Khiến Thái Lan run rẩy về nước, Việt Nam vẫn còn một đại kình địch ở SEA Games 2019

Đoàn Dự |

Lượt đấu cuối của vòng loại U23 châu Á chứng kiến nhiều bất ngờ với các đội ĐNÁ, trong đó có người vui, người buồn và người rất buồn vì đen đủi.

Người vui nhất có lẽ là U23 Việt Nam. Từ những nỗi lo lắng bị loại, chúng ta vượt qua Thái Lan tới 4 bàn không gỡ. Chẳng những đường đường chính chính có vé dự VCK U23 châu Á mà người Việt còn được dịp nở mày nở mặt trước đại kình địch Thái Lan.

Giống HLV Park Hang-seo, những ai yêu hay làm bóng đá Việt đều có thể ngẩng đầu nói: "Từ nay chúng ta không cần sợ Thái".

Người buồn hẳn là U23 Thái Lan, khi họ vẫn còn nguyên vẹn quyền dự VCK U23 châu Á với tư cách nước chủ nhà, nhưng lại ôm vào thất bại bẽ bàng 0-4 trước Việt Nam, để rồi giờ đây vẫn đang bị truyền thông và NHM nước nhà chỉ trích, chê bai.

Tuy nhiên, còn có người buồn hơn cả Thái Lan, đó là Malaysia, đội bóng bị loại vì... đen đủi. Cần phải biết, chính HLV đẳng cấp hàng đầu thế giới, Guus Hiddink đã phải thốt lên:

"Malaysia xứng đáng góp mặt tại Thái Lan. Tôi nói vậy không phải vì đang ở Malaysia. Đội bóng này là tập thể có chất lượng".

Khiến Thái Lan run rẩy về nước, Việt Nam vẫn còn một đại kình địch ở SEA Games 2019 - Ảnh 1.

Vậy tại sao U23 Malaysia lại bị loại khỏi VCK U23 châu Á, dù nhận được lời khen ngợi quý báu từ một HLV đẳng cấp đến vậy?

Ở lượt đấu cuối cùng, bảng J đã có không ít biến động. Lào bất ngờ thắng ngược Philippines 3-2 dù bị dẫn trước 2-0. Còn Malaysia 2 lần dẫn trước Trung Quốc, nhưng lại bị gỡ hòa 2-2.

Với kết quả ấy, Malaysia bằng điểm Trung Quốc nhưng đứng thứ nhì vì kém hiệu số. Tệ hại hơn, thay vì có 4 điểm và hiệu số +3 ở BXH các đội nhì xuất sắc nhất (nhờ thắng Philippines 3-0) thì Malaysia chỉ còn hiệu số +1 (thắng Lào 1-0). Vậy là Malaysia rơi khỏi top 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất rồi bị loại.

Khiến Thái Lan run rẩy về nước, Việt Nam vẫn còn một đại kình địch ở SEA Games 2019 - Ảnh 2.

Viễn cảnh người Mã 1 lần nữa sóng đôi cùng Việt Nam lật nhào VCK U23 châu Á không còn nữa. Nhưng từ những gì Malaysia vừa thể hiện và lời nhận xét từ HLV Guus Hiddink, SEA Games 2019 chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.

"Tôi không ngạc nhiên, bởi tôi đã xem các video cũng như chứng kiến Malaysia thi đấu trực tiếp. Những cầu thủ tấn công của đội bóng này là mối nguy hiểm thường trực với U23 Trung Quốc. Chúng ta đã được chứng kiến trận đấu mãn nhãn khi 2 đội tấn công và thể hiện khát khao giành chiến thắng".

Mối lo về Thái Lan ở SEA Games phần nào giảm bớt, khi chúng ta vừa hạ gục Tiểu Voi chiến 4-0 và gieo vào lòng các cầu thủ trẻ xứ Chùa vàng một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nhưng ở khu vực ĐNÁ vẫn còn đó Malaysia cực kì mạnh mẽ và lợi hại.

Bởi thế, SEA Games 2019 vẫn là nhiệm vụ không hề dễ dàng cho thầy trò HLV Park Hang-seo, khi trong khu vực không chỉ chúng ta là đang tốt lên từng ngày.

Khiến Thái Lan run rẩy về nước, Việt Nam vẫn còn một đại kình địch ở SEA Games 2019 - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại