Công Phượng bất lực nhìn HAGL "tan nát" trước đội bóng quê hương

Đoàn Dự (Ảnh: Thắng Nguyễn) |

Trong thời gian Công Phượng xuất ngoại thi đấu ở Hàn Quốc, HAGL có nhiều trận thi đấu không tồi nhưng đáng tiếc, thời gian gần đây CLB phố Núi lại bắt đầu sa sút.

Video vòng 13 V.League 2019: SLNA 3-0 HAGL

Hai trận V.League đầu tháng Năm, HAGL toàn thắng Nam Định và Viettel. Tuy nhiên, ở 3 trận sau đó, CLB phố Núi không biết mùi chiến thắng khi hòa Bình Dương 1-1, thua Đà Nẵng 1-2 và hòa Hà Nội 0-0.

Đến trận vừa kết thúc cách đây ít phút trên sân SLNA, những tưởng với sự có mặt của Công Phượng trên khán đài, Tuấn Anh, Văn Toàn và các cầu thủ phố Núi sẽ đạt được kết quả sáng sủa hơn. Nhưng ngược lại, HAGL nhận thất bại 0-3 theo kịch bản rất cũ.

Dưới thời tân HLV Lee Tae-hoon, HAGL chơi thực dụng hơn, chú trọng nhiều vào phòng ngự phản công trước các địch thủ mạnh. Thế nhưng, trên sân SLNA, đội khách tấn công kém hiệu quả khi các ngôi sao như Văn Toàn, Tuấn Anh hay ngoại binh Chevaughn Walsh không thể hiện được mình.

Công Phượng bất lực nhìn HAGL tan nát trước đội bóng quê hương - Ảnh 1.

Còn hàng thủ HAGL cũng nhiều lần sơ sểnh và đã có thể thủng lưới ở phút 43, nếu trọng tài không thổi việt vị Tuấn Tài ở một pha bóng nhạy cảm.

Dù vậy, đến phút 51 thì hàng thủ HAGL cũng phải nhận bàn thua khi để Xuân Thắng xoay sở quá đỗi tự do trong vùng cấm, sau đó kiến tạo cho Tuấn Tài mở tỷ số.

Chỉ 11 phút sau đó, khi mà HAGL đẩy cao tấn công nhưng không hiệu quả, SLNA suýt chút nữa nhân đôi cách biệt. Nhưng Olaha lại dứt điểm trượt khung thành đã bỏ trống của đội khách.

Sau đấy là liên tiếp những pha tấn công cực kỳ nguy hiểm của SLNA khiến khung thành HAGL chao đảo. Để rồi ở phút 78 và 90+4, lần lượt Quang Tình, Olaha ghi thêm 2 bàn cho chủ nhà.

Công Phượng bất lực nhìn HAGL tan nát trước đội bóng quê hương - Ảnh 2.

Chung cuộc, HAGL thua 0-3 đầy bẽ bàng. Có mặt trên khán đài, hẳn Công Phượng khó lòng vui vẻ. Đội bóng quê hương chiến thắng nhưng CLB chủ quản và là nơi đã tạo nên danh tiếng của Phượng lại thất bại rất sâu.

Trở lại với bàn thắng của Quang Tình, có lẽ cần dành lời khen cho thủ môn Nguyên Mạnh khi đã phát bóng tấn công cực tốt, góp công lớn tạo ra 1 tình huống nguy hiểm dẫn tới bàn thắng cho SLNA.

Sau trận này, SLNA vươn lên đứng thứ 3, còn HAGL đứng thứ 11 trên BXH.

Video vòng 13 V.League 2019: Khánh Hòa 0-1 Viettel

Trong một diễn biến khác, Viettel sau khi thay tướng, tạm thời cho trợ lý Hải Biên lên thay thầy Hàn đã thắng 1-0 trên sân Khánh Hòa nhờ công Catanhede ở phút 28.

ĐH ra sân trận SLNA 3-0 HAGL

SLNA: Nguyên Mạnh (thủ môn), Memovic Damir, Văn Khánh, Đình Hoàng, Olaha, Ngọc Toàn, Tuấn Tài, Xuân Mạnh, Văn Bình, Đình Đồng, Xuân Thắng.

HAGL: Sietsma (thủ môn), Văn Sơn, Hồng Duy, Minh Vương, Văn Toàn, Chevaughn Walsh, Tuấn Anh, Trọng Sáng, Đức Lương, Bong Jin, Việt Hưng.

Công Phượng bất lực nhìn HAGL tan nát trước đội bóng quê hương - Ảnh 3.

BXH V.League 2019

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại