Cựu cầu thủ Quốc Vượng: Chơi như tối qua, Việt Nam "chiến" Nhật Bản cũng được!

Đoàn Dự (Ảnh: Đông Anh, Mạnh Quân) |

Cựu danh thủ Quốc Vượng cho rằng với tinh thần và phong độ như tối qua, Việt Nam thậm chí có thể "chiến" với Nhật Bản. Tuy nhiên, trong bóng đá phong độ thay đổi rất nhanh.

Chia sẻ cảm xúc sau khi chứng kiến U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan tới 4-0 tối qua, cựu danh thủ Quốc Vượng cho rằng những uất nghẹn trước người Thái thời anh và các đồng đội còn thi đấu đã được giải tỏa.

"Cảm giác của tôi là rất tự hào. Trước đây kể cả lứa chúng tôi, nghe thấy Thái Lan rất tức. Nhưng giờ các em đã vượt qua được điều đó rồi, đá với Thái Lan rất sòng phẳng. Nhìn các em đá với Thái Lan có điều gì đó như kiểu tự hào".

Trước trận gặp Voi chiến, không ít người lo lắng cho Việt Nam. Tuy nhiên, Quốc Vượng khẳng định rằng nếu có lo, bản thân anh cũng chỉ lo vì có cảm xúc của một NHM. Còn về chuyên môn, cựu cầu thủ xứ Nghệ không hề lo lắng:

"Chúng ta lo vì là NHM của U23 Việt Nam chứ không phải về chuyên môn. Chứ bóng đá không phải logic toán học, thắng người này thì sẽ thế này thế kia. Có thể anh đá với Indonesia thắng 5-0, nhưng không có nghĩa gặp Lào sẽ thắng 6-0, có khi chỉ thắng 2-0.

Và tôi nghĩ hôm nay Việt Nam đá có nhiều cái rất thuận lợi. Khán giả nhà. Mình hiểu được sức mạnh của đối thủ, không có tư tưởng chủ quan. Các em vào trận với sự tập trung cao độ. Nếu hòa trận này hoặc thua, chúng ta có khả năng bị loại. Chúng ta có những yếu tố đó, cộng với sự chủ quan của Thái Lan, nên chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng".

Cựu cầu thủ Quốc Vượng: Chơi như tối qua, Việt Nam chiến Nhật Bản cũng được! - Ảnh 1.

Dù trên sân có rất nhiều cầu thủ Việt Nam tỏa sáng, nhưng Quốc Vượng cho biết anh ấn tượng nhất về HLV Park Hang-seo.

"Tôi không ấn tượng riêng về cầu thủ nào mà về HLV Park Hang-seo. Ông ấy dám chơi 2 tiền đạo. Khi biết thông tin đó trước trận, tôi đã biết ông ấy sẽ cho đá pressing tầm cao, để gây bất ngờ cho người Thái.

Thái Lan mạnh ở chỗ cầm bóng triển khai rất hiện đại. Nhưng khi gặp Việt Nam là 1 đối thủ có khả năng, cứng cựa, chúng ta lại chủ động phá lối chơi của họ, thì Thái Lan rất bất ngờ.

Họ mong chờ Việt Nam cũng tấn công lãng tử giống họ. Nhưng họ bị bất ngờ khi chúng ta chủ động phá lối chơi. Chúng ta không chủ chiến thuật tấn công, mà chủ yếu là phá lối chơi của họ và đã thành công.

Cựu cầu thủ Quốc Vượng: Chơi như tối qua, Việt Nam chiến Nhật Bản cũng được! - Ảnh 2.

Pha bóng của Văn Hậu giúp Đức Chinh mở tỷ số, theo tôi là xuất thần chứ không thuộc về một chiến thuật chủ đích nào cả. Nên tôi mới nói chiến thuật của thầy Park góp phần rất quan trọng. May là Thái Lan không đá phòng ngự mà đá áp đặt tấn công, nhưng họ không thực hiện được mà bị gãy ngay ở tuyến giữa.

Mà họ lại thủng lưới sớm, nên tinh thần họ cũng thua mình, quyết tâm cũng thua. Chúng ta thắng là xứng đáng thôi".

Khi được hỏi, chiến thắng thứ 2 liên tiếp, thậm chí với tỷ số kỷ lục của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan liệu có giúp ích gì chúng ta trong tương lai không, cựu danh thủ Quốc Vượng tiếp:

"Tôi nghĩ yếu tố về tâm lý sẽ giúp chúng ta. Chúng ta thắng Thái Lan 2 trận liền ở cấp U23, đó là yếu tố tâm lý rất quan trọng cho các thế hệ tiếp theo. Có thể trong tương lai ngắn trước mắt khi gặp Thái Lan, chúng ta sẽ không bị lo ngại như kiểu kỵ giơ nữa. Đó là yếu tố tinh thần, tâm lý.

Và NHM cũng sẽ hiểu được rằng chúng ta không phải thua kém Thái. Nếu có chiến thuật hợp lý, tinh thần tốt, phong độ tốt, tôi nghĩ chúng ta có thể thắng Thái Lan là bình thường. Họ chưa phải đến nỗi như Nhật Bản nên chúng ta có thể thắng họ là bình thường, không phải ngạc nhiên".

Cựu cầu thủ Quốc Vượng: Chơi như tối qua, Việt Nam chiến Nhật Bản cũng được! - Ảnh 3.

Tự hào là vậy sau chiến thắng trước người Thái, nhưng Quốc Vượng cũng tỉnh táo cho rằng Việt Nam nên vui, song không nên vui quá, tự tin quá, có thể tự làm hại mình:

"Cũng không phải vì giải đấu này mà tinh thần mình lại để lên quá cao. Vì tôi biết trong rất nhiều tình huống bóng đá hiện đại, quá tự tin lại thành con dao 2 lưỡi. Ví dụ năm 1994, Đức đang là ĐKVĐ World Cup nhưng rồi bị loại bởi Bulgaria (Tứ kết, 1-2).

Năm 1998 không ai nghĩ Pháp vô địch mà nghĩ là Brazil vô địch bỏ túi rồi. Nhưng Pháp thắng Brazil 3-0 để vô địch. Năm 2002, chúng ta nghĩ Italia, Tây Ban Nha là ứng viên thì lại bị loại (đều trước Hàn Quốc). Pháp bị loại ngay từ vòng bảng (bét bảng A). Gần nhất năm 2018, Đức đứng bét bảng F, bị loại.

Khi niềm tin càng lớn, rồi dựa vào quá khứ để đánh giá thì tôi nghĩ rằng không công bằng. Đây chỉ là bước đệm để các em trưởng thành, còn tới SEA Games sẽ phụ thuộc tâm lý, phong độ thời điểm ấy, còn thiên thời, địa lợi, nhân hòa cần phải xét.

Chứ như trận vừa rồi, tinh thần, phong độ như vậy mà đá với Nhật Bản, chưa chắc Nhật Bản đã thắng được chúng ta. Tôi dám nói như thế. Nhưng ngày mai, tinh thần các em khác, phong độ khác có khi thua Indonesia cũng bình thường. Thế mới là bóng đá".

Cựu cầu thủ Quốc Vượng: Chơi như tối qua, Việt Nam chiến Nhật Bản cũng được! - Ảnh 4.

Xa hơn cả SEA Games, khi hướng về VCK U23 châu Á 2020, nếu lọt vào Bán kết, Việt Nam có khả năng sẽ đoạt vé dự Olympic 2020. Nhận định về khả năng của Việt Nam ở giải này, cựu danh thủ Quốc Vượng kết lại câu chuyện:

"Tôi nghĩ chúng ta có thể vào 1 trong 8 đội mạnh nhất. 4 đội mạnh nhất tức Bán kết thì... theo tôi dự đoán, thực lực của mình, tinh thần của mình, cộng với HLV Park Hang-seo, phù hợp nhất là Tứ kết thôi.

Tất nhiên bóng đá còn may mắn, chúng ta cũng có thể đi sâu hơn. Đấy là đánh giá rất khách quan".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại