Pogba không thể rời Man United vì cầu thủ chỉ có giá 700.000 euro

Hà My |

Nếu biết được nguyên nhân thực sự khiến Mino Raiola bị cấm hoạt động 3 tháng, chắc chắn Paul Pogba sẽ trách móc người đại diện của mình thậm tệ.

Thế giới của những người đại diện đã đầy nhiễu nhương, đặc biệt là khi nhắc tới Mino Raiola thì tất cả chỉ nghĩ đến mặt tiêu cực mà thôi. "Gã bụng phệ" là biệt danh mà truyền thông Italia đã đặt cho Raiola, miêu tả chính xác sự tham lam cũng như tiểu nhân trong cách làm việc của gã.

Thế nhưng, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Và có nằm mơ Raiola cũng không nghĩ mình dính tai nạn vì một thân chủ vừa không có tiếng, lại không có miếng. FIFA đã cấm Raiola hoạt động 3 tháng, đến tận ngày 9/8, thời điểm Ngoại hạng Anh đã dừng mua sắm rồi vì vụ việc có liên quan đến Gianluca Scamacca.

Gianluca Scamacca là ai? Một tiền đạo vô danh năm nay mới 20 tuổi và chưa từng được ra sân cho đội một Sassuolo. Scamacca được định giá khoảng 700.000 euro ở thời điểm cao nhất, giờ đã tụt xuống thê thảm. Có bán đứt Scamacca cho đội bóng nào cũng không thu về số tiền bằng 1/10 hoa hồng từ những thương vụ liên quan đến Paul Pogba hay Matthijs De Ligt. Vậy nhưng ai bảo Raiola tham lam.

Pogba không thể rời Man United vì cầu thủ chỉ có giá 700.000 euro - Ảnh 1.

Gianluca Scamacca (trái).

Số là Scamacca tìm đến Raiola với mong muốn đổi đời, nhờ "gã bụng phệ" đàm phán mức lương cao hơn hoặc ít nhất ép Sassuolo phải cho anh thi đấu. Chuyện sẽ chẳng có gì sai nếu như Scamacca không còn ràng buộc với người đại diện cũ Dario Paolillo. Nhưng không, Paolillo phát hiện ra Scamacca và Raiola đi đêm với nhau lúc đôi bên vẫn còn hợp đồng, thế là một đơn kiện được gửi lên FIGC và đổi về án phạt cho Raiola.

Giờ thì hay rồi, chẳng những không kiếm được xu lẻ nào từ Scamacca, giờ Raiola thậm chí chẳng phải người đại diện của tiền đạo Sassuolo. Chuyện "tham bát bỏ mâm" luôn diễn ra vô cùng trái khoáy ở đời, và đây là một trong số đó.

Pogba không thể rời Man United vì cầu thủ chỉ có giá 700.000 euro - Ảnh 2.

Một con "cáo già" trong giới săn đầu người như Raiola lại mắc lỗi sơ đẳng vì một thân chủ hoàn toàn không xứng với tầm vóc. Dẫn đến việc mất 3 tháng kinh doanh trong mùa hè được dự báo là giao dịch điên cuồng tại châu Âu.

Nhìn chung, nếu muốn lách luật, Raiola vẫn có cách. Vấn đề là hình ảnh của gã đã xấu nay càng thêm xấu. Làm gì có đội bóng nào vui vẻ chào đón Raiola đến phòng làm việc mà không nghi ngờ những ý đồ bẩn thỉu phía sau. Chính những thân chủ nổi tiếng của Raiola như Pogba sẽ chịu thiệt thòi lớn nhất.

Ở lại Man United thì buồn bực, giờ muốn đi cũng không xong, Pogba chắc chắn sẽ giận tím mặt nếu nhìn thấy Scamacca lang thang trên đường.

Chuyện này bất giác khiến người ta liên tưởng đến David de Gea và chiếc máy fax định mệnh. Năm 2015, De Gea đã ở rất gần Real Madrid khi Man United và đại diện La Liga đã thống nhất xong thương vụ trị giá hàng chục triệu bảng. Nhưng chỉ vì chiếc máy fax giá vài trăm bảng trục trặc không đúng lúc, De Gea phải ở lại Old Trafford thêm 4 năm đầy nước mắt.

Pogba không thể rời Man United vì cầu thủ chỉ có giá 700.000 euro - Ảnh 3.

Thử nghĩ nếu thương vụ trên thành công, tình cảnh của De Gea có khốn khổ như bây giờ? Anh sẽ có chí ít 3 chức vô địch Champions League, giành suất chắc chắn ở đội tuyển Tây Ban Nha và leo đến đỉnh danh vọng ở cấp CLB. Chứ không phải túng quẫn, liên tục mắc sai lầm và bị chỉ trích vỡ mặt như lúc này.

Không như Pogba, De Gea đã 28 tuổi và không còn giữ được phong độ cao nhất. Real thì cũng đã có Thibaut Courtois, chẳng còn cần anh nữa. Câu chuyện nghĩ lại vẫn chỉ còn biết trách số phận. Nếu Pogba mà đi vào vết xe đổ này thì đúng là nên tìm chốn linh thiêng để an yên tinh thần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại