ lý do hợp lý duy nhất cho việc này chính là vì cái tuổi 31 đã dần khiến cho đôi chân của anh trở nên nặng nề đi; và có lẽ việc không còn phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm đã giúp cho năng suất đầu ra trong khâu sáng tạo của anh tăng lên.

Thế nhưng, cũng giống như Ronaldo, cái giá của điều này chính là việc phần còn lại của đội bóng phải hoàn toàn vận hành xoay quanh anh.

Không chỉ vì việc dồn bóng cho "siêu sao lớn nhất của đội" đã trở thành một mệnh lệnh chiến thuật, khiến cho đội bóng này trở nên rất dễ đoán. Mà còn do sự thiếu đóng góp cho mặt trận phòng ngự của anh, buộc mọi người phải thay mình làm công việc này, đã khiến cho họ cảm thấy mệt mỏi, vô vọng trong những thời khắc khó khăn, dẫn đến sự cứng nhắc và căng thẳng trong đội hình.

Không phải Messi, đây mới là thứ đang dần hủy hoại Argentina - Ảnh 5.

Tại một câu lạc bộ lớn như Barcelona, với việc họ luôn áp đảo đối phương về tỷ lệ kiểm soát bóng, sẽ có thể phục vụ cho cách thi đấu này của Messi, mặc dù như Liverpool đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng ngay cả Barca cũng trở nên lúng túng khi phải đối đầu với những đội bóng can đảm, liều lĩnh, không thèm lùi sâu đội hình và cũng chẳng bố trí một số lượng lớn cầu thủ theo sát Messi.

Nhưng Argentina có thể làm được gì? Bất kể Messi có gây ra những khó khăn nào đi nữa, thì anh cũng không phải là vấn đề lớn nhất ở đây.

Thay vào đó, việc không thể giải quyết những câu hỏi hóc búa xoay quanh Messi đã làm nổi bật lên tất cả những vấn đề khác của đội bóng này: Thiếu đi người một thủ lĩnh thực thụ, thiếu đi những phương án, kế hoạch, có cảm giác như những đội bóng khác đang được hưởng lợi rất nhiều từ sự non kém về chuyên môn trên băng ghế huấn luyện và sự giảm sút của những cầu thủ tài năng tại đất nước này.

Và đó có lẽ chính là nỗi lo lớn nhất của Argentina. Trong một phần tư thế kỷ qua, câu hỏi lớn nhất được đặt ra ở đây là: Tại sao họ lại không giành được bất kì thành tựu nào dù cho được sở hữu rất nhiều những ngôi sao xuất sắc? Thì giờ đây, câu hỏi đó nên được đảo ngược lại thành: Làm thế nào họ có thể giành được bất kì điều gì khi đang có quá ít những cầu thủ xuất sắc?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại