“Đòn đau” từ Việt Nam rốt cục vẫn chưa phải nỗi cay đắng lớn nhất với Thái Lan?

Tiểu Mã |

Truyền thông Thái Lan có lý khi nói rằng Voi chiến phải “cảm ơn Việt Nam”. Nhưng ngay sau lời cảm ơn ấy, liệu Voi chiến có thể ghi nổi “bàn thắng danh dự” khi đối đầu Ấn Độ?

Vào lúc 15h30 chiều nay (8/6), tuyển Thái Lan sẽ có trận tranh hạng Ba gặp Ấn Độ, đối thủ không còn xa lạ gì với người Thái. Giống như HLV Park Hang-seo vừa nói, Thái Lan đã thua Việt Nam ở trận "chung kết", và giờ đây, trước mắt Voi chiến chỉ còn là cuộc đấu mang ý nghĩa để họ gỡ gạc danh dự trên sân nhà.

Nếu một chiến thắng được coi là "danh dự" với người Thái thì quả thực, thứ "danh dự" ấy đang quá xa xỉ với chính họ. Truyền thông Thái Lan vừa đưa ra một thống kê có thể khiến một số người hâm mộ cảm thấy yên tâm. Đó là Voi chiến luôn bất bại khi đối đầu Ấn Độ trên sân nhà. Thế nhưng, những thống kê đó chỉ là quá khứ và nó chỉ có ý nghĩa để tham khảo.

Nên nhớ, trận thua Việt Nam ở trận "chung kết" cách đây ba ngày đã ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của thầy trò HLV Sirisak Yodyardthai. Hết thủ môn Kawin đến hậu vệ kỳ cựu Theerathon Bunmathan đều phải cất tiếng xin lỗi người hâm mộ và bày tỏ nỗi thất vọng khôn nguôi.

“Đòn đau” từ Việt Nam rốt cục vẫn chưa phải nỗi cay đắng lớn nhất với Thái Lan? - Ảnh 1.

Tinh thần của người Thái đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau trận thua Việt Nam.

Ở trận đấu trước, việc vắng nhạc trưởng Chanathip Songkrasin quả thực đã ảnh hưởng quá lớn đến lối chơi tấn công của tuyển Thái Lan. Mất đi một ngòi nổ cực kỳ lợi hại, hàng công của Voi chiến trở nên rời rạc. Thay vì triển khai những đường bóng sắc bén mang tính đột biến cao, họ lại lao mình vào những màn "đấu võ" ở trên sân.

Người Thái cũng cần phải biết, Ấn Độ không phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt. Chắc chắn, sẽ chẳng một CĐV nào vội quên nổi "nỗi ác mộng" mà chính Ấn Độ đã gieo cho Thái Lan khi hủy diệt Voi chiến tới 4-1 ở Asian Cup hồi tháng Giêng vừa qua. Đó là trận cầu mà Voi chiến đã nhũn như con chi chi. Không hơn không kém.

Ở trận mở màn King’s Cup, Ấn Độ để thua tâm phục khẩu phục Curacao với tỷ số 1-3 nhưng đó là trận đấu mà Ấn Độ đã thi đấu khởi sắc hơn trong hiệp 2. Dù thất bại nhưng Ấn Độ đã cho thấy họ không dễ buông xuôi.

Trở lại với Thái Lan thì hôm qua (7/6), tờ Siamsport có bài bình luận cho rằng ĐTQG lẫn người hâm mộ xứ Chùa Vàng cần phải cảm ơn tuyển Việt Nam khi đã dạy cho Voi chiến một bài học nhớ đời về bóng đá. Người Thái phải coi đó là động lực để đứng dậy thay vì coi thất bại thay vì coi thất bại là một điều "đáng xấu hổ".

“Đòn đau” từ Việt Nam rốt cục vẫn chưa phải nỗi cay đắng lớn nhất với Thái Lan? - Ảnh 2.

Thái Lan có thể rơi vào khủng hoảng niềm tin nếu không thể "ghi bàn danh dự" bằng việc thắng Ấn Độ.

Rõ ràng, trong số 4 đội tuyển dự King’s Cup thì Thái Lan đang là đội bóng chịu áp lực lớn nhất. Ngược lại, Ấn Độ sẽ vào trận với một tâm lý hoàn toàn thoải mái và đó là một lợi thế lớn với ĐTQG ở đất nước 1 tỷ dân.

Chiều nay sẽ là cơ hội để người Thái sửa sai sau khi đã nhận bài học đắt giá từ thầy trò HLV Park Hang-seo. Nếu đánh bại đối thủ để giành hạng Ba, người Thái sẽ "ghi bàn danh dự" trên sân nhà. Còn nếu thua, Voi chiến sẽ lại gieo nỗi buồn cho hàng triệu người hâm mộ.

Có lẽ với người Thái lúc này, đối thủ lớn nhất của họ là chính bản thân họ. Liệu người Thái có thể chiến thắng chính mình, vượt qua thứ áp lực vô hình để lột xác hay không là một câu hỏi sẽ được giải đáp vào chiều nay.

Nếu không thể chiến thắng chính mình, đó mới là thứ cay đắng nhất, đáng sợ nhất mà chẳng biết đến bao giờ người Thái mới vượt qua nổi. Nếu kịch bản đáng buồn ấy xảy ra, các cầu thủ Thái Lan có lẽ nên học thêm tiếng Việt để hiểu rõ hơn câu thành ngữ "Trăm voi không được bát nước xáo!".

King’s Cup: Thái Lan 0-1 Việt Nam (Nguồn: VTC)

“Đòn đau” từ Việt Nam rốt cục vẫn chưa phải nỗi cay đắng lớn nhất với Thái Lan? - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại