Thái Lan "tuyên chiến" Việt Nam, Ấn Độ bằng 2 chữ "Phục hận"

Linh Đan |

King’s Cup chỉ là giải giao hữu nhưng chủ nhà đang đặt quyết tâm rất lớn trong lần tổ chức này, với mục tiêu lấy lại vị thế vốn có của bóng đá Thái Lan sau thời gian dài bết bát.

"WAR IS COMING"

Đó là cách fanpage chính thức của ĐTQG Thái Lan dùng để miêu tả sự háo hức chờ đợi ngày King’s Cup 2019 khởi tranh. Đồng thời, người Thái cũng gửi đi thông điệp "khiêu chiến" tới các đối thủ, với những tấm poster được thực hiện theo phong cách Avengers kèm theo ba từ súc tích "Tái đấu – Phục hận – Trở lại" (Rematch - Revenge - Return).

Rõ ràng đối với người Thái, King’s Cup vào lúc này không đơn thuần chỉ mang tính chất một giải giao hữu khách mời. Hơn một năm qua, bóng đá Thái Lan đã đánh mất đi vị thế số 1 Đông Nam Á của mình khi ở mọi cấp độ đội tuyển, người Thái đều thua kém hơn Việt Nam.

Những thất bại đau đớn nhất có thể kể đến việc Thái Lan đánh mất ngôi vương tại AFF Cup 2018, rồi sau đó đến lượt đội U23 thua tan nát 0-4 Việt Nam ở vòng loại U23 Châu Á. Kết quả không tốt liên tiếp ập đến tạo ra sự cộng hưởng tiêu cực cho hình ảnh của bóng đá Thái Lan, đẩy niềm tin của người hâm mộ xuống mức thấp chưa từng có.

"Bóng đá Việt Nam 10 năm nữa mới theo kịp Thái Lan". Câu nói ngày nào của Kiatisak chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc người Thái vốn luôn coi bóng đá Việt Nam thấp hơn họ một bậc. Và đến khi bị chính Việt Nam vượt mặt, giống như một vị vua bị tước mất ngai vàng, người Thái vào lúc này đang đặt quyết tâm rất lớn để khẳng định lại vị thế số 1 của mình.

Còn với Việt Nam, cuộc đối đầu tại King’s Cup sắp tới cũng mang tính chất vượt ra ngoài một trận giao hữu. Kết quả ở giải đấu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, nơi ĐT Việt Nam cần giữ vững vị trí trong top 16 châu Á để đảm bảo có mặt ở nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup 2022.

Cùng với đó, vị thế của nhà đương kim vô địch AFF Cup khiến thầy trò HLV Park Hang-seo phải đánh bại Thái Lan để tái khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối của mình.

Đã 10 năm rồi Việt Nam chưa thắng được Thái Lan ở cấp độ ĐTQG, kể từ cái đêm Công Vinh, Vũ Phong làm nên điều thần kì ở Băng Cốc.

Lại thêm một cái dớp 10 năm nữa chờ được phá. Lại thêm một lần chúng ta chờ đợi vào tài thao lược của người đàn ông mang tên: Park Hang-seo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại