Bùng nổ đúng lúc, song sát Quỷ đỏ "tặng quà" cho Solskjaer trong ngày đầu tiên "đá chính"

Ngô Trà |

Man United không phải là đội thi đấu hay hơn, nhưng với hai pha kết thúc cực kỳ sắc bén, cặp tiền đạo Rashford và Martial rốt cục đã đem lại nụ cười cho HLV Solskjaer.

Phút 28, Luke Shaw có pha cắt bóng trong chân đối phương cực kỳ xuất sắc ngay trên vạch 16m50 của đội nhà. Hậu vệ này chủ động cầm bóng đi lên. Ở phần sân đối phương, Marcus Rashford vài lần giơ tay xin bóng. Đường chuyền của Luke Shaw là cực kỳ đúng nhịp, và vừa khít thời gian để đồng đội không rơi vào tình huống việt vị.

Pha nhận bóng, dấn thêm nhịp rồi chích mũi đưa bóng đi ra ngoài tầm tay của thủ thành Ben Foster là cực kỳ đẹp mắt, giúp Rashford đem về cho Man United bàn thắng đúng lúc họ cần nhất, nhưng màn biểu diễn trước đó của Luke Shaw - cầu thủ vốn chơi cực kỳ phập phù dưới thời HLV Mourinho mới là siêu phẩm thực sự.

Bùng nổ đúng lúc, song sát Quỷ đỏ tặng quà cho Solskjaer trong ngày đầu tiên đá chính - Ảnh 2.

Man United có được điều họ cần, vào đúng lúc họ nhận phải sức ép kinh người từ các cầu thủ khách Watford. Ngay từ đầu trận, đội khách đã không giấu diếm ý đồ "ăn tươi nuốt sống" các học trò của HLV Solskjaer, và họ đã suýt làm được, khi khiến các hậu vệ của Quỷ đỏ phải lúng túng "như gà mắc tóc" suốt gần 30 phút đầu tiên của trận đấu.

Bàn thắng mở tỷ số giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ được chơi trận đầu tiên tính từ khi Solskjaer ký hợp đồng để trở thành HLV chính thức của Quỷ đỏ, và gần 20 phút sau đó là những khoảng khắc chơi bóng cực kỳ thăng hoa của đội bóng chủ sân Old Trafford. Trên khắp các khán đài, dễ dàng cảm nhận được bầu không khí ngày nào, khi Sir Alex còn dẫn dắt, với những tiếng reo hò, hát vang náo động.

Bùng nổ đúng lúc, song sát Quỷ đỏ tặng quà cho Solskjaer trong ngày đầu tiên đá chính - Ảnh 3.

Hôm nay, ngay trên Old Trafford là một Man United kỳ lạ. Hiệp hai trận đấu lại là bản sao hoàn hảo của hiệp thi đấu đầu tiên, dẫu cho họ có bàn dẫn trước. Lại gần 30 phút chật vật, khốn khó, khiến David de Gea phải nhọc nhằn cản phá trước một đối thủ hừng hực khí thế. Để rồi khi chạm mốc khoảng thời gian như trong hiệp 1, Quỷ đỏ lại bất thần "đâm" thêm nhát nữa, khiến đối phương gục ngã.

Lần này là đối tác của Rashford trên hàng công Man United, trong ngày Lukaku mài mông trên băng ghế dự bị. Martial có pha chuyền bóng khá đẹp trước khi di chuyển cực kỳ thông minh vào ngay trước mặt thủ thành đối phương, giật gót trượt sau pha căng ngang cực kỳ đẹp mắt của Lingard, song đứng dậy cực nhanh để ra chân sút tung lưới ở khoảng cách cực gần. 2-0 cho Man United.

Bùng nổ đúng lúc, song sát Quỷ đỏ tặng quà cho Solskjaer trong ngày đầu tiên đá chính - Ảnh 4.

Bàn gỡ đến ở phút chính thức cuối cùng của trận đấu là cực kỳ đẹp mắt, là một pha đập nhả nhịp nhàng của các cầu thủ Watford trước khi Doucoure kết liễu David de Gea, nhưng cũng chỉ có thể rút ngắn tỷ số, trong ngày mà Man United biết cách bùng nổ đúng lúc để lấy trọn 3 điểm trước 65.743 khán giả trên sân, sẵn sàng cho cuộc đón tiếp Barcelona vào giữa tuần sau ở đấu trước Champions League.

Tỷ số: Man United 2-1 Watford

Đội hình thi đấu

Man United: De Gea, Young, Smalling, Jones, Shaw, Ander Herrera, Matic, Pogba, Mata, Rashford, Martial.

bFoster, Janmaat, Kabasele, Britos, Masina, Doucoure, Capoue, Hughes, Pereyra, Deulofeu, Deeney.

Ghi bàn

Man United: Rashford (28'), Martial (72')

Watford: Doucoure (90')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại