Cãi lời mẹ, "Cơn lốc đường biên" của U19 Việt Nam muốn được như Neymar, Coutinho

Hải Bình |

Tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh cho biết anh thần tượng Công Phượng nhưng lại muốn một ngày được thành công như cặp đôi cầu thủ Neymar và Coutinho.

Khi quyết định theo nghiệp quần đùi áo số, Trần Mạnh Quỳnh từng không nhận được sự ủng hộ của mẹ. Nhưng rồi, vì đó là niềm đam mê của cậu con trai nên cuối cùng mẹ cũng đành chấp nhận để Mạnh Quỳnh theo nghiệp quần đùi áo số. Để rồi hôm nay, bóng đá trẻ Việt Nam xuất hiện một tiền vệ cánh trái lên công về thủ toàn diện.

Bố ủng hộ, mẹ ngăn cản

Có năng khiếu đá bóng từ bé, thế nên mỗi khi trong xã có giải đấu dành cho lứa tuổi Nhi đồng thì Mạnh Quỳnh luôn là sự lựa chọn đầu tiên của các thầy trong thôn. Với cái chân trái khá dị cùng tốc độ khá nhanh, chàng trai sinh năm 2001 luôn là nỗi ám ảnh với các hậu vệ biên đối thủ.

Thấy con trai đam mê với trái bóng tròn, bố của Quỳnh đã ủng hộ anh đi theo nghiệp cầu thủ. Thế nhưng, người mẹ hiền lại không hề muốn điều này xảy ra. Đôi lúc, bà đã ngăn cản Quỳnh theo nghiệp banh bóng. Nhưng rồi khi nhận thấy con trai quá đam mê, mẹ của Quỳnh cũng đành chấp nhận.

"Tôi bắt đầu đến với bóng đá từ năm 11 tuổi, trước đó thường xuyên chơi cho đội của xã và trường. Ban đầu bố tôi ủng hộ theo nghiệp banh bóng vì ông rất thích xem ĐT Việt Nam thi đấu, nhưng mẹ thì ngược lại, không ủng hộ tôi. Khi thấy tôi quá đam mê, mẹ cũng đồng ý nhưng vẫn dặn dò phải lo học hành", Mạnh Quỳnh nhớ lại thời điểm quyết định theo nghiệp cầu thủ.

Cãi lời mẹ, Cơn lốc đường biên của U19 Việt Nam muốn được như Neymar, Coutinho - Ảnh 1.

Mạnh Quỳnh ghi bàn duy nhất giúp U19 Việt Nam đánh bại U19 Trung Quốc. Ảnh: Bạch Dương.

Thích Công Phượng...

Thi đấu ấn tượng trong màu áo U19 SLNA với tấm huy chương đồng giải U19 Quốc gia 2019, Mạnh Quỳnh có tên trong đội U19 Việt Nam dự giải U19 Quốc tế 2019. Ngay trận đầu ra quân gặp U19 Myanmar, Mạnh Quỳnh để lại ấn tượng đậm nét với người hâm mộ phố Biển bằng những pha leo biên dũng mãnh, đầy tốc độ.

Chia sẻ sau trận đấu, Mạnh Quỳnh cho biết: "Tôi vẫn chưa hài lòng lắm về những gì mình đã thể hiện. Còn một vài sai sót cần phải chỉnh sửa hơn nữa để hoàn thiện hơn trong tương lai. Tôi thích cách chơi bóng của anh Công Phượng, vì tôi và anh ấy cùng có lối chơi lắt léo giống nhau, Mạnh Quỳnh cho biết.

Cãi lời mẹ, Cơn lốc đường biên của U19 Việt Nam muốn được như Neymar, Coutinho - Ảnh 2.

Mạnh Quỳnh luôn cháy hết mình mỗi khi vào sân. Ảnh: Bạch Dương.

...nhưng thần tượng Neymar, Coutinho

"Tuy nhiên, tôi mong muốn sau này mình sẽ thành công như cặp đôi Neymar và Coutinho. Bởi vì ở U19 SLNA, tôi có một người bạn là Ngô Văn Lương, chúng tôi cùng thần tượng bộ đôi này và mong một ngày sẽ cùng nhau khoác áo ĐT Việt Nam.

Neymar và Coutinho là hai cầu thủ đã đi lên và thành công cùng nhau từ tình bạn khá thân thiết. Ở đội U19 SLNA, tôi và Ngô Văn Lương cũng tương tự như Neymar và Coutinho vậy đó.

Họ có lối chơi đậm chất samba, lắt léo, đột biến và dựa nhiều vào sức mạnh, tốc độ. Chúng tôi học hỏi ở hai anh ấy từ cuộc sồng và lối chơi khá nhiều. Đặc biệt, Neymar và Coutinho rất phong cách và cá tính trên sân lẫn ngoài đời.

Tôi nhận thấy mình giống Neymar nhiều hơn, còn bạn Ngô Văn Lương lại khá tương đồng với Coutinho. Tôi hy vọng một ngày sẽ cùng Lương thành công, đóng góp thật nhiều cho ĐT Việt Nam trong tương lai", Mạnh Quỳnh chia sẻ về ước mơ trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại