Lam lũ cả ngày dưới cái nắng 40 độ, tài xế xe ôm đi mua giày tặng con gái thì cay đắng phát hiện mình vừa nhận tiền giả

Trình Ca |

Câu chuyện trong buổi tối thứ 7 (22/6) đã mang lại nhiều trạng thái cảm xúc cho người đọc: Từ bức xúc, phẫn nộ tới xúc động cay mắt.

"Nhìn khuôn mặt chú đáng thương thực sự luôn, chạy xe ôm cả ngày mà trời nắng 40 độ, đến khi chú bước vào quán mua đôi giày để tặng cho con gái vừa đỗ cấp 3 để gửi về quê thì lúc thanh toán nhân viên mới bảo đây là tiền giả.

Chú bảo vừa chở một cuốc khách từ Linh Đàm đi Cầu Giấy được 50 nghìn thì người khách kia đưa 500 nghìn ra để chú trả lại. Chú trả khách tiền thừa rồi đi luôn không để ý ai ngờ đó là tiền giả, chú bảo quê chú ở vùng cao khó khăn lắm.

Con gái thi đỗ lớp 10 chú hứa tặng đôi giày để cho con bằng bạn bằng bè mà thế nào lại bị khách lừa thế này.

Thấy hoàn cảnh chú cũng đáng thương với lại chạy xe ôm vất vả lắm mới được 500 nghìn thế là mấy bạn nhân viên bàn với nhau là tự bỏ tiền túi ra mua tặng chú đôi giày để chú gửi về quê cho con, coi như là món quà.

Lúc đầu thì chú nhất định không lấy bảo là các cô cũng đi làm tôi cũng đi làm. Tôi mà nhận thì áy náy lắm. Mấy bạn nhân viên nói khéo mãi chú mới chịu cầm.

Đúng là ở cái xã hội này tồn tại nhiều loại người quá, xấu có tốt có, người ta lao động chân chính mồ hôi nước mắt mà cũng nhẫn tâm lừa được, thật là thương.

Chú cảm ơn rồi quay lại bảo mai chú quay lại gửi tiền nhé, coi như hôm nay chú vay các cháu.

Dù món quà cũng không lớn nhưng của ít lòng nhiều, chúc chú nhiều sức khoẻ".

Lam lũ cả ngày dưới cái nắng 40 độ, tài xế xe ôm đi mua giày tặng con gái thì cay đắng phát hiện mình vừa nhận tiền giả - Ảnh 1.
Lam lũ cả ngày dưới cái nắng 40 độ, tài xế xe ôm đi mua giày tặng con gái thì cay đắng phát hiện mình vừa nhận tiền giả - Ảnh 2.

Người đàn ông chạy xe ôm vào cửa hàng mua giày tặng con nhưng lại phát hiện tiền vừa được trả công lại là tiền giả.

Lam lũ cả ngày dưới cái nắng 40 độ, tài xế xe ôm đi mua giày tặng con gái thì cay đắng phát hiện mình vừa nhận tiền giả - Ảnh 3.

Các nhân viên cửa hàng đã quyết định góp tặng người đàn ông này đôi giày

Lam lũ cả ngày dưới cái nắng 40 độ, tài xế xe ôm đi mua giày tặng con gái thì cay đắng phát hiện mình vừa nhận tiền giả - Ảnh 4.

Người đàn ông nhắn sẽ quay lại trả tiền, coi như hôm nay ông chỉ vay.

Theo đó, một ông bố làm nghề xe ôm đi mua giày cho con nhân dịp bé lên lớp 10. Ai ngờ đâu, tờ tiền khách vừa đưa lại là tiền giả. Xót xa trước tình cảnh của người đàn ông tội nghiệp, nhân viên cửa hàng đã quyết định góp tiền mua cho chú đôi giày để làm quà tặng con gái như đã hứa.

Câu chuyện buổi tối thứ 7 thực sự đã mang lại rất nhiều cảm xúc cho người đọc: Từ phẫn nộ bức xúc những người lừa lọc người lao động chân chính, đến xúc động trước hành hành động mang đầy tính nhân văn của những nhân viên cửa hàng giày. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại