Chuyện kỳ lạ showbiz Việt: Lập bàn thờ bạn thân, gia đình ai cũng ủng hộ

Nguyên Hương |

Mặc dù, việc lập bàn thờ bạn thân là chuyện xưa nay chưa từng có nhưng cả gia đình Long Nhật và Hoàng Mập đều ủng hộ, dù người ngoài thì nghĩ "khùng hả".

Lập bàn thờ bạn thân

Đã 15 năm nay, cứ đến ngày mùng 10 tháng Giêng, Hoàng Mập lại làm đám giỗ linh đình mời bạn bè, thậm chí cả hàng xóm tới dự. Có những năm làm tới 7, 8 bàn, mỗi bàn 10 người nhậu nhẹt tưng bừng.

Người bạn mà Hoàng Mập thờ ở nhà là bạn học trường Sân khấu tên Lý Trung Hậu. Hậu quê ở Cà Mau. Hai người từng ở chung ký túc xá, chung nhà trọ suốt những năm sinh viên và cả khi mới chập chững bước vào nghề, mưu sinh bằng đủ các công việc nặng nhọc vì chưa có vai.

Rồi hai người còn lập nhóm hài đi diễn với nhau hàng đêm. Chở nhau trên chiếc xe máy cà tàng. Biết bao nhiêu kỷ niệm, gian khó, hiểm nguy đều có nhau.

Lý Trung Hậu chẳng may bị tai nạn giao thông chết năm 2004 khi chưa có vợ con. Vụ tai nạn bị chìm xuồng, Hoàng Mập quá buồn từng bỏ nghề 4 năm.

Mặc dù rất thương bạn nhưng quê bạn ở xa, không thể năm nào cũng về Cà Mau dự đám giỗ nên Hoàng Mập thờ bạn ở nhà mình.

Phần vì "tiện" tưởng nhớ bạn, phần vì có đám giỗ Lý Trung Hậu thì cả lớp diễn viên K18 năm đó có cớ tụ họp đầu năm. Những ai quen biết Hậu ở Sài Gòn cũng đều có thể tới thắp hương, ăn uống và cùng ôn chuyện cũ.

Chuyện kỳ lạ showbiz Việt: Lập bàn thờ bạn thân, gia đình ai cũng ủng hộ - Ảnh 1.

Không chỉ có Hoàng Mập, Long Nhật cũng lập bàn thờ người bạn thân Vương Bảo Tuấn sau khi nam ca sĩ "Thuyền giấy chiều mưa" qua đời vì bệnh ung thư đại tràng.

Long Nhật và Vương Bảo Tuấn là đôi bạn thân đã 15 năm. Vương Bảo Tuấn phát hiện mình bị ung thư đại tràng nhưng giấu tất cả mọi người, âm thầm vào viện điều trị một mình. Tới khi tiền bạc và sức lực đều kiệt quệ, anh mới cho gia đình hay, thì đã quá muộn.

Sinh thời, Vương Bảo Tuấn luôn xem Long Nhật như 1 người em trai và đối xử với gia đình Long Nhật như những người ruột thịt của mình. Trước khi ra đi, Vương Bảo Tuấn cũng chuẩn bị hết mọi thứ cho Long Nhật, để lại công ty cho anh điều hành.

Còn Long Nhật, vì quá đau khổ về sự ra đi của người bạn tri kỷ, anh luôn dằn vặt bản thân và khóc rất nhiều.

"Giá như anh Tuấn cho tôi biết sớm, thì mọi chuyện đâu có ra nông nỗi này. Tôi đâu phải là kẻ bất tài vô dụng mà không lo được cho bạn, để bạn mình chết như thế. Tôi rất ân hận", Long Nhật bộc bạch.

Vì quá đau khổ và thương nhớ Vương Bảo Tuấn mà mới đây, Long Nhật đã lập bàn thờ bạn ở nhà và ngày ngày cúng cơm, như một cách để Vương Bảo Tuấn luôn luôn hiện hữu trong cuộc sống của mình.

Chuyện kỳ lạ showbiz Việt: Lập bàn thờ bạn thân, gia đình ai cũng ủng hộ - Ảnh 3.

Long Nhật thờ Vương Bảo Tuấn ngay cạnh bàn thờ mẹ và người chú ruột.

Gia đình ủng hộ

Lập bàn thờ bạn thân là chuyện xưa nay chưa từng có. Trong khi hàng xóm nhìn với con mắt kỳ dị, bạn bè thân thiết bảo "khùng hả" thì người thân trong gia đình Hoàng Mập và Long Nhật rất ủng hộ và trân trọng việc làm này.

Long Nhật kể, gia đình anh, ai cũng thương Vương Bảo Tuấn. Từ bố mẹ, anh chị em ruột, các cô chú đến vợ và bố mẹ vợ Long Nhật đều quý nam ca sĩ "Thuyền giấy chiều mưa".

Bởi vậy, khi biết Long Nhật lập bàn thờ Vương Bảo Tuấn, bố anh gật đầu ngay.

Thậm chí, ông còn động viên con trai đừng quên Vương Bảo Tuấn, cũng không phải làm lễ cầu siêu cho Vương Bảo Tuấn đầu thai kiếp khác, mà cứ để Vương Bảo Tuấn trong nhà ở với mình.

Trong khi đó, anh trai Long Nhật thì bảo: "Em làm gì để đỡ đau khổ, để lòng em bình yên thì cứ làm. Toàn quyền em quyết định. Cả nhà ủng hộ em. Vương Bảo Tuấn xứng đáng với tất cả những việc em làm cho nó".

Tương tự, vợ Hoàng Mập cũng trân trọng việc làm của chồng. Vợ Hoàng Mập cũng chơi thân với Lý Trung Hậu từ thuở hàn vi, từng ở chung nhà, từng ăn chung nồi, từng chứng kiến tình bạn chân tình giữa chồng và Lý Trung Hậu nên với chị, người bạn ấy cũng giống như một người thân trong gia đình đã mất.

15 năm đám giỗ của Lý Trung Hậu, Hoàng Mập về nhà bạn ở Cà Mau, trước là dự đám giỗ, sau là thăm người mẹ già của bạn đã ở tuổi ngoài 80.

Dù vậy, ở nhà, vợ Hoàng Mập vẫn âm thầm làm đám giỗ, chuẩn bị sẵn 2,3 bàn tiệc, để nếu bạn bè nhớ ngày giỗ Lý Trung Hậu tới thắp hương thì vẫn tiếp đón được chu đáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại