Lại thêm một HLV Hàn Quốc mát tay hay chỉ là hiệu ứng tạm thời ở phố núi?

Linh Đan |

Người hâm mộ HAGL có lẽ đã quá quen với việc phong độ đội bóng liên tục diễn biến theo đồ thị hình sin, cùng những kết quả thay đổi thất thường trong suốt nhiều mùa giải vừa qua.

Chiến thắng đầu tay cho thầy Lee và những điểm thay đổi tích cực

Lẽ ra tân HLV Lee Tae-hoon phải có được chiến thắng đầu tay từ vòng đấu trước, khi HAGL đã có thời điểm dẫn Thanh Hóa tới 3-1. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung của hàng thủ khiến cho ngày tái ra mắt của thầy Lee diễn ra không trọn vẹn.

Phải đến tuần này, mọi chuyện mới thực sự xuôi chèo mát mái. Chiến thắng 2-0 trước Nam Định không chỉ mang lại niềm vui cho người hâm mộ phố núi, mà điều quan trọng hơn cả nằm ở việc những sự thay đổi tích cực đang dần được ông thầy người Hàn Quốc tạo ra, sau khi chính thức chuyển từ vai trò Giám đốc kỹ thuật sang tiếp quản ghế HLV trưởng.

Thay đổi rõ nét nhất nằm ở lối chơi của HAGL. Cả 2 bàn thắng đội bóng phố núi ghi vào lưới Nam Định đều là thành quả của những tình huống dàn xếp tấn công đánh thẳng vào trung lộ.

Chưa bàn đến khả năng chớp thời cơ, điểm mấu chốt của những tình huống như thế này nằm việc cầu thủ HAGL đã biết cách tạo ra những đường chuyền đủ chất lượng để mở ra cơ hội dứt điểm.

Lại thêm một HLV Hàn Quốc mát tay hay chỉ là hiệu ứng tạm thời ở phố núi? - Ảnh 1.

Hai đường chuyền của Minh Vương và Hồng Duy đều được thực hiện nhanh gọn, dứt khoát, khoét thẳng vào khoảng trống mà hàng phòng ngự đối phương để lộ ra. Điều này khác rất nhiều so với người tiền nhiệm Dương Minh Ninh, dù lối chơi bóng ngắn vẫn đều là tôn chỉ được HAGL hướng đến.

Trước đó, HAGL gần như thi đấu theo kiểu mạnh ai nấy đá, rồi chỉ biết chuyền qua chuyền lại thiếu sáng tạo, dẫn đến những tình huống mất bóng nguy hiểm vì chuyền ngang quá nhiều và đến lúc gặp khó thì chuyển sang tạt bổng.

Tất nhiên không phải đường chọc khe nào cũng có thể thành công và lối đá này có thể phát huy hiệu quả trong mọi trận đấu, nhưng điều quan trọng nhất nằm ở việc tư duy chơi bóng của các cầu thủ đang được thay đổi và diễn ra theo hướng tích hơn.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến việc kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở ĐT Campuchia giúp ông Lee Tae-hoon có sự am hiểu khá rõ về bóng đá Đông Nam Á. HLV người Hàn Quốc này đã truyền được cho các cầu thủ của mình sự tự tin, vực dậy được tinh thần của các học trò vốn đang xuống dốc thảm hại bởi chuỗi trận không tốt.

Lại thêm một HLV Hàn Quốc mát tay hay chỉ là hiệu ứng tạm thời ở phố núi? - Ảnh 2.

Ngay bản thân một tân binh như Chevaughn Walsh cũng có sự lột xác nhất định. Tiền đạo này từng phải nhận không ít chỉ trích vì khả năng dứt điểm không tốt, thậm chí còn bị đem ra so sánh với Rimario, người đá cả lượt đi V.League năm ngoái không ghi nổi bàn nào cho HAGL.

Không rõ ông Lee đã làm công tác tâm lý với Chevaughn Walsh ra sao, chỉ biết trong 2 trận đấu vừa qua dưới thời HLV Lee Tae-hoon, tiền đạo người Jamaica liên tiếp "nổ súng", cùng với đó là lối chơi xông xáo khiến cho hàng thủ đối phương phải vất vả theo kèm.

Thế nhưng cũng chớ vội mừng…

Trên thực tế, người hâm mộ HAGL có lẽ đã quá quen với việc phong độ đội bóng liên tục diễn biến theo đồ thị hình sin, với những kết quả thay đổi thất thường trong suốt nhiều mùa giải vừa qua.

Đội bóng phố núi khởi đầu ấn tượng, rồi đánh mất phong độ với những trận thua liên tiếp, thay đổi băng ghế huấn luyện, chơi khởi sắc hơn, rồi lại đi vào bế tắc, rồi lại thay đổi. Đó là những gì người ta đã quá quen với HAGL trong nhiều năm.

Với HLV Lee Tae-hoon, những khởi sắc ban đầu khiến ông được kì vọng sẽ tiếp bước những người đồng hương Lee Heung-sil (Viettel), Chung Hae-seong (TP.HCM), Park Hang-seo (U23 và ĐTQG) để có được những thành công bước đầu với bóng đá tại Việt Nam.

Lại thêm một HLV Hàn Quốc mát tay hay chỉ là hiệu ứng tạm thời ở phố núi? - Ảnh 3.

Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận thẳng thắn, cả Thanh Hóa và Nam Định đều chỉ là những đội bóng thuộc nhóm dưới tại V.League. Đánh bại được Nam Định, nhưng HAGL cũng để tuột mất chiến thắng một cách đầy đáng tiếc trước Thanh Hóa.

Những thử thách vẫn còn ở phía trước với HAGL. HLV Lee Tae-hoon sẽ phải đối đầu với người đồng hương Lee Heung-sil khi HAGL làm khách của Viettel ở vòng 9. Xa hơn nữa là những cuộc đối đầu với những đội bóng top đầu như Hà Nội, SLNA…

Thành La Mã không thể xây trong một ngày và ông Lee chắc chắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Thậm chí ngay cả Ban lãnh đạo HAGL cũng cần nghiêm túc xem xét, để có những phương án bổ sung cầu thủ đủ chất lượng ở giai đoạn giữa mùa giải nếu cần.

Những vấn đề tại phố núi liệu nằm ở HLV hay do chất lượng cầu thủ, câu trả lời vẫn còn phải chờ ở những vòng đấu tiếp theo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại