Người bị bạn gái "gài ma túy hòng tống vào tù": Khủng hoảng 3 ngày ở trại tạm giam Hỏa Lò

T.Tú |

Người đàn ông 44 tuổi ban đầu không thể nghĩ ra ai có thể ra tay tàn độc với mình như vậy. Đối tượng nghi ngờ khi đó của anh không phải người bạn gái tên Vân.

Theo tin từ báo Công an nhân dân, vụ án xét xử Nguyễn Thị Vân (SN 1982, trú tại cụm 2, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) bị truy tố về tội Vu khống và Tàng trữ trái phép chất ma túy sẽ được TAND quận Nam Từ Liêm đưa ra xét xử vào ngày 14/4. Trước vụ án này, Vân từng bị TAND tỉnh Lạng Sơn xử phạt 7 năm tù về tội mua bán phụ nữ vào năm 2000.

Vân chính là người đã lên kế hoạch đưa ma túy vào ô tô của anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1975, trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ - bạn trai của Vân và hai người từng sống chung), hòng tống anh Thiện vào tù.

Kể lại sự việc ở thời điểm hiện tại, người đàn ông 44 tuổi cho biết trên Lao động, ban đầu, để xác định được đối tượng nghi vấn với anh rất khó. Anh cũng không bao giờ có thể ngờ người từng đầu gối tay ấp với mình lại có thể ra tay tàn độc như thế.

Anh Thiện nhớ lại, tối 28/10/2016, khi anh lái xe cùng Vân lưu thông trên đường Lê Đức Thọ (Hà Nội) thì bị cảnh sát cơ động dừng xe kiểm tra. Giây phút cảnh sát phát hiện bọc ma túy ở cốp trước khiến anh bàng hoàng. Bởi anh không hề tàng trữ ma túy, cũng chẳng chơi bời gì.

"Tất cả suy nghĩ hỗn độn đó, tôi không lý giải được, chỉ phỏng đoán, có thể gói ma túy này do một đồng chí CSCĐ tự tay bỏ vào. Sau khi lời qua tiếng lại giữa hai bên, tổ CSCĐ đã khống chế tôi, còng số 8 và đưa thẳng lên cơ quan điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), lấy lời khai", Lao động dẫn lời anh Nguyễn Văn Thiện.

Theo lời người đàn ông này, anh bị tạm giữ 2 ngày ở trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm và sau đó bị tạm giam 6 ngày.

"Tôi bị khủng hoảng mất 3 ngày trong trại tạm giam Hỏa Lò", anh Thiện nói vậy, đồng thời bày tỏ, khi bị tạm giam anh tự nhắc bản thân phải bình tĩnh, có như vậy mới có thể tìm cách chứng minh mình bị oan sai.

Cho tới khi khoanh vùng đối tượng, người bạn gái tên Vân cùng với mâu thuẫn về khối tài sản là 7 bất động sản trong tầm ngắm của anh. Bởi trước đó khi anh đề nghị chia tay và chia tài sản thì bạn gái không đồng ý.

Sau nhiều ngày tạm giam và được trả tự do, anh Thiện đã tiếp tục về sống chung với người tình để có cơ hội tìm chứng cứ, làm sáng tỏ sự việc. Nhiều cuộc gọi, tin nhắn của bạn gái với "người giúp sức" đã được anh lưu giữ làm bằng chứng.

Cuối cùng, anh nhắn tin cho Vân nói đã biết mọi việc Vân làm, nếu bạn gái thú nhận sẽ được tha thứ. Khi đó, bạn gái anh thừa nhận âm mưu dàn dựng để hãm hại anh.

Ngoài vụ án Vân đưa ma túy vào xe người tình, tháng 12/2017, TAND TP Hà Nội cũng thụ lý vụ tranh chấp tài sản chung giữa nguyên đơn là anh Thiện và bị đơn là Vân.

Anh Thiện bày tỏ với báo Pháp luật xã hội, việc anh nhờ tòa phân xử chia tài sản vào năm 2017 là bất đắc dĩ.

Theo lời người đàn ông 44 tuổi, anh và Vân cùng đầu tư vào bất động sản từ năm 2013. Họ tạo dựng được nhiều bất động sản, gồm: nhà đất thuộc thửa số 73, hơn 226m2 ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ; 39,8m2; Căn hộ hơn 64m2 ở KĐT Nam Thăng Long và 4 nhà , đất ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Ngoài ra, theo nguồn trên, còn một vụ án khác mà TAND TP Hà Nội đã xử trước đó liên quan đến tranh chấp tài sản với Nguyễn Thị Vân và anh Thiện là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Ở vụ này, sau phiên tòa sơ thẩm, anh Thiện đã kháng cáo.

Trong vụ án Vân đưa ma túy hòng đẩy anh Thiện vào tù, Vân khai có sự giúp sức của người phụ nữ công tác trong ngành công an. 

"Khi tôi "lật bài", Vân thú nhận có thỏa thuận với giá một tỷ đồng để nữ thượng úy cung cấp ma túy, gài bẫy. (...) Ngày mai, Vân sẽ hầu tòa song xét cho cùng cô ấy cũng không phải là chủ mưu. Cáo trạng chưa làm rõ được động cơ mục đích muốn đẩy tôi vào tù", VnExpress dẫn lời anh Thiện.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại