Ngày lên chức kém vui, Solskjaer có hơn gì Mourinho?

Đặng Xá |

Solskjaer là một chuyên gia dự bị trong suốt sự nghiệp cầu thủ, và ngay lần đầu làm HLV chính thức, ông đã để lộ một số trúc trắc.

1.Một chiến thắng là một chiến thắng, đặc biệt ở giai đoạn này của mùa giải, đặc biệt khi cuộc đua top 4 đang diễn ra hết sức khốc liệt, và đặc biệt sau những thất bại. Tuy nhiên, chiến thắng của Man United trước Watford không phải là một khoảnh khắc huy hoàng như mong đợi dành cho Ole Gunnar Solskjaer.

Bầu không khí nhanh chóng được hâm nóng. Những tiếng hô Ole, Ole, Ole vang vọng khắp cầu trường trước khi trận đấu bắt đầu. Phía khán đài Stretford, một biểu ngữ hoành tráng được giăng lên để chúc mừng Solskjaer chính thức trở thành HLV Man United bằng bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Không chỉ vậy, Watford được xem như là đối thủ lý tưởng để thầy trò Solskja lấy lại cảm hứng chơi bóng sau khi để thua 2 trận liên tiếp trước Arsenal tại Premier League và Wolverhampton tại FA Cup. Tuy nhiên, cũng có thể xem cuộc chạm trán Watford là bài test dành cho Solskjaer, người trên lý thuyết sẽ cầm lái Man United lâu dài và sắp sửa đối diện chông gai phía trước.

Ngày lên chức kém vui, Solskjaer có hơn gì Mourinho? - Ảnh 1.

Sau những thành công ban đầu, Solskjaer đang đối diện với nhiều chông gai ở phía trước.

Sự chuẩn bị của Man United cho trận đấu không hẳn lý tưởng, bởi ảnh hưởng của virus FIFA. Hàng phòng ngự tổn thất nghiêm trọng khi cả Victor Lindelof và Eric Bailly vắng mặt. Vì vậy, Solskjaer buộc phải sử dụng hệ thống phòng ngự 4 người, trong đó 3 người Chris Smalling, Phil Jones và Ashley Young là tàn dư từ tận triều đại 5 năm về trước của Louis van Gaal.

Tuy nhiên, đó là lý do quá thiếu thuyết phục để bao biện cho những gì xảy ra tại Old Trafford đêm qua. Suốt 90 phút, tuy được chơi trên sân nhà trong bầu không khí sục sôi, hào hứng tìm chiến thắng làm quà tặng Solskjaer, Man United đá như Watford và Watford thì đá như Man United. Thống kê chỉ ra điều này: Watford tung ra 20 pha dứt điểm, hơn gấp đôi Man United và có những thời điểm cầm bóng tới 60 đến 70%.

Về kịch bản trận đấu, hiệp 1 y như hiệp 2, Watford là đội nhập cuộc tốt hơn, tự tin kiểm soát bóng và triển khai tấn công mạch lạc. Tuy nhiên, vấn đề của đội khách nằm ở khâu xử lý các tình huống quyết định. Từ Deeney, Capoue, Pereyra đến Hughes đều xử lý một cách thiếu hợp lý hoặc thiếu chính xác ở pha dứt điểm hoặc đường chuyền cuối cùng.

Tấn công không ghi được bàn thắng, hệ quả là Watford sụp đổ bởi đòn phản công chớp nhoáng của Man United. Xin lưu ý, Quỷ đỏ đã thắng Watford bằng phản công, điều khó lòng chấp nhận đối với một đội bóng cửa trên và chuộng tấn công. Thế nên, trở lại với Van Gaal, bình luận gây tranh cãi từ vị chiến lược gia người Hà Lan đưa ra gần đây không phải không có cơ sở.­

"Bây giờ có một HLV khác chắn xe bus và chơi phản công. Sự khác biệt giữa Mourinho và Solskjaer chính là Solskjaer có được chiến thắng. Cách mà Man United đang chơi không phải là cách mà Sir Alex từng chơi. Đó là bóng đá phòng ngự phản công", ông nhấn mạnh.

2.Man United có thể không cố tình chắn xe bus, như họ đã thực hiện trong một số trận đấu đáng quên trước đây dưới thời Mourinho song vẫn phải dựa vào phản công, nhường quyền kiểm soát bóng cho Watford và dồn toàn bộ quân số về phần sân nhà để phòng ngự.

Solskjaer có thể hài lòng vì hàng phòng ngự đã đối phó khá tốt với hàng công Watford, chủ yếu vì không để lọt lưới cho đến phút thi đấu chính thức cuối cùng. Tuy nhiên, dấu ấn hàng tiền vệ để lại thực sự rất nhạt nhòa. Paul Pogba được kỳ vọng sẽ bùng nổ trên mặt trận tấn công khi trận này được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự nhờ sự trở lại của Ander Herrera và Nemanja Matic. Tuy nhiên, cả ba tác động rất hạn chế lên trận đấu.

Ngày lên chức kém vui, Solskjaer có hơn gì Mourinho? - Ảnh 2.

Solskjaer liệu có đi vào vết xe đổ của Mourinho?

Pogba đôi khi bất cẩn với trái bóng. Matic trông có vẻ mệt mỏi và Herrera rời sân ở đầu hiệp hai sau màn trình diễn thiếu hiệu quả. Juan Mata, cầu thủ cũng sẽ đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa như đồng hương Herrera cũng tỏ ra uể oải, mặc dù được bố trí thi đấu ở vị trí số 10 ưa thích. Sau trận đấu, chính Solskjaer thừa nhận: "Chúng tôi đã không thể cầm bóng".

Có lẽ điều quan trọng là Pogba vừa trở lại sau khi cày ải cả hai trận trong màu áo ĐT Pháp. Herrera và Matic thì vừa trở lại sau chấn thương. Ngoài ra, Man United bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi virus FIFA trong khi Watford chỉ có 1 cầu thủ trở về phục vụ ĐTQG trong đợt tập trung vừa rồi.

Tuy nhiên, mặc dù có những tình tiết giảm nhẹ đó, màn trình diễn nhạt nhòa của Man United vẫn khiến người hâm mộ đội bóng này phải lo lắng. Cái cách toàn bộ cầu thủ áo đỏ đứng như trời trồng theo dõi các cầu thủ Watford ban bật như chỗ không người tại trung lộ để ghi bàn rút ngắn tỷ số trông thật thảm hại.

Một bàn thua không có nhiều ý nghĩa về mặt thành tích nhưng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho thầy trò Solskjaer, bởi trước mắt Quỷ đỏ còn là một đối thủ ban bật hay hơn rất nhiều tại tứ kết Champions League. Đó là Barcelona của Lionel Messi, người cũng hôm qua đã lập cú đúp. Thật là một ngày lên chức không thật trọn vẹn cho Solskjaer, một chuyên gia dự bị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại