Vợ nạn nhân bị xe Lexus tông chết: 'Anh nói cuối tuần gia đình đi chơi, nhưng giờ lại bỏ mẹ con tôi'

THANH NHẤT |

Anh Mạnh nói đi khiêng quan tài rồi cuối tuần gia đình cùng đi chơi, nhưng giờ anh lại bỏ mẹ con tôi đi rồi, vợ nạn nhân bị xe Lexus tông chết nghẹn ngào nói.

Một ngày sau vụ tai nạn thảm khốc xảy ra khi ô tô Lexus tông đoàn người đưa tang khiến 4 người chết ở Bình Định, chúng tôi tìm về ngôi nhà của nạn nhân Châu Văn Mạnh (TP Quy Nhơn, Bình Định).

Ngôi nhà cấp bốn nằm trong con hẻm nhỏ bao trùm tang thương. Ngồi bên chiếc quan tài, chị Đào Thị Vương Thi (36 tuổi, vợ anh Mạnh) khóc thét lên và dường như ngã gục mỗi khi có người đến đến viếng.

"Vợ chồng tôi hàng ngày phải xa nhau, do hoàn cảnh khó khăn nên tôi đi làm ở huyện Vân Canh. Còn anh Mạnh hàng ngày ai thuê gì làm nấy và ở gần nhà để đưa đón các con.

Trưa hôm qua, anh Mạnh nói đi khiêng quan tài rồi cuối tuần tôi về, gia đình cùng đi chơi, nhưng giờ anh lại bỏ mẹ con tôi đi rồi...", chị Thi vừa nói vừa nắm chặt tay con là cháu Châu Đào Nhật Anh (10 tuổi) để truyền sức mạnh và mong muốn con vượt qua nỗi đau mất cha.

Vợ nạn nhân bị xe Lexus tông chết: Anh nói cuối tuần gia đình đi chơi, nhưng giờ lại bỏ mẹ con tôi - Ảnh 1.

Chị Đào Thị Vương Thi ôm các con để vượt qua nỗi đau mất đi người đàn ông trụ cột trong gia đình.

Tương tự hoàn cảnh của anh Mạnh, người thân và hàng xóm của ông Nguyễn Văn Xuân (trú khu vực 8, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) cũng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của người đàn ông tốt bụng.

Một người hàng xóm của ông Xuân chia sẻ, ông Xuân là người sống rất hiền lành, tử tế. Ông được mọi người ở xóm này thương yêu, nên sự ra đi đột ngột của ông khiến nhiều người bàng hoàng thương tiếc.

"Buối sáng hôm ấy, tôi còn thấy ông Xuân chạy xích lô, đến trưa thì vẫn thấy ông ghé nhà dùng cơm. Rồi đến chiều tối, nhiều người đưa thi thể ông về nhà. Lúc đó mọi người vô cùng bất ngờ và buồn bã", hàng xóm ông Xuân nói.

Theo một người dân, đa phần các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn đều là những người lao động nghèo khó. Căn nhà cấp bốn của gia đình anh Lương Phú nằm sâu trong con hẻm thuộc phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn hôm nay vang vẳng tiếng kèn đưa tang và những tiếng khóc than của người thân.

Vợ nạn nhân bị xe Lexus tông chết: Anh nói cuối tuần gia đình đi chơi, nhưng giờ lại bỏ mẹ con tôi - Ảnh 3.

Căn nhà của anh Lương Phí nằm sâu trong con hẻm.

Chị Võ Thị Hồng Trà (38 tuổi, vợ của anh Phú) cứ lao mình vào chiếc quan tài của người chồng và than khóc: "Sao anh nỡ bỏ gia đình, bỏ em mà ra đi...".

Tiếng khóc của chị làm xé lòng nhiều người có mặt tại đám tang, mọi người không ai cần được nước mắt khi nhìn vào di ảnh của anh Phú.

Người thân anh Phú cho biết, anh Phú hàng ngày làm bốc vác. Nếu không có hàng thì ai kêu gì anh làm nấy. Trưa 11/4, anh nhận được việc đi khiêng quan tài với giá 100 nghìn đồng.

"Hoàn cảnh anh khó khăn, công việc khiêng quan tài cũng không phải là làm thường xuyên. Anh Phú nhận được công việc là tranh thủ về ăn cơm rồi đến cùng mọi người làm. Thế nhưng, người khiêng quan tài như anh phải trả giá quá đắt, chúng tôi khi hay tin anh Phú bị xe tông chết, thật sự đến giờ vẫn chưa tin đó là sự thật", một người thân kể lại.

Ông Tô Xuân Hiền (49 tuổi, trú phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn), người đi khiêng quan tài chung với 4 nạn nhân cho biết, đội khiêng quan tài có 14 người, nhưng hôm 11/4 có 1 người nghỉ nên còn 13 người. Trong đó, 2 người vào bên trong nhà người quá cố làm lễ, 11 người còn lại đứng dọc theo đường Nguyễn Công Trứ.

"Tôi văng xa khoảng 2-3m, sau đó tôi bất tỉnh và được mọi người đưa xuống bệnh viện, khi tỉnh dậy may mắn là tôi chỉ bị thương ở chân”, ông Hiền kể lại.

Như VTC News đưa tin , khoảng 13h ngày 11/4, xe Lexus mang BKS 49X 6666 đang chạy trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, Bình Định) thì lao vào đám tang khiến 4 người chết, 7 người bị thương.

Ngay sau xảy ra vụ tai nạn, Công an TP Quy Nhơn đã đo nồng độ cồn, kiểm tra ma túy đối với tài xế Nguyễn Đức Huyện (trú TP Quy Nhơn, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Pisico Bình Định). Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, ông Huyện có nồng độ cồn vượt mức cho phép.

Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng và động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Ông yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm trưởng ban ATGT tỉnh Bình Định khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành, địa phương ưu tiên cao nhất cho công tác cứu chữa các nạn nhân bị thương để giảm thiểu thiệt hại về người. Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức chia buồn với gia đình nạn nhân thiệt mạng, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân liên quan.

Đặc biệt, cơ quan chức năng Bình Định cần kiểm tra xem xét việc vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích, ma túy đối với lái xe trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại