Lê Hoàng nhắn Trác Thúy Miêu: "Hãy nâng ngực cùng với nâng đầu"

Ý An |

Vì bất đồng quan điểm với Trác Thúy Miêu, đạo diễn Lê Hoàng đã phản pháo bằng một bài viết rất dài trên trang cá nhân.

Dù từng ngồi chung trong rất nhiều chương trình, thế nhưng đạo diễn Lê Hoàng và Trác Thúy Miêu lại có những quan điểm khá đối ngược.

Thời gian gần đây, hai người tranh luận khá gay gắt về chủ đề liên quan đến việc nâng ngực của phụ nữ.

Theo quan điểm của Lê Hoàng thì quyền nâng ngực thuộc về chính người phụ nữ. Ngoài họ ra không có bất cứ ai được can thiệp, chê bai.

Còn Trách Thúy Miêu thì cho rằng phụ nữ muốn làm gì cũng nên chia sẻ và tôn trọng đóng góp của chồng, kể cả việc nâng ngực.

Thậm chí cô đã chính thức phản pháo quan điểm Lê Hoàng viết trên trang cá nhân rằng: "Tôn trọng bản thân sẽ bắt đầu bằng tôn trọng niềm vui của chồng trước đã.

Không cho, một khi đã thích thì vẫn cứ làm, nhưng ngồi xuống nói chuyện, tham khảo ý chồng sẽ khiến xoa dịu cả tâm trí, lòng tự trọng, lẫn đôi bàn tay vàng của mỗi người đàn ông".

Lê Hoàng nhắn Trác Thúy Miêu: Hãy nâng ngực cùng với nâng đầu - Ảnh 1.

Lê Hoàng và Trách Thuý Miêu có quan điểm trái ngược nhau về quyền nâng ngực của người phụ nữ.

Mới đây, nam đạo diễn Lê Hoàng lại tiếp tục phản pháo quan điểm của nhà báo Trác Thúy Miêu trên trang cá nhân.

Tuy nhiên ở lần phản pháo này, Lê Hoàng nêu đích danh cái tên của nữ nhà báo với lời nhắn nhủ: "Chị Trác Thúy Miêu thân mến, tôi chỉ muốn nói với chị đôi lời thế này: HÃY NÂNG NGỰC CÙNG VỚI NÂNG ĐẦU.

Phụ nữ không sinh ra để dành cho đàn ông và ngực của họ cũng thế.

Kỹ thuật thẩm mỹ hôm nay có rất nhiều giải pháp tuyệt vời để cải tạo cơ thể. Và ngực chiếm một vị trí vô cùng quan trọng nếu không nói là quan trọng nhất.

Nhưng rất nhiều chị em có ý định tu sửa ngực mình, lại được khuyên nghĩ đến người đàn ông của họ trước tiên. Cứ theo những lời khuyên ấy, nâng ngực là điều tốt nhất để níu kéo chồng và bạn trai. Thật đáng thương.

Khi người đàn ông của bạn có tình yêu cao hay thấp tùy vào sự biến đổi của thân xác bạn, người đàn ông đó không đáng một xu.

Đúng là một thân hình tuyệt mỹ luôn luôn dễ lay động lòng người, kể cả nam lẫn nữ. Nhưng khi sống bên nhau, ngoài thân hình ra, sẽ có rất nhiều thứ nảy nở, những thứ ấy không có hình thù, nhưng một trái tim đích thực sẽ cảm nhận được hết sức sâu sắc.

Người chồng chân chính sẽ nhìn "xuyên qua" da thịt vợ mình, nhận thấy những phẩm chất thiêng liêng mà chỉ sự yêu thương đầy đủ mới mang lại.

Những kẻ nói tình yêu phai nhạt theo thời gian hay tình yêu đi xuống với ngoại hình quả thực rất, rất đông. Đông đến nổi nhiều đứa ngay cả trí thức cũng tưởng rằng như thế đúng. Tuy nhiên, một nhà văn vĩ đại đã viết: "Nếu một trăm triệu người nói một câu ngu xuẩn, câu ấy vẫn là ngu xuẩn".

Con gái nên làm đẹp, cần làm đẹp và phải làm đẹp. Con gái cần làn da trắng, sóng mũi cao và bộ ngực nở nang đầy sức sống. Nhưng con gái không bao giờ được dùng đàn ông làm thước đo, mà phải đo bằng chính đầu mình.

Phụ nữ chúng ta đâu phải thú cưng. Càng không phải là một sinh vật sinh ra để sinh vật khác quyết định hộ. Nếu mỗi khi ngắm nhìn thân thể trước gương, cô gái lại cố gắng tưởng tượng theo mắt đàn ông để nhìn thì cô gái ấy còn thảm hại.

Tại sao có những người đẹp ăn mặc mong manh được xã hội ca ngợi, và có những kẻ làm như thế bị kêu "câu khách". Bởi vì trong đầu hai cô ấy có mục đích khác nhau.

Phẫu thuật thẩm mỹ ở thế kỷ 21 này là một khoa học có tính nhân văn. Đó là điều chắc chắn. Khoa học đó hướng tới cái đẹp, chứ không hướng tới sự thỏa mãn thân xác cho ai, kể cả khi người đó là chồng!

Mong chị em nhớ lấy: Ngực cao lên đầu cũng phải cao lên!".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại