Đức Tuấn: Không một cá nhân hùng mạnh nào có thể phá nát bolero!

Nguyên Hương |

"Một dòng nhạc có sức sống mạnh mẽ và giá trị như riêng như bolero không dễ cho bất cứ cá nhân dù hùng mạnh đến đâu có thể phá nát hay bức tử. Nói vậy là ấu trĩ", Đức Tuấn cho biết.

Sau năm 1975, Đức Tuấn là ca sĩ trong nước đầu tiên làm album nhạc Trần Thiện Thanh "Một ngày ta được yêu". Album gồm 11 ca khúc như Hàn Mặc Tử, Hoa trinh nữ, Trên đỉnh mùa đông, Lâu đài tình ái, Yêu, Chuyện hẹn hò, Chiếc áo bà ba... được phối lại theo phong cách bolero pha pop.

Phát hành album này, Đức Tuấn vướng khá nhiều lùm xùm. Từ việc bị gia đình vợ nhạc sĩ Trần Thiện Thanh phản ứng hát sai lời đến việc bị cho là đang phá nát bolero.

Đức Tuấn đã có những chia sẻ thẳng thắn về câu chuyện này đồng thời tiết lộ nhiều thông tin thú vị về ca sĩ Hương Lan - người mà lâu nay anh vẫn gọi là "mẹ".

Gọi ca sĩ Hương Lan là mẹ

Tôi nghe nói, chính ca sĩ Hương Lan là người chủ động đề nghị hát song ca 2 ca khúc trong album Trần Thiện Thanh với anh. Thông tin này có chính xác không? Mong anh chia sẻ sâu và rõ hơn về câu chuyện cũng như mối quan hệ giữa anh và ca sĩ Hương Lan?

Đức Tuấn gọi ca sĩ Hương Lan là "mẹ" từ rất lâu vì những tình thân gắn bó không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống.

Mẹ Hương Lan là người hướng dẫn Tuấn hát rất nhiều bài dân ca Nam Bộ, cũng như hát vọng cổ, và cũng từng song ca cùng Tuấn trong những chương trình nhạc thính phòng trong và ngoài nước. Mẹ Hương Lan rất yêu thương, rất hiểu và luôn tâm huyết với những sáng tạo của Tuấn trong cách sản xuất nhạc xưa.

Đức Tuấn: Không một cá nhân hùng mạnh nào có thể phá nát bolero! - Ảnh 1.

Ca sĩ Đức Tuấn (ảnh trong bài do nhân vật cung cấp).

Khi Tuấn ghi âm lại ca khúc "Chiếc áo bà ba" Tuấn cũng phải hết sức cẩn thận tham khảo lại phần ca từ, giai điệu và cách hát sao cho dân ca mà vẫn sang trọng từ mẹ Hương Lan vì mẹ Hương Lan có mối quan hệ rất mật thiết với nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.

Mẹ vô cùng thích thú và bất ngờ với phần hoà âm mới của Tuấn và cả sự táo bạo cũng như tâm huyết của Tuấn đối với dự án Trần Thiện Thanh lần này nên mẹ đề nghị ngay 2 mẹ con song ca bài "Chiếc áo bà ba" và một bài đã gắn liền với tên tuổi mẹ từ rất lâu là "Trên đỉnh mùa đông".

Vậy còn chuyện ca sĩ Hương Lan nói: "Đức Tuấn hát hay hơn cả ca sĩ Nhật Trường" chính là nghệ danh khi đi hát của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh thì sao?

Khi ghi âm mẹ Hương Lan phải hướng dẫn từng li từng tí, bắt bỏ bớt đi những luyến láy thừa để cho dân ca thuần chất mộc mạc và sang trọng hơn. Cho nên khi nghe lại thành phẩm mẹ rất hài lòng vì mẹ nói bản thu song ca với Trần Thiện Thanh, Trần Thiện Thanh hát hay mà điệu quá, mẹ nói không được.

Bản thu song ca lần này mẹ hài lòng hơn hẳn vì Tuấn dẫu sao cũng là người Nam bộ và hát thẳng hơn, hiện đại hơn rất nhiều.

Không một cá nhân hùng mạnh nào có thể phá nát bolero

Bolero không phải là thế mạnh của anh, thế mà không những anh lấn sân sang bolero lại còn làm mới bolero với bản phối pha pop. Anh có sợ mình giống như Đàm Vĩnh Hưng bị khán giả, đồng nghiệp nói "phá nát bolero" không?

Chúng ta không thể nói điệu bolero là thế mạnh hay không đối với ai cả, đó đơn giản là một cách đánh nhịp để hoà thanh lên trên đó. Còn Tuấn chưa bao giờ sản xuất hay hát bất cứ bài hát nào theo thể loại nhạc mà mọi người hay gọi là dòng nhạc bolero cả, nên không hề có sự lấn sân ở đây.

Tuấn sử dụng những bài hát được sáng tác trên điệu bolero để cùng nhạc sĩ Thanh Tâm hoà thanh lại trên nền điệu khác theo đúng thể loại âm nhạc Tuấn thấy phù hợp với mình khi cảm nhận về bài hát.

Đức Tuấn: Không một cá nhân hùng mạnh nào có thể phá nát bolero! - Ảnh 3.

"Không thể cứ đưa những tiêu chuẩn của dòng nhạc được cho là bolero để đánh giá một thể loại âm nhạc khác hẳn, giống như việc bạn đang nhìn một con poodle mà cứ phán sao con chihuahua này kỳ cục và xấu xí thế nhỉ", Đức Tuấn phản ứng khi bị cho là phá nát bolero.

Còn về ý kiến “phá nát bolero” của một số đối tượng khán giả thì Tuấn càng thấy ấu trĩ vì họ đánh giá quá thấp nhạc mà họ gọi là Bolero, một dòng nhạc có sức sống mạnh mẽ và có những giá trị riêng không dễ cho bất cứ một cá nhân dù có hùng mạnh đến đâu có thể phá nát hay bức tử.

Việc thưởng thức và yêu thích một ca khúc hay một ca sĩ chỉ cần dựa vào bản năng vào cảm xúc nhưng việc đưa ra nhận xét và đánh giá đúng sai như một số khán giả hoặc đồng nghiệp đưa ra trong một vài ngày qua đòi hỏi kiến thức sâu rộng.

Không thể cứ đưa những tiêu chuẩn của dòng nhạc được cho là bolero để đánh giá một thể loại âm nhạc khác hẳn, giống như việc bạn đang nhìn một con poodle mà cứ phán sao con chihuahua này kỳ cục và xấu xí thế nhỉ.

Tuấn chỉ thấy thương chứ không có ý kiến gì vì tranh luận sẽ không đi đến đâu cả.

Sau lùm xùm gần đây với gia đình nhạc sĩ Trần Thiện Thanh phản ứng anh hát sai lời ca khúc Hoa trinh nữ, mối quan hệ giữa anh và họ như thế nào?

Những ngày qua gia đình của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã vô cùng cảm kích vì việc Tuấn mạnh dạn vượt qua nhiều khó khăn thực hiện lại một dự án cực kỳ tâm huyết để mang những tác phẩm của cố nhạc sĩ trở lại và mở rộng ra những đối tượng khán giả mới.

Chính gia đình nhạc sĩ đã chủ động liên hệ để khích lệ Tuấn khi vướng lùm xùm do một số thành phần mạo nhận gây ra.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại