Đặng Văn Lâm thêm một phen "méo mặt" trong thảm bại của Muangthong United

Lupo |

Chuỗi trận tồi tệ của Muangthong United vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Dù đã thay HLV mới, song vấn đề của Muangthong United vẫn chưa được giải quyết. Đội bóng từng được ví như Man United phiên bản Thái Lan tiếp tục chuỗi phong độ nghèo nàn với những thất bại liên tiếp.

Chuyến làm khách trên sân Nakhon Ratchasima lại thêm một lần bóc trần những lỗ hổng trong đội hình Muangthong. Hàng công chơi thiếu ý tưởng và khi có cơ hội thường dứt điểm khá vội vàng. Trong khi đó, hàng thủ lại thường xuyên "mở cửa" để đối thủ bắn phá.

Người trực tiếp phải lãnh những hậu quả do sự lỏng lẻo nơi hàng thủ là Đặng Văn Lâm. Dù chơi rất nỗ lực, Lâm "tây" không tài nào giúp Muangthong tránh khỏi những bàn thua.

Đặng Văn Lâm thêm một phen méo mặt trong thảm bại của Muangthong United - Ảnh 1.

Đội hình mạnh trên lý thuyết nhưng đang chơi rất tệ của Muangthong.

Phải đến những phút cuối, Adisak Kraisorn mới giúp Muangthong có bàn thắng danh dự, khép lại trận đấu với kết quả thua 1-3.

Đặng Văn Lâm và đồng đội hiện chỉ có 6 điểm sau 7 trận, bằng điểm với đội cuối bảng, chỉ hơn về hiệu số bàn thắng bại. Nếu không sớm cải thiện phong độ, nguy cơ xuống hạng là điều hoàn toàn có thể xảy ra với Muangthong.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại