Võ sư Vịnh Xuân khóc, kể về sự thật cay đắng đến khó tin sau trận thua Từ Hiểu Đông

Tiểu Mã |

Võ sư Lữ Cường bất ngờ thừa nhận rằng ông đang bị “khủng hoảng tinh thần” đến nỗi không dám gặp lại vợ kể từ sau trận thua ê chề trước Từ Hiểu Đông.

Hơn một tháng trôi qua kể từ thất bại muối mặt ở Tân Cương, võ sư phái Vịnh Xuân Lữ Cương bất ngờ xuất hiện trước báo giới để trải lòng về hoàn cảnh hiện tại của mình. Theo tin từ tờ Sohu đăng tải ngày 21/6, Lữ Cương đã khóc khi chia sẻ với phóng viên của tờ báo này và còn khẳng định rằng ông đang bị "khủng hoảng tinh thần" và vẫn chưa gặp lại vợ mình kể từ trận thua Từ Hiểu Đông.

"Sau khi bị Hiểu Đông hạ đo ván, Lữ Cương nhận ra rằng thế giới này thật lạnh lẽo và ngay cả những người thân nhất của ông cũng không còn quan tâm tới ông nữa. Ông vẫn chưa một lần gặp lại người vợ của mình sau trận đấu ở Tân Cương. Những học trò cũ cũng không còn coi ông là sư phụ nữa bởi họ cho rằng họ sẽ chẳng học được gì từ ông cả" – tờ Sohu viết ngày 21/6.

Võ sư Vịnh Xuân khóc, kể về sự thật cay đắng đến khó tin sau trận thua Từ Hiểu Đông - Ảnh 1.

Lữ Cương vẫn chưa gặp lại vợ kể từ trận thua Hiểu Đông.

Đặc biệt, theo Sohu thì Lữ Cương đã bất ngờ tố ban tổ chức ở Tân Cương cố tình "ép" ông phải dùng đồ bảo hộ hòng khiến ông bị ức chế tâm lý. Lữ Cương còn cho rằng ông đã bị lừa khi nhận lời với ban tổ chức để thượng đài với Hiểu Đông.

"Trước khi chốt lịch đấu, tôi đã nói rằng tôi sẽ không dùng bảo hộ và trận đấu này sẽ không có đòn thế nào bị cấm. Tuy nhiên, ban tổ chức cố tình ép tôi phải dùng bảo hộ và điều đó khiến tôi cảm thấy bị căng thẳng. Rõ ràng là tôi đã bị lừa" – Lữ Cương nói với giọng điệu đầy tức giận.

Võ sư Vịnh Xuân khóc, kể về sự thật cay đắng đến khó tin sau trận thua Từ Hiểu Đông - Ảnh 2.

Nhiều học trò của đã bỏ Lữ Cương sau khi ông để thua tại Tân Cương.

Vị võ sư phái Vịnh Xuân còn khóc lóc khi nói về việc ông phải nhận những lời lẽ khinh miệt, coi thường từ cộng đồng mạng:

"Nếu tôi và các bạn đều không dám thi đấu thì thử hỏi ai sẽ là người đại diện cho võ thuật truyền thống? Ai sẽ bảo vệ võ thuật truyền thống? Bây giờ, võ đường của tôi đã trơ trọi chỉ còn mình tôi. Tôi cũng chưa dám gặp lại vợ của mình. Tôi chỉ có thể ngủ một mình ở trên sàn. 

Có những người gọi tôi là kẻ dối trá. Vậy họ có biết trên thế giới này ai mới là người thành thật? Nếu tôi không phải là người tốt thì cũng chẳng có ai là người tốt trên thế gian này".

Võ sư Vịnh Xuân khóc, kể về sự thật cay đắng đến khó tin sau trận thua Từ Hiểu Đông - Ảnh 3.

Lữ Cương đã đánh mất quá nhiều sau trận thua Hiểu Đông.

Toàn bộ diễn biến xung quanh trận đấu giữa Lữ Cương vs Hiểu Đông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại