Báo Thái Lan: Đến lúc rồi, chúng ta phải thừa nhận Việt Nam là số một Đông Nam Á

Lupo |

Tờ Siam Sport đã chỉ ra 5 điểm nhấn của trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ King's Cup.

1. Không có thời gian để thở

Hiệp một cho thấy sự nhỉnh hơn của Việt Nam. Họ chơi gắn kết, luôn có được vị trí tốt trong các pha tranh chấp. Sự khác biệt về lối chơi tập thể giữa 2 đội là rất lớn. Điều duy nhất Thái Lan vượt trội là số lượng khán giả đến sân Chang Arena.

Báo Thái Lan: Đến lúc rồi, chúng ta phải thừa nhận Việt Nam là số một Đông Nam Á - Ảnh 1.

2. Sự vắng mặt của Chanathip

Thiếu vắng Chanathip làm ảnh hưởng rất lớn đến sức tấn công của ĐT Thái Lan. Chúng ta không có cầu thủ nào khác có thể thực hiện những pha đột phá bất ngờ tương tự Chanathip.

3. Tuyến giữa không thể áp đảo đối thủ

Sơ đồ được Thái Lan sử dụng trước Việt Nam là 3-5-2. Tuy nhiên, hàng tiền vệ đã không thể áp chế nổi đối phương. Kesarat và Sarach thường lùi xuống khá thấp. Phải đến khi Sumanya Purisai vào sân thay cho Sarach, các đợt tấn công của Thái Lan mới giàu sức sống hơn.

4. Khung thành bị bắn phá

Tất nhiên rồi, thủ môn Kawin đã phạm sai lầm. Anh cố gắng đẩy bóng đi vọt xà sau cú đánh đầu của Anh Đức. Tuy nhiên, trái bóng lại đi vòng ra sau lưng và cuối cùng nằm gọn trong lưới sau nỗ lực phá bóng của Tristan Đỗ.

Anh Đức ghi bàn vào lưới Thái Lan ở phút bù giờ (nguồn: VTC)

5. Chấp nhận vị trí thứ hai Đông Nam Á

Ở cấp độ đội tuyển, Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2018, vào đến tứ kết Asian Cup 2019. Ở cấp độ U23, họ vào tới chung kết giải U23 châu Á 2018 và bán kết Asiad 2018. Và bây giờ, Việt Nam thắng Thái Lan trong khuôn khổ King's Cup.

Đến lúc rồi, chúng ta phải thừa nhận Việt Nam là số một Đông Nam Á!


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại