Tài xế cưng nựng "ngồi yên anh thương về nhà tắm cho nhé", khách nam nghe vậy đòi xuống xe

Trình Ca |

Ngồi chưa được nóng chỗ trên xe, vị khách này đã đòi xuống ngay lập tức sau khi nghe hàng loạt lời nói ngọt nhạt của tài xế.

"Lần đầu tiên đi Grab mà sợ đến toát mồ hôi như thế này.

Lên xe được một lúc thì anh Grab nói giọng rất nhẹ nhàng âu yếm:

"Ngồi yên nào, ngồi yên anh thương, ngồi yên anh chở về nhà tắm cho nhé".

Trong đầu nghĩ quả này ăn chết rồi, phải nói là cực kỳ sợ hãi đến mức toát mồ hôi. Mình hoảng hồn bảo: "Anh ơi, cho em xuống nhanh, xuống khẩn cấp".

Ông ý dừng xe lại ngơ ngác: "Ủa sao vậy em, mới đi mà".

Và cùng lúc đó thì cục bông trắng phía trước này cũng ẳng lên mấy tiếng hưởng ứng.

Hóa ra lúc lên xe là mình đi từ sau tới và lo bấm điện thoại nên cũng không để ý có con Poodle phía trước".

Đây là câu chuyện do một nam thanh niên có facebook L.C đăng lên mạng xã hội. Một sự hiểu lầm đã khiến anh chàng tự cho mình đang rơi vào một chuyến xe bão táp cùng người tài xế biến thái. Hóa ra mọi hiểu lầm xuất phát từ chú chó nhỏ ngồi đằng trước tài xế Grab. 

Tài xế cưng nựng ngồi yên anh thương về nhà tắm cho nhé, khách nam nghe vậy đòi xuống xe - Ảnh 1.

Chú chó khiến hành khách được phen hoảng hốt.

"Đúng là đang đi mà nghe vậy ai chẳng tưởng biến thái. May mà mọi sự đều trong tầm kiểm soát, hành khách an toàn đi về và kể sự nhầm lẫn này cho chúng ta", một dân mạng bình luận.

Mẩu chuyện nhỏ hài hước này sau khi đăng trên mạng xã hội đã thu hút hàng nghìn lượt like cùng bình luận. Nhưng đây cũng là lời nhắc nhở mọi người sau hãy chú ý quan sát, đừng như anh chàng trong câu chuyện mải dùng điện thoại mà quên mất mọi thứ xung quanh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại