Bố bé gái 9 tuổi rưng rưng nước mắt kể những đau đớn gia đình gánh chịu khi con bị xâm hại

Hoàng Hải |

Sau khi con gái bị Trình xâm hại tình dục anh M. và vợ cảm thấy buồn, đau khổ vì những ánh mắt bất thường nhìn vào nhà mình và những câu nói vô ý của người xung quanh.

Gia đình nghi phạm đến thăm hỏi nạn nhân 4 lần

Sau khi cháu N.V.Q (9 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cùng gia đình và Công an huyện Chương Mỹ đi kiểm tra tổng thể lần 2 tại Viện Khoa học hình sự Bộ Công an sau khi bị đối tượng Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, trú tại xã Hoà Chính, huyện Chương Mỹ) xâm hại tình dục vào tối 18/3, Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.

Đồng thời ngay trong đêm 18/3, đối tượng Trình được đưa về văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để làm việc.

Chiều 19/3, trao đổi với PV về việc Nguyễn Trọng Trình bị cơ quan công an TP Hà Nội đưa về trụ sở để tiến hành điều tra, làm rõ vụ án, anh V.V.M. (bố cháu Q) cho biết: Vào sáng nay gia đình đã nhận được thông tin này.

Sau khi nhận tin, vợ chồng anh cảm thấy đỡ ấm ức hơn khi Công an huyện Chương Mỹ cho Trình được tại ngoại.

Anh M. mong muốn cơ quan chức năng làm việc công tâm, khách quan xử đúng người đúng tội.

Theo chia sẻ của anh M., sau khi con anh bị Trình hãm hại 2 ngày (ngày 27/2) thì Công an huyện Chương Mỹ có gọi điện trao đổi về việc việc gia đình nạn nhân muốn đến thăm hỏi. Đến ngày thứ 3 (28/2), thì gia đình Trình đến thăm hỏi cháu Q ở bệnh viện. Sau đó, gia đình Trình còn đến nhà anh M. thăm hỏi cháu Q thêm 3 lần nữa.

Bố bé gái 9 tuổi rưng rưng nước mắt kể những đau đớn gia đình gánh chịu khi con bị xâm hại - Ảnh 1.

Cháu Q gãy 1 răng thời điểm bị Trình dùng vũ lực xâm hại.

Anh M. cho hay, thời điểm Trình còn bị Công an huyện Chương Mỹ bắt tạm giam hầu như ngày nào gia đình đối tượng cũng đến nhà anh thăm hỏi, động viên và có ý muốn xin giải quyết nội bộ.

Tuy nhiên, khi Trình được cho tại ngoại, gia đình đối tượng đã thay đổi thái độ, không còn đến thăm hỏi cháu Q như trước nữa.

Trong cuộc tâm sự với PV, anh M. tỏ vẻ buồn rầu nói, ở cương vị làm cha, mẹ khi thấy sự việc quá buồn xảy ra đối với con nhưng lại không dám chia sẻ với người khác trong nhà.

Sau 3 ngày xảy ra sự việc vợ chồng anh mới dám chia sẻ với 1 người duy nhất, mạng xã hội anh cũng tắt không dám tham gia, để ý tới.

"Sự việc xảy ra quá chóng vánh, con mình sinh ra nuôi dưỡng như cành hoa mà bỗng dưng bị một người không quen biết dám thực hiện hành vi bỉ ổi, xã hội lên án quá nhiều. Điều đó khiến cho mình tự nhiên cảm thấy tủi...", anh M. nghẹn ngào nói.

Anh tiếp lời, mấy đêm đầu tiên nhận tin con bị xâm hại anh đều ngồi khóc một mình, không dám để cho vợ, con biết.

Đêm đầu tiên sau khi cháu Q bị xâm hại, vợ chồng anh đưa con đến bệnh viện phụ sản Trung ương để thăm khám nhưng vì vấn đề tế nhị, gia đình đang muốn nhỏ nhẹ đi nên chỉ bảo với các bác sỹ là con bị ngã xe.

Đến sáng hôm sau, gia đình lại âm thầm đưa con về Bệnh viện huyện Chương Mỹ và mới dám thông báo thật cho lãnh đạo bệnh viện tại đây biết Q bị xâm hại tình dục.

Nằm ở viện Chương Mỹ 2 ngày, gia đình anh lại đưa con ra bệnh viện Phụ sản Trung ương lần 2.

Bố bé gái 9 tuổi rưng rưng nước mắt kể những đau đớn gia đình gánh chịu khi con bị xâm hại - Ảnh 2.

Ngày 18/3, cháu Q được đưa đi xét nghiệm tổng thể lần 2.

Lần ra thăm khám thứ 2 gia đình đã thông báo với bệnh viện Phụ sản Trung ương con bị kẻ xấu xâm hại tình dục. Sau khi kiểm tra, các bác sỹ quyết định để Q ở lại chăm sóc, điều trị.

"Trong khoa có nhiều người lớn, phụ nữ mang bầu còn con mình bé tý mà phải đi nằm bệnh viện phụ sản, sợ ánh mắt ái ngại của mọi người nên hai vợ chồng lại bảo nhau đưa con về bệnh viện Chương Mỹ nằm điều trị...", anh M. kể.

Sợ hãi trước ánh mắt người xung quanh

Trong câu chuyện với PV, giọng anh bỗng trùng xuống nước mắt rưng rưng khi bất chợt kể về những điều tế nhị mà gia đình gặp phải.

Ngoài việc đau buồn về con bị hãm hại, vợ chồng anh còn cảm thấy lo âu, sợ hãi trước ánh mắt của những người xung quanh.

"Ngày thứ 2 đưa con từ viện về nhà, khi thấy có người đi qua nhà bỗng đi chậm lại rồi nhìn vào bên trong, mình lại thấy chạnh lòng, khổ tâm lắm.

Còn đứa con trai đi học lớp 2 về nhà, cháu kể các bạn ở lớp cứ bắt phải kể lại chuyện chị Q. bị như thế nào?

Về nhà nghe cháu nói, mình cũng đau lắm nhưng không biết trả lời con làm sao...", gạt ngang nước mắt, anh M. kể.

Theo điều tra ban đầu, Trình khai nhận vào khoảng 10h30 phút ngày 24/2, hắn ta điều khiển xe máy trên đường Tỉnh lộ 419 hướng Chúc Sơn đi Quảng Bị.

Khi đi đến đoạn khu vực Nghĩa trang xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ y trông thấy 1 bé gái đi bộ phía trước nên nảy sinh tà dâm trong người và tìm cách dụ dỗ nạn nhân lên xe rồi chở ra khu vườn chuối trên địa bàn xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ.

Sau khi vào trong vườn chuối thấy không có người, Trình kêu bé gái vào rồi giả vờ nói hái cho quả chuối.

Tại đây, đối tượng đã dùng sức mạnh và dùng tay thực hiện hành vi bì ổi đối với cô bé. Sợ bị phát hiện, đối tượng đã bỏ mặc nạn nhân tại đây rồi bỏ trốn.

Cô bé sau đó được 1 phụ nữ giúp đỡ, đưa về nhà.

Qua trưng cầu giám định tổn thương đối với nạn nhân cho thấy cháu bé bị gãy 1 chiếc răng, một số vết tụ máu và bị tổn thương bộ phận sinh dục.

HIện vụ án đang được cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội điều tra, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại