Xúc động chuyện người bán vé số, chạy xe ôm đến xếp hàng xin thắp hương viếng Anh Vũ

Anh Vũ |

Diễn viên Đào Vân Anh chia sẻ: "Chiều qua, tôi thấy những người khán giả tới xin thắp hương cho Anh Vũ, họ xếp hàng hai để đi vào rất xúc động".

Trưa ngày 9/4, thi hài cố nghệ sĩ Anh Vũ đã được đưa về chùa Ấn Quang, quận 10, TPHCM để người thân, bạn bè, đồng nghiệp, khán giả tới thăm viếng.

Trong dòng người đến thăm viếng nghệ sĩ Anh Vũ ngày hôm qua, ngoài những đồng nghiệp như Hồng Tơ, Bảo Chung, Gia Bảo, Trịnh Kim Chi, Đào Vân Anh, Thành Lộc, Phương Thanh, Lam Trường, Lê Giang... thì còn có rất nhiều anh em hậu đài các sân khấu tới thắp hương.

Đặc biệt, trong đó có những cô chú, anh chị bán vé số, chạy xe ôm, tiểu thương ở chợ Bến Thành là khán giả hâm mộ cũng tới xin được thắp hương cho Anh Vũ.

Xúc động chuyện người bán vé số, chạy xe ôm đến xếp hàng xin thắp hương viếng Anh Vũ - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, Đào Vân Anh đang chia buồn cùng bố của Anh Vũ.

Diễn viên Đào Vân Anh chia sẻ: "Chiều qua, tôi thấy những người khán giả tới xin thắp hương cho Anh Vũ, họ xếp hàng hai để đi vào. Nhìn cảnh đó, tôi rất xúc động. Họ phải yêu thương Anh Vũ chân thành và nhiều lắm mới như vậy. Hình ảnh đó chắc chắn sẽ khiến Anh Vũ ấm áp".

Một khán giả ở Cái Bè, Tiền Giang vì yêu mến nghệ sĩ Anh Vũ cũng nghỉ làm đồng đón xe lên Sài Gòn từ sớm để chờ thắp hương cho anh.

Người khán giả này cho biết, chị từng được nắm tay Anh Vũ khi anh về Tiền Giang hát cúng dường cho chùa cách đây chưa lâu.

Bởi quý mến Anh Vũ nên khi nghe tin anh mất, chị đã nghỉ làm đồng một ngày để lên Sài Gòn thắp cho anh nén hương rồi về quê đi làm tiếp.

Xúc động chuyện người bán vé số, chạy xe ôm đến xếp hàng xin thắp hương viếng Anh Vũ - Ảnh 2.

Hình ảnh nghệ sĩ Hồng Vân khóc sưng mặt sưng mắt nhưng vẫn ráng bình tĩnh, dặn dò mọi việc để tang lễ của Anh Vũ được chu đáo khiến nhiều người xúc động.

Bên cạnh những người quen biết, yêu mến nghệ sĩ Anh Vũ muốn đến nhìn anh lần cuối, thắp cho anh nén nhang cũng có rất nhiều người vì tò mò mà tới, gây khó khăn cho công tác tổ chức tang lễ.

Không những thế, một số người còn kéo đến livestream chụp hình, xin chữ ký người nổi tiếng khi họ tới chia buồn với gia đình Anh Vũ.

Bên trong là tiếng kèn nhạc buồn bã, tiếng người khóc lóc tiếc thương, bên ngoài sân chùa lại có một số cảnh rất phản cảm: một số người cười đùa xin chụp hình, chữ ký, tạo dáng, livestream và "phỏng vấn" những chuyện không liên quan.

Điều đáng nói, những hình ảnh phản cảm này không phải lần đầu xuất hiện trong đám tang người nổi tiếng. 

Trước đây, trong đám tang nghệ sĩ Thanh Hoàng, Khánh Nam, Minh Thuận... cũng từng có những hình ảnh tương tự.

Đa số các nghệ sĩ đều cảm thấy bức xúc trước thái độ vô cảm và thiếu văn minh này. Ngay chính bản thân diễn viên Gia Bảo khi "bị" khán giả tới xin chụp hình cùng cũng tỏ ra bối rối không biết phải làm sao.

Vì sự thiếu ý thức đó nên nhiều nghệ sĩ thường chọn thời điểm tới thăm viếng vào ban đêm hoặc rạng sáng để khỏi bị làm phiền.

Xúc động chuyện người bán vé số, chạy xe ôm đến xếp hàng xin thắp hương viếng Anh Vũ - Ảnh 4.

Mọi người đều không cầm được nước mắt khi đứng trước quan tài của cố nghệ sĩ Anh Vũ.

Diễn viên Đào Vân Anh chia sẻ: "Những ngày qua, tôi cực kỳ cảm kích về tất cả những gì mà các anh chị em đồng nghiệp đã làm cho Anh Vũ. Người lớn làm việc lớn, người nhỏ làm việc nhỏ, mỗi người phụ vào 1 tay lo cho tang lễ được trọn vẹn.

Tuy Anh Vũ mất đi là sự mất mát lớn đối với đồng nghiệp và khán giả, bởi anh ra đi lúc còn nhiều dang dở, còn nhiều mong muốn chưa thực hiện được nhưng bên cạnh đó, có quá nhiều khán giả, đồng nghiệp yêu thương anh.

Dĩ nhiên, trong xã hội này, chuyện người tốt kẻ xấu là điều không tránh được. Ngay cả trong một đám tang xúc động như của Anh Vũ vẫn sẽ có người này người kia, sẽ có người lợi dụng, cơ hội nhưng tôi biết cũng có rất nhiều người đến với anh bằng cả tấm lòng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại