Quan chức an ninh Israel bỏ quên tài liệu mật tại nhà hàng sau khi ăn tối

Hồng Hạnh |

Một quan chức an ninh Israel đã để quên tài liệu tuyệt mật liên quan tới thỏa thuận vũ khí tại một nhà hàng trước khi cùng phái đoàn khởi hành đi Ấn Độ.

Theo kênh truyền hình RT, Cố vấn An ninh Quốc gia Israel (NSA) Meir Ben Shabbat dẫn đầu một phái đoàn có chuyến thăm Ấn Độ hồi tháng 1 vừa qua. Tại đây, ông đã gặp Thủ tướng Narendra Modi và các quan chức an ninh cấp cao khác.

Tuy nhiên, chuyến đi có khởi đầu không mấy thuận lợi. Trước khi lên máy bay, một trong những trợ lý của ông Shabbat đã để quên tài liệu liên quan đến thỏa thuận mua bán vũ khí với New Delhi tại một nhà hàng – nơi họ vừa ăn xong bữa tối.

Một người phục vụ đã phát hiện ra tập tài liệu tuyệt mật đó. May mắn, bạn của anh ta có mẹ làm trong Đại sứ quán Israel tại Ấn Độ. Bạn của người phục vụ đã bay tới New Delhi và đưa cho mẹ anh ấy tập tài liệu và chuyển cho Đại sứ quán.

Kết luận điều tra vụ việc đáng xấu hổ này cho thấy sự cố đánh mất tài liệu tạm thời chưa gây thiệt hại đối với an ninh Israel. Trợ lý chịu trách nhiệm làm mất tập tài liệu phải nhận hình phạt khiển trách.

Trong một tuyên bố, Văn phòng Thủ tướng Israel khẳng định: “Vụ việc đã được xử lý ngay lập tức, chúng tôi đã tiến hành điều tra an ninh và rút ra bài học”.

Israel cũng nhiều lần gặp sự cố trong việc bảo vệ bí mật quốc gia. Tháng 7/2018, một tên trộm đã đánh cắp chiếc xe của một tùy viên quân sự thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Chiếc xe sau đó đã bị bỏ lại, nhưng một vài đồ vật trên xe đã bị lấy đi, trong đó có một chiếc máy tính xách tay chứa thông tin nhạy cảm.

Link bài gốc tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại