Thay người không ai ngờ, HLV Park Hang-seo đem về chiến thắng vỡ òa

Ngô Trà |

Ai cũng nghĩ là HLV Park Hang-seo sẽ thay Anh Đức bị chấn thương ra. Nhưng không, ông thay Xuân Trường vào. Và Xuân Trường là người kiến tạo, còn Anh Đức ghi bàn.

King’s Cup: Thái Lan 0-1 Việt Nam (Nguồn: VTC)

Suốt hiệp đấu đầu tiên, chắc hẳn rất nhiều người hâm mộ Việt Nam đã nghĩ đến lời nói của HLV Park Hang-seo ở cuộc họp báo ngay trước ngày xuất quân, rằng ông thấy có gì đó sai sai khi nhận lời đá với Thái Lan ở King's Cup. Quả tình, bởi suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu, nó hoàn toàn không xứng với trận đại chiến giữa hai đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á, thay vào đó là màn trình diễn đầy sự vụng về và ngớ ngẩn.

Không hề có sự mạch lạc trong những đường bóng của cả hai đội, thay vào đó là những pha triển khai bóng theo kiểu "được chăng hay chớ", bên phía Việt Nam là quẳng bóng cho Văn Toàn đua sức, còn Thái Lan là lối đá nhỏ lắt nhắt, dùng sức để đưa bóng lấn sang sân đối phương.

Thay người không ai ngờ, HLV Park Hang-seo đem về chiến thắng vỡ òa - Ảnh 2.

Suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu, các học trò của HLV Park Hang-seo không tạo được bất cứ cơ hội nguy hiểm thực sự nào về phía khung thành đối phương. Một phần nguyên nhân của sự bất lực ấy đến từ hai sự lựa chọn gây tranh cãi của HLV Park Hang-seo. Tuấn Anh chơi quá mờ nhạt ở tuyến giữa, thường xuyên mất bóng vào không quán xuyến được vị trí, còn Trọng Hoàng đá như thể chưa khởi động xong.

Thái Lan khá hơn, với 2 cơ hội khả dĩ có thể tạo nên bàn thắng, nhưng chẳng phải tại họ đá hay hơn Việt Nam, mà bởi một tình huống do Trọng Hoàng "biếu" bóng cho tiền đạo đối phương kết thúc chệch cột dọc, pha còn lại do bộ tam phòng ngự - nhất là Quế Ngọc Hải, đứng ngẩn ngơ nhìn Supachai vượt qua, kết thúc cực kỳ hiểm hóc đưa bóng trúng cột dọc khi Văn Lâm đã bó tay.

Thay người không ai ngờ, HLV Park Hang-seo đem về chiến thắng vỡ òa - Ảnh 3.

Trong khi đội tuyển Việt Nam không còn chút hình bóng của nhà vô địch AFF Cup 2018, thì với sự thiếu vắng ngôi sao sáng nhất Chanathip Songkrasin, Thái Lan mất đi 1/2 sức mạnh của mình. Trên sân Chang Arena hôm nay, suốt hiệp đấu đầu tiên, người ta chỉ thấy một cái bóng mờ của trận đấu gần đây nhất của họ - thắng 1-0 trước Trung Quốc ngay tại Nam Ninh.

Sau hiệp đấu đầu tiên đầy chất tấu hài, hiệp 2 trận đấu có vẻ khởi sắc hơn với tính chuyên môn cao hơn hẳn khi Thái Lan quyết định đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng để giải quyết trận đấu ngay trong 90 phút, thì HLV Park Hang-seo cũng chẳng chịu kém với việc tung Công Phượng vào thay Văn Toàn để "tương kế tựu kế".

Thay người không ai ngờ, HLV Park Hang-seo đem về chiến thắng vỡ òa - Ảnh 4.

Dẫu vậy, hiệp đấu này cũng chứng kiến không ít pha tấu hài thậm chí còn "mặn" hơn hơn cả hiệp 1, khi Duy Mạnh gây sự với đối phương, để Văn Hậu "ăn tát", dẫn đến pha xô xát khá căng thẳng giữa cầu thủ hai đội, tiếp đó là pha "chơi bóng chuyền" đầy ngớ ngẩn của Bùi Tiến Dũng, để nhận một quả phạt cùng chiếc thẻ vàng.

Cũng chính từ quả phạt ấy, Đặng Văn Lâm đã lại phải thêm lần vào lưới nhặt bóng từ một tình huống cố định. May mắn cho thầy trò HLV Park Hang-seo, trọng tài đã bắt lỗi kéo người của cầu thủ Thái Lan trước khi bóng đi vào lưới, cứu cho Việt Nam một bàn thua trông thấy.

Nhưng không thể tin nổi, vào đúng phút bù giờ cuối cùng, khi tất cả đều đã nghĩ đến việc hai đội lôi nhau và lượt luân lưu để phân định thắng thua, thì đội tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt góc. Người đá là Xuân Trường - cầu thủ được tung vào sân thay Tuấn Anh, dù cho Anh Đức bị chấn thương và đó là quyền thay người cuối cùng của HLV Park Hang-seo.

Bóng được treo vào, Anh Đức đứng chơ vơ một mình thoải mái đánh đầu. Thủ thành Kawin bay người đỡ bóng, để rồi cuống quýt nhìn bóng từ từ... rơi tõm vào khung thành trong sự ngạc nhiên của tất thảy những người chứng kiến.

Việt Nam chiến thắng. Và tình cờ, bằng quyết định tưởng chừng rất khó hiểu của HLV Park Hang-seo. Giờ đây ở Đông Nam Á, Việt Nam đã chính thức là số 1.

Tỷ số: Thái Lan 0-1 Việt Nam

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Văn Lâm, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Văn Hậu, Quang Hải, Anh Đức, Văn Toàn.

Thái Lan: Kawin, Theerathoon, Sarach, Adisorn, Pansa, Thitiphan, Kesarat, Tristan Do, Supachai, Suphan, Supachok.

Ghi bàn

Anh Đức (90'+4)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại