Đừng lấy chồng muộn - bài chia sẻ tạo nên "làn sóng" tranh luận trái chiều trên MXH

Ngân Hà |

"Hàng hot thường hết sớm", đó là quy luật. Thử hỏi tuổi 30 bạn mong chờ ở đâu một chàng trai 35 độc thân, có tài, chưa vợ? Thôi đừng chiêm bao, các anh 35 mà còn độc thân hẳn là cũng có vấn đề đấy!"

Đừng lấy chồng khi đã bước vào ngưỡng tuổi 30

Nguyễn Ngọc Trà My là Hotmom đến từ Sài thành, chị nổi lên từ năm 2007 với các bài viết chia sẻ về cách chăm sóc, nuôi dạy con.

Đến nay, khi đã là mẹ của ba con nhỏ, Trà My tiếp tục chứng minh sức hút khi trang facebook của chị có gần 200 nghìn lượt theo dõi. Các bài viết hữu ích xoay quanh cuộc sống hôn nhân gia đình, kinh nghiệm làm đẹp dành cho chị em phụ nữ của Trà My luôn nhận được hàng nghìn lượt quan tâm.

Mới đây, Hotmom Trà My đã đưa ra lời khuyên "Đừng lấy chồng muộn" đi kèm những phân tích cụ thể dành cho các cô gái trẻ. 

Đừng lấy chồng muộn - bài chia sẻ tạo nên làn sóng tranh luận trái chiều trên MXH - Ảnh 1.

Lời khuyên: "Đừng lấy chồng muộn" của Hotmom Sài thành nhận luồng ý kiến trái chiều

Theo Trà My, lấy chồng muộn tức là khi đã ở vào ngưỡng 30 tuổi. Khi ấy, các chàng trai tốt đã không còn.

"Hàng hot thường hết sớm", đó là quy luật. Thử hỏi tuổi 30 bạn mong chờ ở đâu một chàng trai 35 độc thân, có tài, chưa vợ? Thôi đừng chiêm bao, các anh 35 mà còn độc thân hẳn là thần kinh cũng có vấn đề đấy!

Lấy chồng muộn, tất nhiên sinh con muộn, chúng ta thường mất khoảng 5-7 năm để sinh 2 bé và mất 10 năm để sinh đủ 3 con - trong điều kiện nuôi dạy tốt nhất.

Bạn có muốn rơi vào cảnh cha mẹ già, con mọn không? Tuổi 40, những cô nàng khác đã hoàn toàn viên mãn và thảnh thơi, nghĩ sao mà bạn vẫn còn đang bỉm sữa?

Lấy chồng muộn bạn sẽ bị chín chắn quá, bước vào cuộc hôn nhân với tâm thế cả hai bên đều chín chắn, có những toan tính riêng thì ít nhiều mất vui. 

Tuy vợ chồng trẻ hay giận hờn, cãi vã nhưng họ không có sự chịu đựng, đè nén, không quá khôn ngoan sắc sảo nên nhờ đó họ dễ thay đổi, dễ sửa chữa lỗi lầm, sớm nhận ra nhiều bài học, sớm mài giũa cho hợp nhau hơn, để rồi yêu thương nhau hơn." – Chị Trà My phân tích.

Đừng lấy chồng muộn - bài chia sẻ tạo nên làn sóng tranh luận trái chiều trên MXH - Ảnh 2.

Chị Trà My bên gia đình nhỏ hạnh phúc của mình.

Được biết, mới 33 tuổi nhưng Trà My đã "hoàn thành nhiệm vụ", là mẹ của 3 em bé, trong đó bé lớn năm nay lên 10 tuổi. Chị hài lòng với cuộc sống hiện tại khi có nhiều thời gian chăm sóc bản thân vì các con đã lớn.

"Lấy chồng, sinh con sớm - khoẻ sớm. Như bạn Sóc nhà mình năm nay bước lên 10 tuổi, bạn ấy có thể làm được mọi việc mình sai, trông em, tắm cho em, cho em ăn, bóp vai đấm lưng cho mẹ, trò chuyện với mẹ như hai người bạn gái.

Hôm trên máy bay từ Nha Trang về Hà Nội, mình quá mệt nên Sóc trông Alan cho mình nghỉ ngơi, mình thì liên tục nói cảm ơn và khen Sóc giỏi, lúc đó thấy biết ơn con cực kỳ.

Nói chung, lấy chồng sớm thì tầm tuổi như mình bây giờ, mới ngoài 30 đã thấy nhàn hẳn rồi. Chồng con, sự nghiệp mọi thứ ổn định, thoải mái thời gian làm điều mình thích, dễ dàng thăng hoa, sống vui khoẻ" – Chị Trà My chia sẻ.

Bạn lo lắng lấy chồng sớm, tương lai sẽ chấm dứt? Hãy làm theo những lời khuyên sau

Bài viết của Hotmom Sài thành thu hút sự quan tâm của hội chị em và tạo nên làn sóng tranh luận hai chiều. Một số hoàn toàn tán thành, xem đây là lời khuyên hữu ích đúc rút từ kinh nghiệm từng trải của chủ nhân bài viết.

Đừng lấy chồng muộn - bài chia sẻ tạo nên làn sóng tranh luận trái chiều trên MXH - Ảnh 3.

Cuộc hôn nhân viên mãn với tổ ấm hạnh phúc bên chồng và 3 con giúp Trà My có những phân tích dựa trên kinh nghiệm thực tế.

Tuy nhiên, một số lại tỏ ra ngần ngại và nếu quan điểm trái ngược. Chị Nguyễn Thu Lành cho rằng: "Mình vẫn khuyến khích các cô gái đừng vội lấy chồng, cứ ăn chơi đi, tự do đi, nên có vài mối tình vắt vai nữa.

Học xong, thoát khỏi ''gọng kìm'' của bố mẹ thì cần có khoảng thời gian cho riêng mình để tự trưởng thành trước khi bắt đầu chui vô rọ, sống với mẹ chồng khó khăn, chồng lãng đãng, con nheo nhóc, việc bộn bề...

Lấy chồng rồi không có cách nào thoát khỏi quy luật đó vì không phải ai cũng đủ giàu sang để ngồi búng tay cho người khác chăm con mình.

Nếu đã sẵn sàng tâm lý cho những khó khăn phải trải qua thì hãy lấy chồng sớm, quan trọng là thấy đủ yêu, đủ hy sinh để cùng bước qua giai đoạn kể trên. Đừng sợ ế, sợ hết zai đẹp mà vội vàng cưới, vì tình yêu tuổi chín chắn nó cũng đẹp lắm, thắm lắm".

Facebook Đặng Nga cũng cho rằng, lấy chồng sớm không phải là lựa chọn tốt nhất: "Không phải vì mình có chồng ở tuổi "cận băm" mà bảo vệ những cô nàng lấy muộn. 

Nhưng tuổi đó đủ chín để biết điều tiết, dung hoà cuộc sống hôn nhân hơn thì phải, cả những mối quan hệ xoay quanh như gia đình chồng, bạn bè, rồi việc nuôi dạy con nữa. Và mình vẫn tin vào 2 chữ "nhân duyên" trong quan hệ vợ chồng, không phải muốn sớm hay muộn là được!"

Đừng lấy chồng muộn - bài chia sẻ tạo nên làn sóng tranh luận trái chiều trên MXH - Ảnh 4.

Trà My lấy chồng từ khá sớm cảm thấy viên mãn với cuộc sống hiện tại.

Giải tỏa những ý kiến băn khoăn, lo rằng lấy chồng sớm sẽ mất đi cuộc sống tự do, thoải mái như thời son rỗi, chị Trà My chia sẻ bí quyết:

"Đang thời yêu đương say đắm, hãy thủ thỉ với chàng những quy tắc luật bất thành văn như: Em sẽ luôn cố gắng nấu những món trong khả năng, còn lại anh sẽ giúp em nhé! Chúng ta có thể thuê giúp việc, đi ăn nhà hàng đổi món vào cuối tuần. 

Việc nhà không nhất thiết phải tự tay làm, việc gì không làm được thì đã có giúp việc lo. Sinh con là việc của vợ, dạy con học là việc của chồng. Hãy nói là bạn không có khả năng dạy con học để chồng ý thức vai trò quan trọng thuộc về anh ấy.

Thu nhập của chồng sẽ lo cho cả gia đình, bạn phụ chồng hết sức trong khả năng. Nghĩa là, có thể không cần dùng đến thu nhập của bạn, có thể dùng đến 30% hoặc cao nhất 50% thu nhập của bạn.

Còn lại, bạn để riêng ra, đây là chi phí "bảo trì" bản thân. Sinh xong bạn sẽ không còn xinh đẹp như hiện tại nữa, đó là quy luật mà mọi phụ nữ đều trải qua. Vì thế, việc "tút" lại body và chăm sóc da mặt là việc buộc phải làm, và nó sẽ chiếm chi phí lớn.

Tất nhiên trong mối quan hệ vợ chồng, cần hai bên cùng vui, vì thế bạn cũng hãy đầu tư vào chồng bằng sự chăm sóc, dịu dàng, sự ngọt ngào, bằng ly nước mát mỗi chiều đi làm về, bằng những xoa bóp vuốt ve trước giờ đi ngủ, bằng sự sẻ chia, động viên kịp thời và đừng tiếc lời khen ngợi.

Bạn cứ cầm tiền, ngẩng cao đầu bước ra khỏi nhà đi làm đẹp để luôn trẻ trung xinh đẹp, luôn yêu bản thân, tràn đầy năng lượng, để chàng ngày càng yêu bạn mãi không thôi"

Đừng lấy chồng muộn - bài chia sẻ tạo nên làn sóng tranh luận trái chiều trên MXH - Ảnh 5.

"Thu nhập ít bạn vẫn nên đi làm, học hỏi va chạm sẽ giỏi, không thành công cũng thành nhân"

Ngoài ra, theo chị Trà My thì dù lấy chồng, sinh con nhưng phụ nữ đừng bao giờ có ý định nghỉ làm ở nhà chăm con, nội trợ. Điều đó sẽ khiến người vợ mãi tụt hậu sau chồng, sau mọi người và bị phụ thuộc kinh tế: 

"Mình thấy nhiều bạn so sánh thu nhập của bạn với giúp việc, rồi tính toán rằng đi làm cả tháng trả cho giúp việc cũng dư ra không đáng bao nhiêu, thà ở nhà tự chăm con tốt hơn.

Nghĩ thế là sai lầm lớn đấy, ở nhà chăm con thì yên tâm thật đấy, nhưng lại khó phát triển bản thân. 

Thế nên, thu nhập ít bạn vẫn nên đi làm, học hỏi va chạm sẽ giỏi, "không thành công cũng thành nhân" - ít nhất bạn độc lập, tự chủ tài chính, vứt ra đường nuôi được con, không chết đói, không lâm vào bước đường cùng. Đó gọi là sống có giá trị."

Hiện những phân tích cùng quan điểm của Hotmom Sài thành vẫn đang nhận được sự quan tâm và nhiều ý kiến tranh luận của dân mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại