Rốt cuộc, rồi cũng đến lúc nên mừng cho Công Phượng

Lam Chi |

Đã hai trận đấu của Incheon United rồi, Công Phượng mất tích, không chỉ trong đội hình ra sân mà thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký. Vậy thì có gì đáng mừng?

1. Chỉ hơn một tháng trước, nhiều nhà chuyên môn người Việt, người hâm mộ nước nhà, cũng như truyền thông Hàn Quốc còn rầm rộ với câu hỏi liệu các đồng đội của Công Phượng ở CLB Incheon United có quá kém cỏi so với chân sút người Việt Nam không, và lối đá của Incheon United liệu có "trói chân, trói tay" Công Phượng không.

Chưa đầy một tháng trước, một BLV bóng đá nổi tiếng còn phát biểu: "Cầu thủ Incheon United đá tệ thế, thì Công Phượng học được cái gì?".

Sau trận thua gần đây nhất, Incheon United đã lại trở về với vị trí bét bảng quen thuộc, và đây cũng đã là trận thứ 3 Công Phượng "mất tích" trên sân cỏ Hàn Quốc. Vậy có đúng như nhiều nhận định phía trên, Incheon United rơi vào thảm cảnh là bởi vì họ quá yếu, chứ không phải bởi "dớp đen" mang tên Công Phượng?

Rốt cuộc, rồi cũng đến lúc nên mừng cho Công Phượng - Ảnh 1.

Quả tình, ba trận đấu gần đây nhất của Incheon United đánh dấu sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, khi HLV tạm quyền Lim Joong-yong lên thay nhà cầm quân người Na Uy Jorn Andersen, nó cũng đánh dấu bước ngoặt của Công Phượng, từ liên tục được tung vào sân cho đến mất hút thực sự trên đất Hàn Quốc.

Ba trận đấu ấy, Incheon United trong tay HLV Lim Joong-yong kiếm được đến 2 trận hòa, và chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn. Để đối sánh, trong 5 trận đấu K.League 1 trước đó với sự góp mặt của Công Phượng, đội bóng này để thủng lưới đến 13 bàn, và không trận nào thủng lưới dưới 2 bàn. Cứ mỗi lần Công Phượng vào sân, là Incheon United lại phải nhận thêm bàn thua. Và suốt 5 trận đấu ấy, họ ghi được có duy nhất 1 bàn.

Nhìn vào những con số thống kê, không khó để nhận ra rằng quyết định của HLV Lim Joong-yong là hoàn toàn chuẩn xác và cực kỳ thuyết phục. Và như thế, cánh cửa ở Hàn Quốc đã đóng sập lại trước mặt Công Phượng, bầu Đức cùng V.League sẽ phải sẵn sàng "mở rộng vòng tay" chào đón sự trở lại của "Messi Việt Nam"?

Rốt cuộc, rồi cũng đến lúc nên mừng cho Công Phượng - Ảnh 2.

2. Công Phượng từng có lúc là niềm hi vọng lớn nhất của bóng đá Việt Nam, tạo nên niềm cảm hứng lớn lao để người hâm mộ đặt niềm tin vào bóng đá Việt Nam sau khoảng thời gian dài thất vọng. Nhưng đi kèm với đó, chân sút người Nghệ An cũng nhận được sự cưng chiều, xưng tụng từ cả người hâm mộ, lẫn những HLV dẫn dắt anh ở cả CLB lẫn các cấp đội tuyển.

Ở HAGL cũng như dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Hữu Thắng, Công Phượng luôn được ưu tiên để chơi theo cách mà mình thích, là tận dụng tố chất kỹ thuật để rê dắt, đột phá và kết thúc. Lối chơi ấy từng làm nổ tung sự phấn khích của người hâm mộ ở U19 HAGL, cũng như U19 Việt Nam, nhưng ở những đấu trường cần kinh nghiệm và đòi hỏi tính chiến thuật hơn như V.League hay SEA Games, nó rất ít phát huy hiệu quả.

Không khó để nhận ra lối chơi của Công Phượng trong màu áo Incheon United có nhiều nét tương đồng với lối chơi từng được anh thể hiện trong màu áo U19 Việt Nam hay HAGL, thay vì một Công Phượng trách nhiệm hơn, chịu hi sinh hơn và tuân thủ chiến thuật tốt hơn dưới thời HLV Park Hang-seo. Và với một đội bóng "thường thường bậc trung" như Incheon United, nó trở nên cực kỳ lạc lõng, thậm chí đem lại sự xáo trộn không nhỏ.

Công Phượng và những pha xử lý trong trận đấu với Cheongju

Cũng như trên đất Nhật hơn 3 năm về trước, Công Phượng là "con bài" đắt giá để Incheon United quảng bá hình ảnh của mình, thu hút người hâm mộ, và sự quan tâm, kỳ vọng có lẽ khiến Công Phượng tự tin hơn, nhưng sau chuỗi trận bết bát, với cái dớp khó tin là mỗi khi chân sút này chạm bóng, đội nhà đều "lĩnh đòn", thì sự tự tin ấy chuyển sang thái cực trái ngược, hoang mang và mất niềm tin vào chính bản thân.

HLV Lim Joong-yong không kỳ thị Công Phượng, bằng chứng là ông tung chân sút người Việt vào sân ngay trong trận đầu tiếp nhận chiếc ghế HLV trưởng Incheon United, thậm chí còn tạo cơ hội cho anh khi bố trí đá thấp để tiền đạo này thể hiện được vai trò cầm trịch của mình trên sân.

Nhưng cũng rất nhanh, HLV sinh năm 1975 này nhận ra rằng ông đã sai lầm, với trận thua đến mất mặt trước đội bóng hạng 3 Hàn Quốc, để rồi nhận ra rằng vấn đề của Công Phượng không còn chỉ nằm ở chuyên môn.

Rốt cuộc, rồi cũng đến lúc nên mừng cho Công Phượng - Ảnh 4.

Trận đầu tiên để Công Phượng ra ngoài danh sách đăng ký thi đấu, HLV Lim giải thích rất rành rọt lý do: "Tôi không hài lòng với phong độ của Công Phượng khi luyện tập. Cậu ấy không thể thực hiện được 100% những gì được yêu cầu khi luyện tập. Khi nói chuyện, tôi cũng cảm nhận được dường như cậu ấy đang mất dần ý chí chiến đấu sau chuỗi trận thất bại".

3. K.League là giải đấu thiên nhiều về thể lực và tốc độ. Hai mùa bóng đầy thất vọng ở Hàn Quốc, Xuân Trường là người rõ nhất về sở đoản của cầu thủ Việt Nam, cũng như của cầu thủ HAGL khi phải cạnh tranh ở đấu trường này. Và đấy cũng là điều đang "giết chết" Công Phượng ở đội bóng cũ ngày nào của người đồng đội trong màu áo phố Núi của mình.

Như bầu Đức đã nói, không đời nào Incheon United lại bỏ ra một đống tiền để rồi Công Phượng phải ngồi ngoài sân. Chắc hẳn Lim Joong-yong cũng đã được Ban lãnh đạo CLB truyền đạt rõ ràng điều đó. Chỉ có điều khi Công Phượng cứ mải mốt với những hoạt động ngoài chuyên môn, ông phải ra tay.

Rốt cuộc, rồi cũng đến lúc nên mừng cho Công Phượng - Ảnh 5.

Đến lúc trở lại rồi, Công Phượng!

"Cú dừng" kéo dài suốt hai trận vừa qua mà HLV Lim Joong-yong dành cho Công Phượng, cũng giống như "cú dừng" mà HLV Park Hang-seo từng dành cho chính ngôi sao này, không chỉ ở giải U23 châu Á 2018, mà còn ở Asiad, rồi AFF Cup 2018, để rồi Công Phượng bùng nổ ở Asian Cup 2019, đáp lại sự kỳ vọng lớn lao của người hâm mộ dành cho anh.

Quãng thời gian hụt hẫng vừa qua chắc hẳn là đủ cho Công Phượng nhìn lại chính mình, xác định được đâu là mục tiêu tối thượng, cũng như con đường để hòa nhập với chính Incheon United, thay vì bắt các đồng đội phải chạy theo mình. Có thể Công Phượng cùng Incheon United sẽ thành công, có thể họ sẽ cùng thất bại, nhưng đó là con đường duy nhất.

Rốt cuộc, sau những giá trị ảo trong suốt ngót nửa mùa bóng trên đất Hàn Quốc, đã đến lúc Công Phượng chứng minh rằng mình đã thực sự trưởng thành, bởi phía trước còn lại sự mong chờ, kỳ vọng của HLV Park Hang-seo, của người hâm mộ Việt Nam được thấy lại một Công Phượng xuất chúng trong màu áo ĐTQG, cũng như ở SEA Games 2019. Cơ hội ấy không có nhiều đâu, Phượng ạ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại