Lê Dương Bảo Lâm: Ồn ào, vô duyên, "giỡn mặt" khán giả

Nguyễn Lê Bình Phú |

Lê Dương Bảo Lâm nổi lên từ gameshow Cười Xuyên Việt năm 2015 khi đạt ngôi vị quán quân.

Từ cuộc thi này, anh chàng quê gốc Đồng Nai được nhà sản xuất "đẩy" lên bằng cách liên tục mời tham gia nhiều gameshow khác.

Với tần số xuất hiện liên tục trên các gameshow truyền hình, cái tên Lê Dương Bảo Lâm bỗng chốc được khán giả biết tới nhiều hơn và "trúng" nhiều dự án sitcom, Youtube.

Sự hoạt ngôn quá đà!

Lê Dương Bảo Lâm được đánh giá là một diễn viên hoạt ngôn nhưng ưu điểm này cũng chính là khuyết điểm lớn nhất của anh.

Có một khoảng thời gian, Lê Dương Bảo Lâm liên tục gây "phốt" về chuyện miệng nhanh hơn não. Lê Dương Bảo Lâm từng đăng tải lên trang cá nhân 1 đoạn clip trẻ em ăn xin ở nước ngoài cùng dòng trạng thái "thấy thương chưa nào, ước gì bắt được mấy bà nhỏ này về laichim test kem ngon à".

Ngoài công việc diễn viên, Lê Dương Bảo Lâm còn được mệnh danh là "thánh livestream" bán hàng online, đặc biệt là kem làm trắng da. Dòng tút này của Dương Lâm được hiểu "livestream kiểm tra kem làm trắng da".

Stastus này của Lê Dương Bảo Lâm đã khiến hàng trăm khán giả bức xúc.

Họ bình luận: "Không ai làm nghệ sĩ diễn hài mà vô duyên với cả không biết điều như anh"; "Không hiểu sao hồi đó anh đoạt ngôi quán quân Cười Xuyên Việt luôn"; "Ai trao cho cái danh xưng nghệ sĩ để bả đi bôi nhọ cái danh xưng dễ dàng như vậy".

Lê Dương Bảo Lâm: Ồn ào, vô duyên, giỡn mặt khán giả - Ảnh 1.

Những stastus bị "gạch đá" của Lê Dương Bảo Lâm.

Lê Dương Bảo Lâm: Ồn ào, vô duyên, giỡn mặt khán giả - Ảnh 2.

Tương tự, đoạn clip ghi lại cảnh Lê Dương Bảo Lâm nói chuyện với một nhân viên bán hàng da màu ở nước ngoài cũng khiến khán giả phẫn nộ khi anh dùng tiếng Việt để chê bai màu da của họ.

Trong clip này, Lê Dương Bảo Lâm vừa cười vừa nói: "Con quỷ đó nó giới thiệu mỹ phẩm làm trắng da, đẹp da, sáng da mà quý vị xem mặt nó như cô hồn". Vì không biết tiếng Việt nên nam nhân viên da màu chỉ biết đáp lại bằng nụ cười rất tươi với khách hàng.

Một khán giả bình luận "đừng nghĩ mình diễn hài rồi thích nói gì ra cũng để người khác cười được nha bạn. Sẵn đã không thích cách diễn hài của bạn, nay còn khinh, cười cợt làn da người khác. Đây là hành động phân biệt chủng tộc. Từ nay tôi chính thức là antifan của bạn".

Không được đánh giá cao về mặt... nhận thức

Không quá ngạc nhiên khi Lê Dương Bảo Lâm bị đồng nghiệp nhận xét: "Lê Dương Bảo Lâm được cái lăn xả, hi sinh, máu lửa với nghề nhưng không được đánh giá cao về mặt nhận thức. 

Cậu ấy bị ồn ào, vô duyên, giỡn mặt khán giả, cái miệng đi trước cái não".

Có lần Lê Dương Bảo Lâm diễn cho một chương trình ở chùa. Ngồi bên dưới xem là rất nhiều tăng ni, phật tử. Thế nhưng Lê Dương Bảo Lâm chọn tiết mục giả gái và thậm chí còn văng tục, nói bậy để... chọc cười khán giả.

Các sư thầy ngồi dưới xem mà mặt sững sờ không cười nổi còn đồng nghiệp ở trong cánh gà thì hốt hoảng.

Lê Dương Bảo Lâm: Ồn ào, vô duyên, giỡn mặt khán giả - Ảnh 4.

Lê Dương Bảo Lâm thời còn đi tham gia Thách thức danh hài tìm kiếm cơ hội.

Ai cũng biết, diễn hài thì phải ồn ào nhưng tuỳ không gian, chương trình mà người nghệ sĩ lựa chọn tiết mục phù hợp, ngôn ngữ phù hợp, chứ không phải là sự phản cảm, thô tục. Điều này thuộc về nhận thức của mỗi con người, mỗi nghệ sĩ - dù không ai dạy.

Một lần, Lê Dương Bảo Lâm diễn với nghệ sĩ hài Lê Giang. Mảng miếng của Lê Dương Bảo Lâm tuy vui nhưng có phần thô lỗ với đàn chị. Lê Giang không nói và có thể cũng không để bụng giận đàn em nhưng đồng nghiệp và fan hâm mộ của chị thì không hài lòng.

Một độc giả góp ý trên facebook cá nhân của Lê Dương Bảo Lâm: "Chú ơi, miếng cũng vui đó nhưng mà có nhiều người thấy không được lịch sự khi chú làm vậy với cô Giang. Mong chú rút kinh nghiệm ạ"

Thay vì tiếp thu sự góp ý chân thành này thì Lê Dương Bảo Lâm trả lời "tao đẻ mày được đó".

Lần khác, Lê Dương Bảo Lâm diễn hỗn với đồng nghiệp nhưng lần này, anh bị đồng nghiệp "xử" ngay trên sân khấu.

Trong tiểu phẩm đó, Lê Dương Bảo Lâm đóng vai em họ của Phạm Hy. Để đánh thức ông anh họ đang ngủ, Lê Dương Bảo Lâm dùng dép táng vào mặt. "Nhờ" cú táng này mà mặt Phạm Hy nhám sạm vì cát.

Phạm Hy giận quá, kêu Lê Dương Bảo Lâm lại "ê, mày đang là em tao nha mày, mày không được hỗn nha, đưa cái mặt mày lại đây...".

Lê Dương Bảo Lâm không còn cách nào khác là phải đưa mặt ra và Phạm Hy táng một bạt tai thật mạnh. Dù rất tức nhưng Lê Dương Bảo Lâm không thể làm gì. Còn đồng nghiệp đứng trong cánh gà thì cười thầm vì "vỏ quýt dày có móng tay nhọn".

Lê Dương Bảo Lâm: Ồn ào, vô duyên, giỡn mặt khán giả - Ảnh 6.

Và lúc được "đẩy" lên từ các gameshow sau khi đạt ngôi vị Quán quân Cười Xuyên Việt 2015.

Tạm kết

Có thể bây giờ, Lê Dương Bảo Lâm đang được Tổ đãi nên nói nhảm nhí cũng được khán giả ủng hộ mà đắt show. Nhưng với một người nghệ sĩ thật sự, kiến thức nền, thái độ làm việc, thái độ sống mới là tất cả chứ không phải hào quang nhất thời.

Tôi nhớ có lần đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chia sẻ với đàn em: "Diễn viên xấu, đạo diễn vẫn có thể lựa góc, làm màu để họ đẹp. Bởi khán giả gặp họ trên phim ảnh nhiều, chứ ngoài đời thấy được bao nhiêu. Xấu đẹp là chuyện sớm chiều, đâu có ai đẹp hoài, đẹp mãi.

Diễn viên diễn hay dở tuỳ vai. Diễn dở thì có thể quay nhiều text cho tới khi hay, khi đạt thì thôi nhưng tính cách thì không có máy móc nào, con người nào có thể chỉnh sửa để đàng hoàng được.

Mà nghề này, sự khôn khéo trong thái độ sống và thái độ làm việc quyết định tất cả việc diễn viên đó có lâu dài và được yêu quý hay không".

Có lẽ, đã đến lúc, Lê Dương Bảo Lâm nên và cần nghe được chia sẻ này của đàn anh. Bởi, sự thay đổi và cầu thị tốt hơn cho chính bản thân mình và nghề nghiệp của mình, chưa bao giờ là quá muộn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại